gió_đi_hoang
15-03-2007, 02:08 AM
HIỂU SAO CHO ĐÀNH
Thuyền kia đậu bến neo bờ
Như anh ngày trước sang ngang cùng người
Xót xa nghẹn nấc tiếng cười
Đôi mày như úa , phai tàn môi xinh.
Hôm nay kí ức lung linh
Nhận thơ anh chút sầu vương đắng lòng
Đã chôn nỗi nhớ trong lòng
Cắn môi vò nát đôi dòng tâm tư
Biết rằng chuyện ấy đã hư
Đôi dòng thư đó hiểu sao cho đành ?!?
Sợi duyên đã vút qua mành
Đọc dòng thơ ấy thấy lòng thêm đau
Chẳng phải là kẽ đến sau
Nhưng sao em đứng phía sau lặng nhìn ...
Thiết tha ta gắng giữ gìn
Tâm tư xáo trộn đôi dòng bâng quơ
Chợt buồn nhớ buổi ban sơ
Vần thơ xứ Huế mộng mơ bao người
Gắng quên bằng một tiếng cười
Hai người hai xứ mong gì gặp nhau
Nghĩ rằng rồi sẽ qua mau
Sao nay chợt nhắc còn đau đôi lòng
Đã qua những tháng năm ròng
Anh người chung gối , em người trao tim
Phai tàn sắc tím hoa sim
Bài thơ có phải phút anh đuối lòng ?
Trái tim có những lối vòng
Em nay phải hiểu ý thơ thế nào ?!?
Thuyền kia đậu bến neo bờ
Như anh ngày trước sang ngang cùng người
Xót xa nghẹn nấc tiếng cười
Đôi mày như úa , phai tàn môi xinh.
Hôm nay kí ức lung linh
Nhận thơ anh chút sầu vương đắng lòng
Đã chôn nỗi nhớ trong lòng
Cắn môi vò nát đôi dòng tâm tư
Biết rằng chuyện ấy đã hư
Đôi dòng thư đó hiểu sao cho đành ?!?
Sợi duyên đã vút qua mành
Đọc dòng thơ ấy thấy lòng thêm đau
Chẳng phải là kẽ đến sau
Nhưng sao em đứng phía sau lặng nhìn ...
Thiết tha ta gắng giữ gìn
Tâm tư xáo trộn đôi dòng bâng quơ
Chợt buồn nhớ buổi ban sơ
Vần thơ xứ Huế mộng mơ bao người
Gắng quên bằng một tiếng cười
Hai người hai xứ mong gì gặp nhau
Nghĩ rằng rồi sẽ qua mau
Sao nay chợt nhắc còn đau đôi lòng
Đã qua những tháng năm ròng
Anh người chung gối , em người trao tim
Phai tàn sắc tím hoa sim
Bài thơ có phải phút anh đuối lòng ?
Trái tim có những lối vòng
Em nay phải hiểu ý thơ thế nào ?!?