PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trót yêu một người...............!



nuvuong_huyenbi
08-03-2007, 09:23 PM
Không biết từ khi nào trong lòng em đã khắc ghi hình bóng của anh. Em biết em yêu anh là không nên nhưng em không biết phải làm sao. Em đã từng nghĩ có lẽ đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi nhưng em đã sai rồi. Em không thể giữ tình cảm này trong lỏng mãi được nhưng me cũng không được nói ra. Vì giữa em và anh còn 1 người nưa. Chắc anh biết người đó mà đúng không?
Bây giờ anh hãy nói cho em biết đi em phải làm sao đây?
:heartflower:

hieu_ooo
08-03-2007, 09:32 PM
Anh nghĩ chẳng có gì ngăn cản được tình cảm của 2 ta khi mà trái tim anh đã trao về em và em cũng... vậy.Đừng nghĩ đến ai khác ngoài anh ra em nhé, đừng yếu đuối như thế.Nếu anh có ai khác em hãy :guoc: anh 1 cái rồi :bicycle: đi ra khỏi cuộc đời anh , anh sẽ chấp nhận tất cả.Trái tim anh :timvo: xẻ 1 nửa cho em rồi đó !:slider: