PDA

Xem đầy đủ chức năng : đêm NHA TRANG !



Hoa Đào 2005
01-07-2005, 11:11 PM
TÔI lang thanh đi trên bãi biển một mình mà long cảm thấy thật buồn nhì những ánh đền xa xa nhấp nháy theo những nhịp sóng nhấp nhô mà nghĩ tình mình thật sóng gió như vậy

Seafoam
02-07-2005, 12:56 PM
Thế mà tôi vẫn mơ , hàng đêm rằng...một ngày tôi sẽ trở về xây dựng cho mình một tổ ấm , gần biển...Tôi như được gần người ấy , hi vọng người ấy cũng có giấc mơ như tôi , mỗi khi tôi buồn , cô đơn đều có người bên cạnh , hai đứa sánh đôi bước đi trên bãi cát nghe biển thì thầm như đang tự tình !

Hoa Đào 2005
22-08-2005, 04:23 PM
bạn ơi cứ mơ đi mình chúc bạn đạt được điều mình mong muốn ấy

ba tron
23-08-2005, 06:38 AM
Một bờ biển dài, nước xanh, hàng cây Liễu óng ả. Đó là một bờ biển trong mơ của tui.
Mong có một ngày tôi thật sự đi trên bờ biển , bãi cát trải dài, trải dài vô tận..............Ước mơ mãi là ước mơ.:think:

Đêm Trăng
25-08-2005, 07:33 AM
cát bụi ơi là cát bụi,mi đang làm gì thế này ,vô vị quá đi thôi :(

Hoa Đào 2005
29-08-2005, 04:52 PM
bạn oi cươocj sống luôn luôn có vị đấy

tieuthu_rose
30-08-2005, 05:02 AM
tôi ước gì mình đang ở dalat, mình thích ở dalat ước gì .....mình có bạn trai ở dalat nhỉ, thế thì mình chiết mất

Hoa Đào 2005
23-09-2005, 04:18 PM
mong ước của bạn thì chỉ có bản thân bạn làn được
chúc bạn thành công

bé_iu
23-09-2005, 05:22 PM
chùi ,giờ nhìn lại mới thía hoa đào là boy à ,hoa đào cóa cần bé đi dao chung cho đỡ bùn hem

pate_banhmy
23-09-2005, 07:37 PM
tôi ước gì mình đang ở dalat, mình thích ở dalat ước gì .....mình có bạn trai ở dalat nhỉ, thế thì mình chiết mất
sao ban lại co ườc mo giống mình nhỉ minh cũng rất thich ỏ dalat hoặc la sapa ước gì bây giò minh dang o dalat nhỉ..........