(^_Máu_Lạnh_^)
08-03-2007, 08:17 AM
8/3
Đáng ra hôm nay ko lên đây, nhưng vì nghĩ lại chưa làm gì cho người vào ngày 8/3 nên mò lên đây. NÀo đâu ai biết người ko lên, chờ mãi 1 ngày mòn mỏi nhưng ko thấy bóng dáng người đâu. Ko biết h này người đang làm gì, đang vui hay bùn. Ko biết người có giận ta về những chuyện ta đã gây ra với người ko ? Những nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, thế là 1 ngày dài lại trôi qua
Ko có người, ta cũng chẳng tìm đc ai để nói chuyện, ko có ai để chia sẽ nỗi bùn. Thế là những nỗi bùn nối tiếp nhau mà ko sao nói ra đc. Người ơi ta nhớ người :rain: :meo: :rain:
Đáng ra hôm nay ko lên đây, nhưng vì nghĩ lại chưa làm gì cho người vào ngày 8/3 nên mò lên đây. NÀo đâu ai biết người ko lên, chờ mãi 1 ngày mòn mỏi nhưng ko thấy bóng dáng người đâu. Ko biết h này người đang làm gì, đang vui hay bùn. Ko biết người có giận ta về những chuyện ta đã gây ra với người ko ? Những nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, thế là 1 ngày dài lại trôi qua
Ko có người, ta cũng chẳng tìm đc ai để nói chuyện, ko có ai để chia sẽ nỗi bùn. Thế là những nỗi bùn nối tiếp nhau mà ko sao nói ra đc. Người ơi ta nhớ người :rain: :meo: :rain: