blood_omen
08-03-2007, 01:21 PM
Sau lần hẹn cuối !
Sau lần hẹn cuối trước khi đi
Nhìn em anh chẵng nỡ ra đi
Nhìn anh em bảo anh đừng nghĩ
Vui vẻ mà đi em sẽ chờ
Anh đi Trung Quốc hơn nửa tháng
Với thằng bạn thân suốt chặng đường
Ngày cuối trở về trong náo nức
Gặp em anh biết nói câu gì
Gặp được em anh như diều gặp gió
Gặp được em anh như sóng vỗ bờ
Đặt lên tay một món quà nho nhỏ
Em chỉ cười và cất bước quay đi
Hôm sau anh nhận được tin nhắn
Hai chúng mình không thể đến với nhau
Em ra đi mang nỗi buồn u uất
Còn lại anh suy tư mãi tình đời
Một buổi chiều khi mặt trời đi nghỉ
Trên đôi chân anh đứng vững đời mình
Yêu chi sớm để rồi thêm tiếc nuối
Thành nụ cười khô héo nở trên môi
Sau lần hẹn cuối trước khi đi
Nhìn em anh chẵng nỡ ra đi
Nhìn anh em bảo anh đừng nghĩ
Vui vẻ mà đi em sẽ chờ
Anh đi Trung Quốc hơn nửa tháng
Với thằng bạn thân suốt chặng đường
Ngày cuối trở về trong náo nức
Gặp em anh biết nói câu gì
Gặp được em anh như diều gặp gió
Gặp được em anh như sóng vỗ bờ
Đặt lên tay một món quà nho nhỏ
Em chỉ cười và cất bước quay đi
Hôm sau anh nhận được tin nhắn
Hai chúng mình không thể đến với nhau
Em ra đi mang nỗi buồn u uất
Còn lại anh suy tư mãi tình đời
Một buổi chiều khi mặt trời đi nghỉ
Trên đôi chân anh đứng vững đời mình
Yêu chi sớm để rồi thêm tiếc nuối
Thành nụ cười khô héo nở trên môi