Xem đầy đủ chức năng : Tháng Ba
*pInk horizon*
16-03-2007, 09:26 AM
Hoa xoan tím vạt mây trời
Em về
Lối nhỏ
Tóc ướt hương
Con thuyền
Chở đầy cánh mỏng
Cả triền sông
Gội nắng
Tháng Ba....
Đa Tình
17-03-2007, 10:44 PM
Tháng ba
Từng bước chân lạc đi tìm những mảng tình chưa thắm
Từng nụ cười duyên ngây ngất man mác tỏa hương tình
Ơ em đến từ đâu sao quá xinh
Cho lòng người lữ khách dỗ dành giấc mộng
Tháng ba
Nắng có nồng
Gió có mang đầy khao khát
Và tim em có chứa đủ những niềm tin hy vọng
Về một kẻ đa tình đang ở tận nghìn xa
Tháng ba
Có nhiều không nổi nhớ
Có giúp giùm ta gửi gắm những giấc mơ
Về nơi chưa đến đã thân quen
Cho khúc thơ tình trong ta dịu dàng êm ả
Cho em
Tháng ba
Ta như thấy em
Thấy cả trong mắt em có ta trong ấy
Thấy em cười , ôi dịu ngọt mê say
Và từ đấy
Tim anh không bình yên nữa
Bỡi tự bao giờ anh iu lắm
Tháng ba......
*pInk horizon*
17-03-2007, 10:46 PM
Tháng ba hiền như cỏ
Mưa bay quên đường về
Ta tìm trong cơn gió
Những tình nồng say mê
Hoa gạo đang độ chín
Ai gọi chiều thành tên
Mùa xuân xây miền nhớ
Tháng ba dường đã quên
LSB _Ôn tiểu vân
19-03-2007, 08:04 AM
Một mùa xuân đã hết
Hoa kia cũng lụi tàn
Đốt rực trời phượng cháy
Mùa hạ về trước sân
Trong vườn trưa lặng im
Lào xào cây trút lá
Heo may về lơi lả
Cợt đùa trên khóm tre
Ve sầu kêu ve ve
Cho nắng hồng thêm nóng
Mây từ đâu mây về
Ngày dài thêm ánh sáng
Ru một trời tuyệt vọng
Héo trong hồn xanh xao
Khóm hồng tàn trơ trụi
Con bướm vàng ngẩn ngơ
Mặt đất còn cháy khô
Khi mùa còn giận dỗi
Nghe vang từ khát khao:
Mưa ơi !Về tưới mát ...
Tháng ba sắp qua , mùa hạ sắp về ,ôi nhớ ...
.March
19-03-2007, 09:24 AM
Tháng 3
Em lặng lẽ gạt đôi dòng dư lệ
Tự dặn lòng mình
Gắng gượng những thương yêu
Tháng 3
Em nương mình trên khung cửa nhỏ
đặt lưu bút hồng ,nét mực còn dở dang
Cho em - cho những hoang mang
Cho cơn mưa nhỏ ngập tràn đợi mong
Mùa về ai có nhớ ko?
CÒn em lưu giữ...
Giấc mơ hồng ...
THáng 3...:)
*pInk horizon*
19-03-2007, 10:00 AM
Tháng Ba ,tháng Ba....
Câu thơ dềnh dàng
trên dòng sông trôi
Sũng ướt tháng năm mờ bạc
Vục tay xuống nguồn
Tôi nhặt vài câu...ném lên thành khúc hát
Mờ bạc tháng năm..
Tháng Ba ,tháng Ba...
Mẹ đem nỗi nhớ ra hong
rêu phong,rêu phong màu ngói
Hoa cải về trời làm chi cho vội
Mẹ buồn hát khúc cải ơi !...
Tháng Ba, tháng Ba
Nắng đường thi,gió cũng đường thi
Tôi bâng khuâng đi tô màu quá khứ
Tôi thành khói phủ đường thi
Tháng Ba , tháng Ba
Trong veo màu nắng dạo
Lập loè đom đóm
Lập loè hoa gạo...
Lập loè trong tôi ý nghĩ một người....
@ violet : thích bài thơ của ấy ghê ! Hay....
