PDA

Xem đầy đủ chức năng : Màu thời gian...



St.bu941
15-03-2007, 11:10 PM
Có bao giờ ta từng hỏi thời gian
Nó màu gì mà mang bao nhiêu huyền bí
Có bao giờ tim ta không suy nghĩ
Yêu một người mà ta quý nhất không..??

Màu thời gian vẫn âm thầm vô định
In dấu người in cả nét ngây ngô
Bao tháng năm với bao màu thương nhớ
Vẫn một màu đó những phím tơ....

Màu thời gian chẳng ngừng chẳng đổi
Để ta thay để ta nói mình khờ...
Màu thời gian vẫn dệt những ước mơ
Vẫn đậm khắp bao nhiêu tình mưa nắng

Đậm dấu người đậm cả ngày tháng trôi
Bao tháng năm cứ vậy chỉ mình thôi
Vẫn chỉ mình...chạy theo thời gian chạy
Vẫn chỉ mình....đang chạy chỉ mình thôi

Còn thời gian.....vẫn cứ lặng nhìn người
vòng tuần hoàn....mãi mãi cho cuối đời
Mọi con người...đều cố gẵng thoát ra..
Chỉ nhận được....là nụ cười thất vọng

Có khi nào ta nắm giữ được nó đâu..??
Mà thầm ước ,thầm mong ,mà níu giữ.
Mỗi cuộc đời đều có một khoảng khắc
Để biết mình...tồn tại hoặc buông rơi.....


ĐT

St.bu941
17-03-2007, 06:56 PM
Nhớ thời gian xưa


:thatall:

Nhớ em lắm bao lần anh định nói
Biết nói gì khi tim mình run rẩy
Biết nói gì khi tim mình bỗng thấy
Em hơi buồn và cũng lại lặng im

Biết nói gì khi ngày tháng lim rim
Phiên chợ tình đã bắt đầu ngày mới
Nhưng tim anh một mảnh tình chắp nối
Sợ em buồn lên anh chẳng dám ru

Sợ em buồn anh chẳng dám nói đâu
Sợ em buồn lên anh đành để nỡ
Chút tình riêng dấu kín gửi lặng thầm
Chút tình riêng dấu kín gửi nhớ mong

Lại một ngày nhớ em dài tha thiết
Lại một ngày anh thấy mình cô đơn thiệt
Lại một ngày anh lại nhớ dến em
Người con gái đã làm anh nhung nhớ

Ôi tình tình anh giành em thật nhỏ
Để nhiều lúc anh nghĩ mình bé nhỏ
Đứng bên em anh chẳng tỏ hết lời...
Và tình yêu nay đã sang trang mới


ĐT

hoamytrang
18-03-2007, 07:20 AM
có bao giờ em đã từng nghe
câu thơ cũ gửi trăng hôm ấy
gió ghé thăm trong buổi ngày xưa
em vẫn vậy vẫn ngây thơ thủa trước
nhớ về em... nhớ gió, nhớ trăng
gió mãi lang thang ở cuối chân trời
nơi xanh thẳm một màu nhung nhớ

St.bu941
20-03-2007, 02:33 AM
Màu thời gian





Màu thời gian vẫn vậy
Em có kêu có gào.....
Thời gian đâu quay lại
Cho một ngày xa săm

Cho một ngày trở lại
Thời gian vẫn vòng soáy
Cho cuộc đời mê say
Nên chăng màu huyền thoại

Cho tháng năm khắc khoải
Cho nỗi nhớ....chẳng phai
Cho màu tình yêu đẹp mãi
Cho ngày mãi yêu thôi.....




ĐT

honghanhi88
20-03-2007, 06:07 AM
viết 20/3/2007:Mong Ước
thời gian xin trở lại
cho toi những tháng năm
bên bạn bè xưa cũ
chơi vui biết chừng nào
nhưng thời gian nói khó
nhưng thời gian nói không
kỷ niệm xưa còn đó
nhưng thời gian đâu rùi

tôi nhìn sao tự hỏi
bạn bè nơi chốn nào
bạn bè năm xưa cũ
bạn bè đi đâu rùi

tôi lại nhìn mặt nước
tôi lại nhìn con đò
dòng sông xưa còn đó
nhưng bạn bè đã xa

tôi nhắm mắt cầu xin
xin thời gian trở lại
cho tôi những tháng năm
cho tôi trở về bé

\/./\./\/
20-03-2007, 06:46 AM
Một lần ngoảnh lại phía sau
Thấy từng hoài ức có màu gì không
Chẳng màu xanh chẳng màu hồng
Là màu của đám viển vông úa già
Thôi thì bước đại rồi qua
Kiểu như thể chẳng gì là biết quen

honghanhi88
21-03-2007, 07:23 AM
đám viển vông nói không nói có
trai viển vông nói hận nói yêu
gái viển vông nhìn sao trời ngắm biển
còn hơn bọn ngồi bất động nói viển vông

fxt24
21-03-2007, 11:46 AM
THời gian màu trắng nắng hạ tan
Lạnh từng con phố gió đông về
Lạnh mang nỗi nhớ về nơi ấy
Vẫn chờ vẫn đợi chút vấn vương
...
Lá nhuộm thời gian chút ánh vàng
Mùa thu lặng lẽ với miên man
Ai đang đứng lại nhìn mây tím
Nhớ từng kỉ niệm thoáng trong tim...

màu kí ức
22-03-2007, 10:33 PM
Vô thức




Một ngày đẹp trời lá tung bay
Em đi mãi xa anh ngày tháng cũ
Một mình anh như cũ vẫn đứng chờ
Một mình anh vẫn dệt những ước mơ

Cho ngày mai ngày mai em à
Anh gặp lại em với bao ngày tháng mới
Với nụ cười nào em mãi mãi mang theo
Và rùi ngày đó nắng sẽ gieo ...

Cho anh cho em và cho tất cả
Cho cuộc đời này chẳng có ngày đơn côi
Cho những tình yêu mãi lung linh
Cho hạnh phúc lại về trong giông báo

Và rùi anh cũng nhận ra rằng
Anh đã xây bao mộng ước xa săm
sống với nó nhưng chẳng là có em
Và rui anh cũng nhận ra rằng

Hạnh phúc vậy rùi cũng tàn lụy thắm
Tình của anh rùi cũng lại mình anh
Vậy nên mơ hay là ngừng em nhỉ
Chắc nên mơ vì như thế vẫn còn tình

Tiểu yêu quai
22-03-2007, 10:53 PM
Có bao giờ anh nhìn lại thời gian
Và tự hỏi sao em buồn đến vậy?
Có bao giờ thấy mưa thành nước mắt
Khóc một mình đơn lẻ với cô đơn?

Đó anh ơi khi em với cuộc đời
Giữa giông tố lạnh lùng chơi vơi mãi
Em tự tạo bởi dòng đời gian dối
Lạnh lùng rồi... riết mãi cũng thành quen ...

pinky_st
27-03-2007, 01:04 AM
Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tìm ngắt
Vị thời gian không đậm
vị thời gian thanh thanh

hoamytrang
27-03-2007, 07:51 AM
trời xuân đến ấm bao ngừơi
cỏ cây nảy lộc đâm chồi
nắng hồng phủ nhẹ bờ vai
vàng giọt nắng nhớ hồng mơ phai