PDA

Xem đầy đủ chức năng : thương em!



vip_b0y_cp
08-03-2007, 10:13 AM
Đừng khóc nữa em ơi đừng khóc nữa .
lệ rơi nhiều chỉ sầu khổ nhau thôi .
nhìn em buồn mà nát cã tim tôi .
em đâu biết tôi chết dần trong dạ .

Thương em lắm ... trên đường đời muôn ngã .
từng nguyện làm cành lá chở che em .
lời khi xưa như gió thổi wa rèm .
vì nghịch cảnh trớ trêu ... anh nào muốn .

Ôi ông trời ...gieo chi bao tình huống .
yêu thật nhiều anh nào muốn chia tay .
những dòng thơ sao nghe thật đắng cay .
anh nất nghẹn , lệ chảy dài trên má .

Khóc đi em ...cho sầu đông trên lá .
khóc cho đời , và khóc cã cho ta .
khóc đi em ...tiễn tình cuối đi wa .
đù ngăn cách anh vẫn là của Thỏ

vip_b0y_cp
08-03-2007, 10:17 AM
Trong cay đắng dòng lệ sầu mặn chát
Mây xám buồn,gió tan tác thôi đưa
Có bao giờ vơi đi tình chất chứa
Để khung trời hai đứa chẳng lạc nhau

Trong thẩm sâu lời nói tiếng yêu đầu
Mím môi chặc giữ ấm nồng ấy mãi
Tình xa rồi,khắp muôn phương rắc trải
khóc đi nào tình mãi mãi vụt bay

Trong đắng cay bao ý nghỉ cuồn quay
Một lần chết, tim lịm tàn dấu vết
Ta xa rời ...ôi mỏi mệt tâm can
Lạc nhau rồi ... biển cạn vẫn tìm nhau:fi:

vip_b0y_cp
14-03-2007, 09:24 AM
Yêu làm chi cho tim mình tổn thất.
Em nhớ làm gì khi chuyện đã qua,
Uư tư phiền muộn cũng thế thôi.
Anh và em có duyên,không nợ...
Nên tình mình phải chia hai lối.
Hình bóng người mãi mãi trong tôi.

vip_b0y_cp
14-03-2007, 09:28 AM
Ấy ơi lỡ bạn chung đường
Sao đi nhanh thế sợ đường hết sao
Chầm chậm chờ tí đi nào
Có tôi cùng ấy ra vào cho vui

Ấy ơi sao Ây chẳng cười
Phải chăng tôi đã lỡ lời cùng ai
Con đường này thật là dài
Một mình chán lắm đi hai ...ngắn đường

Ấy ơi mình học cùng trường
Lại duyên cùng sánh chung đường đấy nghen
Thôi thì ta hãy làm quen
Có đôi có bạn đừng nên chối từ

Ấy ơi sao ấy ưu tư
Nghĩ gì hay nghĩ lá thư sáng này
Đừng nghen đừng hiểu lầm đây
Bởi má bé bảo bên đây dòm chừng

NH

vip_b0y_cp
14-03-2007, 09:30 AM
Ngày xưa còn bé ngây thơ
Đường về có kẻ thẩn thờ theo sau
Ngân nga đưa đẩy đôi câu
Xa xa hai kẻ ... hồi lâu cũng gần

Ngây ngô tuổi mộng biết đâu
Nghe chi câu nói gần xa của người
Ngày qua tháng lại ... đôi mươi
Ngừơi xưa vẫn mãi nụ cười theo sau

Ngập ngừng tôi hỏi một câu
Sao theo bé mãi,bé đâu có gì ?
Đáp lời người nói ... tình si
Anh theo bé suốt đường đi sau này

Thóang qua nay đã bao ngày
Đường xưa như bỗng gãy đôi nhịp tình
Người đi, bé hoá lặng thinh
Bẽ bàng lỡ nhịp thơ tình vỡ đôi

vip_b0y_cp
14-03-2007, 09:32 AM
Dường như gió đã sang mùa
Nắng xuân ấm ấp như ùa vào tâm
Dường như một chút âm thầm
Con tim xao động iu thầm đơn phương
Dường như đôi bóng chung đường
Bước nhanh vì sợ người thương thẹn thùng
Dường như một thoáng bâng khuâng
Nụ cười bẽn lẽn in lòng của ta
Dường như kẻ lạ người xa
Cớ sao lại nhớ người ta thật kỳ
Dường như tiếng gió rù rì
Ấy ơi xin chớ bỏ đi không nhìn
Dường như ai đó vô tình
Để tim ai khổ say tình ngây ngô
Dường như chợt có ý thơ
Tặng người bên ấy gã khờ tình si

vip_b0y_cp
14-03-2007, 09:33 AM
Nụ Hôn Đầu

Lần đầu anh ghé môi hôn
Bầu trời xoay xẩm tâm hồn lâng lâng
Má em ửng đỏ hồng hồng
Ước gì có thể trốn trong tim chàng

Bầy chim ngưng tiếng hót vang
Hoa không khoe sắcbướm vàng thôi bay
Thời gian một phút ngừng quay
Ghi ngày em đã tặng ai tình nồng

Chợt nghe xao xuyến cõi lòng
Như ngàn sâu nhỏ phập phồng lo âu
Sợ ghê vì đó lần đẩu
Rằng ai sẽ nghĩ em sao dễ dàng

Buông anh suối lệ em tràng
Anh nhìn ngớ ngẩn vội vàng ôm em
Và nghe tiếng nói tim
Trọn đời chỉ có mình em ...bé khờ

vip_b0y_cp
14-03-2007, 09:35 AM
Mưa rơi cành lá ướt nhoè
Lệ rơi thương nhớ, đỏ hoe mắt buồn
Nhớ sao là nhớ người yêu
Bao chiều dạo bước tìm đôi mắt Người !!!

nhớ anh hoài
14-03-2007, 10:11 AM
một chút tâm tư một chút sầu
ngỡ lòng tan nát tựa bể dâu
tình yêu ko nói mình em biết
liệu đến bao giờ tỏ người ơi

cuộc đời sao nhiều ngan trái
wen anh sau cho đổ vỡ đôi đường
tình yêu thật xin đành dấu khín
mối tình này sẽ mãi trong tim

thôi anh nhé nhìn ai hạnh phúc
lỗi 2 ta đã yêu lầm
người trai khia làm chi nên tội
lỗi chỉ tại trái tim đã chỉ lầm

T ơi anh ở nơi đâu
tim em thương nhớ nỗi sầu vương mi
tìm về phố Huế thân thương
tình em còn đó sông Hương dịu dàng
ngỡ ngàn cơm gió thoảng qua
mình em bỡ ngỡ bóng anh đâu rồi

vip_b0y_cp
15-03-2007, 02:11 AM
người ơi anh ở chốn này
bao năm thương nhớ mối tình năm xưa
mưa giăng che kín khung trời
biết em nơi ấy có còn nhớ không
hay em nay đã theo chồng
mặc anh thương nhớ bóng hình người xưa !