Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xa Quá !



sontungbg
08-03-2007, 10:41 AM
Có Lẽ Rồi Đây em sẽ lại quên anh
Giống như bao kẻ đã từng yêu em và thất bại
Không chinh phục được trái tim người con gái
Nên ngọn lửa tình thiêu cháy cả con tim
Gặp để rồi nhìn rồi cứ thế lặng im
Anh không nói , em nhìn anh không nói
Chỉ có ánh mắt giữa hai chiều mòn mỏi
Chợt nhận ra mình chừng như đã vô duyên
Biết làm sao khi trái tim chẳng chịu ngủ yên
Cứ ồn ã gọi tên của một miền vô vọng
cuộc đời cũng chỉ là đại dương
của trăm ngàn con sóng
Giữa biển lớn tình yêu tan tác cả đôi bờ
...nước mắt là gì mà nhuộn tín cả chiều thơ
Để một ngay...nỗi nhớ !
...Chợt thấy mình quá ngắn !


*_* Sơn Tùng *_*