venhvenhcongtu
01-07-2005, 11:45 PM
ANH ĐI TÌM NHỮNG LẼ GIẢN ĐƠN
anh đi tìm những lẽ giản đơn
để vô lí biến mình thành phức tạp
như bao kẻ nhìn cuộc đời. và ngáp
đâu là một nụ cười quên ưu tư?
anh chỉ là mình qua chiếc chứng minh thư
chỉ là thế. là thế thôi. đơn giản
rồi một ngày kia anh đem gán
lấy dăm đồng cho một gã ăn xin
liệu đó có phải là đem lại một niềm vui
hay bắt họ sống mòn thêm một chút
sao anh chẳng thể làm một điều vô vị:
lấp đầy mồm băng giá một que kem
anh chẳng hiểu thế nào là một lẽ giản đơn
như khoảng cách giữa thực hành và lý thuyết
như một người da đen mong được nhìn thấy tuyết
anh đi tìm ai đó đến tìm anh
anh đi tìm những lẽ giản đơn
để vô lí biến mình thành phức tạp
như bao kẻ nhìn cuộc đời. và ngáp
đâu là một nụ cười quên ưu tư?
anh chỉ là mình qua chiếc chứng minh thư
chỉ là thế. là thế thôi. đơn giản
rồi một ngày kia anh đem gán
lấy dăm đồng cho một gã ăn xin
liệu đó có phải là đem lại một niềm vui
hay bắt họ sống mòn thêm một chút
sao anh chẳng thể làm một điều vô vị:
lấp đầy mồm băng giá một que kem
anh chẳng hiểu thế nào là một lẽ giản đơn
như khoảng cách giữa thực hành và lý thuyết
như một người da đen mong được nhìn thấy tuyết
anh đi tìm ai đó đến tìm anh