St.bu941
19-03-2007, 08:02 PM
Tháng ba mùa gạo nở hoa
Chim kêu rộn khắp miền quê một thời
Tháng ba mẹ rặn con ra
Tìm loài hoa dại của thời xa xưa
Tháng ba còn mãi trong ta
Rộn vang màu nắng một màu yêu thương
Tháng ba ai nắm sầu thương
Để ai tìm lại một vần thơ yêu
Thấy mọi người viết hay...lên pon chen...một kin..:D
.March
20-03-2007, 08:41 AM
Tự nhiên nhận đựoc lời khen ^^ ,thích quá ^^.Bài tháng 3 của bạn cũng hay lắm ^0^
Câu thơ ướt bên khung trời ngày cũ
THáng 3 vội vàng theo giọt nứoc - vỡ tan
~~~~~~~~~~~~~~~
Có đôi lúc ngỡ ngàng em nhận ra mùa nhanh vội
Tháng 3 trở về với bao nhiêu lầm lỗi
Cho em...
Cho cả những điều chỉ còn là hoài niệm
Phải chăng những ngày xưa tan biến?
Em chẳng còn gì ngoài vần thơ ướt đến dở dang...
Cho những ngày lang thang
CHo những ngày đi tìm Bình yên mới lạ
Vô tình quá...!
Em lạc loài giữa những nhớ mong....
THáng 3 trôi...
và những mông lung
Cả những giấc mơ ngày xưa em thêu dệt
Em thấy mình mỏi mệt
GIữa vô vàn nỗi nhớ ko tên
Tại sao ko thể quên?
Tại sao em luôn khiến mình tất bật
Với những điều đựoc - mất
Em đánh vỡ rồi
Mơ ước cũ...
Tháng 3...
**qiutian**
20-03-2007, 08:39 PM
Câu hát ngày xưa...
Trở về theo gió
Trôi bềnh bồng theo từng cơn sóng nhỏ
Nghêu ngao... câu hát tháng 3...
Tím biếc hoa cà...
Hai đứa nhóc chơi trò đám cưới...
Chẳng áo mới...
Chẳng trầu cao...
Chỉ đám trẻ nhỏ lao xao...
" Ta làm người chứng giám "
Ngày đó... đâu còn... xa lắm...
Nắng tháng 3 lại gợi nhớ nữa rồi
Cánh gió bồi hồi
Mang kí ức rớt rơi ngày viên mãn
Tháng 3 đầy nắng
Tháng 3 đầy hoa...
Nhưng tìm đâu sắc tím hoa cà...
Lỡ bỏ quên ngày trước....
hoamytrang
21-03-2007, 07:40 AM
mái tóc mây vương mùi hoa gạo
đỏ rực trời một góc tháng ba
xao xuyến buổi đâu gặp gỡ
bên nắng chiếu chim hót líu lo
em thơ thẩn nhặt hương gạo trắng
tặng anh về một góc nhớ thương
tháng ba xuân cũng về trên ngõ
gió đưa về tâm tình tuổi thơ ngây
:slider:
Vịt Ngố
21-03-2007, 09:25 AM
Tháng ba như nàng con gái
Duyên dáng xinh tươi nhưng đến kiêu kỳ
Thoắt thay đổi , chẳng làm sao vừa ý
Vừa nắng đó đã giăng mưa lấp lối
Ấm áp tiếng chim, lạnh bỗng tê hồn
Mẹ vẫn nói trời thương nàng Bân đó
Cái rét cuối mùa, tấm áo nàng may
TRên lối nhỏ cuối mùa, cây đâm lộc
Thấp thoáng bóng ai màu áo hoa cà
Ngốc cũng tháng ba kìa:fi: :fi:
~ Chàng Ngốc ~
21-03-2007, 10:04 AM
Đất trời gội nắng tháng ba
Gió xoay hoa gạo đầu nhà trắng bông
Hoa như nến, đỏ triền sông
Nghiêng soi bờ cát mênh mông con đò....
< tháng 3 âm lịch :D>
St.bu941
21-03-2007, 08:12 PM
Tháng ba ,tháng ba diệu kỳ
Tìm trong kí ức một màu hoa thương
Con đường xưa cũ còn vương
Bao nhiêu hoa đổ vẫn vương học trò
màu kí ức
22-03-2007, 10:42 PM
Tháng ba lại về lòng người khấp khởi
Mùa vui rộn khắp nỗi lòng buâng quơ
Tìm em trong rét tháng ba
Hoa cà sắc đã nhuốm màu vàng chiêm
Mùa cũ cứ gọi thành tên
Tháng ba mùa nhớ...lại mùa thi nhân
Đa Tình
22-03-2007, 11:46 PM
Cuối tháng ba
Mưa phùn bất chợt phủ đầy giăng lối
Cho chúng mình chẳng đến được với nhau
Tháng ba
Những ánh mắt ai trao
Chưa gì đã ướt
Từng lời tha thiết
Chưa nói gió đã cuốn mờ xa
Cho nổi nhớ quanh ta
Tìm về ngập lối
Khung trời
Tháng ba
**qiutian**
23-03-2007, 12:02 AM
Em về lối nhỏ
Gió lao xao làm rối cả tóc huyền
Dáng gầy nghiêng nghiêng...
