PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin mấy câu nhận xét của các bạn



blood_omen
14-03-2007, 01:27 PM
hôm nay vanlentine chắc mọi người sẽ vui lắm, cả anh chắc cũng vui như vậy OX,
em cũng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất khi ngày valentine này, anh sẽ từ chối tình cảm của em, nhưng em ko nghĩ mọi việc lại trở nên tệ hại như thế này ox. Em đã phải đấu tranh với bản thân của mình trong một khoảng thời gian dài, cố gắng bỏ sự sợ sệt của mình để dồn hết tình cảm để tự tay làm quà tặng cho anh, em cứ nghĩ anh sẽ thích. Ai dè mới sáng sớm em đưa cho anh, anh lại nhờ bạn trả lại cho em, ngay cả mở quà ra xem anh cũng ko làm.
nhìn món quà trên tay mình, em thấy mình cứ như con ngốc, lại còn bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt thương hại nữa, anh có hiểu cảm giác của em ko? trong khi hầu hết thành viên trong lớp đang tươi cười thì chỉ có mình em khóc . KO lẽ tất cả những chuyện em làm anh ko thấy cảm động chút nào sao, sao anh lại sắt đá như vậy?
có lẽ em đã sai, em cứ nghĩ sự chân thành là chìa khóa mở mọi cánh cửa, nhưng bây giờ em nhận ra em thật vô dụng, em thật ngốc
ox, giờ em thật sự ko biết phải làm thế nào đẻ vượt qua nỗi đau này, món quà kiaem đã quăng vào sọt rác, em cũng muốn vứt bỏ tình cảm của mình như thế, em muốn hận anh, em muốn ghét anh thật nhiều, nhưng tất cả trong em chỉ là một nỗi đau tổn thương lớn, nước mắt chảy ra mãi nhưng ko thể kéo theo nổi tình cảm em dành choanh
ox, nếu anh đọc bài post này của em, em muốn nói với anh rằng, bà xã rất yêu ông xã, bà xã sẽ luôn chờ đợi ông xã, dù ông xa chỉ đem lại cho bà xã đau khổ
dù gì đi nữa em cũng chúc anh hạnh phúc ông xã

dream_chien
15-03-2007, 12:41 AM
trùi thèng đó quả thực ngu thiệt đó

arsenal01
16-03-2007, 07:25 PM
đừng buồn bạn à! thà anh ấy từ chối như vậy có hơi phũ phàng nhưng anh ấy nói ra tình cảm thật của mình như vậy là được rồi còn hơn anh ấy lừa dối bạn rồi sau này bạn còn đau khổ hơn nhiều. Chúc bạn tìm được một tình yêu mới một người yêu bạn thực lòng Quên anh ấy đi