Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình Say



saudoi
01-07-2005, 10:16 PM
Thẫn thờ em bước tìm lối xưa
Phũ phàng trách kẻ lỗi lời thề
Đâu đây thương nhớ còn vương vấn
Nắng đã phai rồi mộng tàn lây.

Mênh mông đâu đó cõi lòng ta
Tương tư sầu lệ lòng xót xa
Hoa đêm mượn chút hương thay sắc
Duyên hết tình tan bướm vội bay

Aí ân giờ gửi làn tóc mây
Theo gió thoảng bay tình vơi đầy
Dư vị chán chường em uống cạn
Đến giọt cuối cùng sao chẳng say ?

nhatle20vn
02-07-2005, 07:00 AM
Tình xưa đã cạn men say
Hương xưa đã tàn duyên này còn đâu
LỜ đờ nước chảy dưới cầu
LỖi thề ước nguyện cho sầu lòng ta
Men say tình đã cạn xa
MỘt mình ta uống chỉ ta một mình.

saudoi
04-07-2005, 03:49 AM
Mình ta uống cạn chén tình
Đau thương ngọt đắng tình đà thoảng bay
Tình mình như gió như mây
Mây bay đi mãi gió còn đứng trông
Gịot lệ tràn những đêm đông
Men tình lạnh lẽo sầu mong hơi người.