Tháng 3 ướt sũng nỗi nhớ
Câu thơ còn bỏ ngỏ
Nắng tháng 3 chẳng viết hộ em
Từng ngón gầy cô độc triền miên
Em ước...
màu kí ức
23-03-2007, 01:27 AM
Một tình yêu...
Một trái tim xinh
Nhớ tháng ba mùa hoa ra trái
Anh và em hai đứa mình cùng thích
Nhặt cánh hoa..thấy mình rung rinh lạ
Môi em cười
Mắt biếc cánh hoa rơi..
**qiutian**
23-03-2007, 02:16 AM
Tháng 3
Em nhớ lắm cơn mưa phùn rơi vội
Chung nhau một lối
Sao chẳng nói nổi một lời
Tháng 3 về thả hoa phượng lả lơi
Thắp nến...
Thay lời còn e ấp
Tháng 3
Nắng mới về còn ngập ngừng trên mắt
Vẽ thành giọt nước long lanh...
Bước chân ai đi nhanh
Qua ngõ vắng để nỗi buồn rơi rớt
Tháng 3...gió về lả lướt
Chẳng thấy mưa... xóa dấu vết ai qua...
*pInk horizon*
23-03-2007, 07:38 AM
Con đi rồi còn mẹ với tháng Ba
Còn mẹ với câu hát chênh chao mùa nước nổi
Còn mẹ với cơn mưa cuối mùa rất vội
Mùa xuân qua....
Con đi rồi....
Còn mẹ với mênh mang
Còn mẹ với tháng Ba
hoa gạo rụng đầy triền sông vắng
Loang loáng mắt nhìn chiều quay quắt nắng
Mẹ gục đầu vào một góc tháng Ba.....
*pInk horizon*
26-03-2007, 10:12 AM
Tháng Ba về cho nỗi nhớ hanh hao
Xoan nở tím một khoảng trời , tím lòng em miền quá vãng
Ai cạn nông giếng khơi hời hợt
Ai sâu sắc miếng trầu thắm thủy chung
Tháng Ba về cho khúc hát buồn tênh
Hoa gạo rụng rơi thương người đa cảm
Mãi đa mang nên lòng luôn giông bão
Rối vời trong những mối tơ vương
Tháng Ba về gió cứ thênh thang
Mải mê với câu thơ đời hạnh phúc
Trao cho ai...
Nào phải tặng cho mình....
Vịt Ngố
26-03-2007, 10:56 AM
Tháng ba đa tình thiếu nữ
Ngẩn ngơ giữa vườn thơ
Mông lung đi kiếm tìm hạnh phúc
Buồn vu vơ khi lời thơ lãng mạn
Đã trao ai, đâu phải cho mình
Lời thơ vẫn lặng thinh
Một bóng hồng phảng phất
Xa, gần như không tới
Bối rối tháng ba
:fi: :fi: :fi:
Đa Tình
27-03-2007, 08:00 AM
Những cơn mưa chiều vội vã
Bất chợt hòa vào bức vẽ tháng ba
Không ngọt ngào thiết tha
Nhưng cũng đủ làm ta nhung nhớ
Không phải muôn thuở
Nhưng hoài ở mãi tim ta
Ôi tháng ba
Ta muốn ngươi đừng đi
Bỡi trong ngươi ta còn chờ còn đợi
Về một người nơi ấy xa xôi
Tháng ba ơi
Ta nghe trong từng hơi thở
Tiếng thì thào tiếc nuối tháng ba
Khi cơn mơ chưa thành giấc trong ta
Gió đã đến đưa ta về nơi ấy
Để tìm về ngày ấy
Tháng ba....
____________Chẳng biết làm gì nên viết vu vơ
*pInk horizon*
07-06-2007, 11:08 PM
Ai bỏ quên rồi đoản khúc tháng Ba
Con đường nhỏ đâu còn cơn mưa bụi
Nghiêng ướt chiều em đi...
Ai bỏ quên rồi đoản khúc tháng Ba
Lãng quên cả câu thơ chờ đợi
Cho nỗi nhớ cứ hanh hao gầy guộc
Mỏi mòn cút côi...
Ai bỏ quên rồi đoản khúc tháng Ba
Chẳng còn nhớ giấc mơ ngày ấy
Để mình em giữa đêm mùa tháng Sáu
ướt đầm lệ hoen mi...
Ai bỏ quên rồi đoản khúc tháng Ba
Em lại về với em...lặng lẽ
Vu vơ điệu buồn
Vu vơ câu hát..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.