PDA

Xem đầy đủ chức năng : tuổi mười năm " 15 "



vip_b0y_cp
16-03-2007, 08:48 AM
:timvo: lấy chồng từ tuổi mười năm
chồng chê em bé chẳng nằm với em
đến nay mười tám trăng tròn
chồng em đột tử em nằm với ai !

hailuadinhau
16-03-2007, 09:16 PM
Khi xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
Bây giờ bé đã dậy thì
Anh khen bé đẹp bé chê anh già!

Vip_Hong_Kong
16-03-2007, 09:33 PM
Cam sành lột vỏ còn chua
Thấy em còn nhỏ cũng cua để dành
để dành thôi cũng đã đành
Em nổi tam bành bit tính seo đây

livilR.Nguyen
17-03-2007, 10:49 PM
đến nay mười tám trăng tròn
thân thể cũng tròn , em phải làm sao
phòng the đôi gối với ai
em tròn như thế có heo mới thèm

*pInk horizon*
17-03-2007, 11:30 PM
Em tròn cứ việc tròn thôi
Năm nay Đinh Hợi cho vừa với năm
Lo gì chẳng có người thương
Nồi nào chẳng có vung riêng hỡi người

livilR.Nguyen
18-03-2007, 12:01 AM
vung chỉ vừa cỡ với nồi
nồi này quá cỡ vung thời chào thua
làm sao đậy được cho vừa
nồi to quá xá vung ùa mất tiêu

*pInk horizon*
18-03-2007, 12:42 AM
Vung không vừa ta lấy lá chuối che
Bao nhiêu cái to nữa lo chi ko vừa
Thế nên tròn ta chẳng phai lo
Lo chi cho lại thành que bi giờ

@seven : Vẫn bùn hả u?

livilR.Nguyen
18-03-2007, 12:48 AM
lá chuối che được hai giây
xong rồi xẹp lép , làm sao nấu xào
bây giờ phải chọn vung nào
thôi thì đem vứt nồi vào ve chai

*pInk horizon*
18-03-2007, 12:58 AM
Vứt gì cho phí nồi đi
Đợi đợi chút xíu ta làm vung ngay
Vung thì đâu phải khó làm
Tìm đâu chẳng thấy chỉ cần thời gian

livilR.Nguyen
18-03-2007, 01:23 AM
đợi khi đã làm được vung
thì nồi mục vữa thì dùng làm sao
thay vì đem sữa cái nồi
cho nồi nhỏ lại úp vừa với vung

*pInk horizon*
18-03-2007, 01:27 AM
Thì ta thấy người cứ lo, lo mãi
Nên chỉ tìm cách giúp người thôi
Bi giờ người đã tìm ra
Chúc nồi kia sớm vẹn vừa với vung

vip_b0y_cp
19-03-2007, 12:49 AM
khiếp toppic có hạn các bạn 88888 nhiều quá ! :D
------------------------------------
lo chi cho mỏi tấm lòng
đến đâu thì đến cần gì phải lo
lời chúc kia vội quá xa
e rằng càng kiếm càng vương mắt buồn