LVH
15-03-2007, 09:00 AM
Khúc Đoạn Thủ Cung Sa (*)
Dương lang hỡi ! Kể từ đây xa cách
Cổ Mộ buồn em ngủ giấc trăm năm
Tình yêu đôi ngả chỉ còn hương cũ
Em gửi cho chàng giây phút thương tâm
Nhớ khi trước ấy bên Toàn Chân Giáo
Bởi vì chàng em mất cả tiết trinh
Nét thủ cung sa lặn sâu tâm trí
Ác mộng hãi hùng đến giữa một đêm
Ngàn nỗi khổ rửa trôi bằng nướt mắt
Chốn giang hồ em đau đớn bơ vơ
Rồi khi tìm đến Vô Tình U Cốc
Em lại một lần bị kẻ dối lừa
Lại chua xót tâm tư , em tìm chết
Nhưng vì anh sống đáy vực âm cung
Lây lất mười sáu năm dài ròng rã
Đến bây giờ ta hội ngộ trùng phùng
Nói sao hết những tháng ngày bỉ cực
Lệ cho chàng và , nước mắt cho tim
Ôm thật chặt chàng ơi , xin thương xót
Cuộc đời em với khúc đoạn ân tình
Đông Hòa
13.03.07
(*) Dựa theo Truyện Thần Điêu Đại Hiệp
Dương lang hỡi ! Kể từ đây xa cách
Cổ Mộ buồn em ngủ giấc trăm năm
Tình yêu đôi ngả chỉ còn hương cũ
Em gửi cho chàng giây phút thương tâm
Nhớ khi trước ấy bên Toàn Chân Giáo
Bởi vì chàng em mất cả tiết trinh
Nét thủ cung sa lặn sâu tâm trí
Ác mộng hãi hùng đến giữa một đêm
Ngàn nỗi khổ rửa trôi bằng nướt mắt
Chốn giang hồ em đau đớn bơ vơ
Rồi khi tìm đến Vô Tình U Cốc
Em lại một lần bị kẻ dối lừa
Lại chua xót tâm tư , em tìm chết
Nhưng vì anh sống đáy vực âm cung
Lây lất mười sáu năm dài ròng rã
Đến bây giờ ta hội ngộ trùng phùng
Nói sao hết những tháng ngày bỉ cực
Lệ cho chàng và , nước mắt cho tim
Ôm thật chặt chàng ơi , xin thương xót
Cuộc đời em với khúc đoạn ân tình
Đông Hòa
13.03.07
(*) Dựa theo Truyện Thần Điêu Đại Hiệp