Hoài Thương
01-07-2005, 11:00 PM
Sao vẫn giữ tấm thiệp hồng ngày cũ
Cho thời gian hoen ố tên người tình
Đò xa bến bao giờ sẽ trở lại
Nhánh sông buồn thơ thẩn với gió mây
Ta trót yêu nên phạm tội lưu đầy
Tình phụ bạc như một án chung thân
Đời tả tơi, hoang tàn như ác mộng
Khóc làm gì thêm nặng gánh thương đau
Người giờ đây hạnh phúc với sang giàu
Tấm thiệp hồng là kĩ niệm người trao
Đâu nở đốt cho cháy cả tim lòng
Nên giữ lại cho thêm nhiều vị đắng
Rồi một mai tình cờ người bước sang
Trên con đò trở về thăm chốn cũ
Xin đừng hỏi tên của người thợ lái ,
Vì có thể chính là ta người nhé ./.
Hoài Thương
Cho thời gian hoen ố tên người tình
Đò xa bến bao giờ sẽ trở lại
Nhánh sông buồn thơ thẩn với gió mây
Ta trót yêu nên phạm tội lưu đầy
Tình phụ bạc như một án chung thân
Đời tả tơi, hoang tàn như ác mộng
Khóc làm gì thêm nặng gánh thương đau
Người giờ đây hạnh phúc với sang giàu
Tấm thiệp hồng là kĩ niệm người trao
Đâu nở đốt cho cháy cả tim lòng
Nên giữ lại cho thêm nhiều vị đắng
Rồi một mai tình cờ người bước sang
Trên con đò trở về thăm chốn cũ
Xin đừng hỏi tên của người thợ lái ,
Vì có thể chính là ta người nhé ./.
Hoài Thương