PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rung Động Trời Đêm



thành_mainho_95tt
08-03-2007, 09:08 PM
Sao Anh
Hôm nay bầu trời sao lấp lánh
Ánh sao nào vẫn mãi khắc tên anh !?!

Ngồi buồn nhìn ánh sao đêm
Sao đêm lấp lánh bóng hình của anh
Trên trời sao hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng
Thấy dáng người nhìn tươi cười với em

Anh nơi đâu? Hỡi người anh thương nhớ !
Em vẫn chờ trong mõi mòn xa xăm
Lòng này hoài mong gặp nhau ta cùng bước
Chung lối bên anh dưới ánh mắt nụ cười

Chợt tỉnh giấc lòng đau như vô tận
Ánh sao kia vẫn rọi khắp trời đêm
Vọng vào từ nơi tim nồng cháy
Cứ nhìn hoài, gọi hoài ánh sao anh

Híc. Cho tui nói nhỏ cái này !
Bài thơ này cũng ko đúng để nói với lứa tủi hồng chúng ta nhưng tui thấy nó hay hay , lắng đọng ( nếu ai hỉu ) nên post lên cho pa` con cùng thưởng thức. Hi vọng bà con đừng nói tui già dặng nhá.Hii , tui còn ngây thơ chán.Chua có bạn trai nè ! Có ai đăng kí làm bạn trai tui hông, ghi danh nộp hồ sơ nhanh nhá ! "Số lượng có hạn" ( Đã có người đăng kí rồi nhưng còn phải chờ kết quạ Còn bà con nào nộp hồ sơ thì nhanh tay nhá ! Hì