PDA

Xem đầy đủ chức năng : Từ lúc em đi



mo_ve_noi_xa_lam3108
15-03-2007, 01:40 AM
Từ buổi em đi nắng ngỡ ngàng
Trời không xanh nữa gió thôi sang
Mây buồn lãng đãng trôi lờ lững
Biển nhớ thương em sóng cuốn trào

Trăng vẫn về đây thiếu dáng em
Đường xưa nẽo cũ gót chân mềm
Vẫn còn in dấu bên thềm vắng
Mơ dáng ai về trong bóng đêm

Có những chiều buồn anh ngóng trông
Tim anh nức nở xót xa lòng
Tìm em khắp nẻo ngày xưa ấy
Chỉ thấy một trời vắng mênh mông

Em có hay chăng anh nhớ em
Những chiều mưa nặng hạt bên thềm
Anh nghe gió lạnh luồn vào tóc
Và nghe băng giá giữa trời đêm



Dù chỉ là tình cờ anh đã đến bên em, và dù thế nào đi nữa anh cũng phải ra đi
Anh đang làm quen với sự thật, và tập hy sinh ở chính bản thân mình
Khi nào em cảm thấy cô đơn....hãy quay về bên anh em nhé! anh sẽ mãi chờ em..
Bây giờ và mãi mai............................................... ...I LOVE YOU
:timvo: