PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ 8-3 ( CŨNG MỚI LÀM )



Vip_Hong_Kong
08-03-2007, 08:05 AM
VHK bít mình làm thơ ko hay nhưng cũng xin tặng mọi người ( đặc biệt là girl ) trong vườn lá cải nhân ngày 8-3 ( là ngày gì quân oy`) :

Ôi trời ngẫu hứng lại cao
Tháng 3 mùng 8 tạo ra bài này
Chúa trời đang ở trên mây
Giúp con thực hiện điều nay dc ko
Chúc cho tất cả bông hồng
Trong ngày phụ nữ ko còn cô đơn
Mọi người sống tốt đẹp hơn
Ko vì chuyện nhỏ giận hờn vu vơ
RIÊNG CON THÌ VẪN BƠ PHỜ
VÌ TÊN NGƯỜI ẤY CHƯA MỜ TRONG TIM

lucbinhtimvn
08-03-2007, 11:53 AM
Hôm nay ngày Tám tháng Ba...
Các girl ai cũng nhận được quà
Nào thiệp...nào Hoa..nào lời chúc
Mừng Ngày Phụ Nữ...Mẹ Người Ta...

Riêng ta..vẫn lặng lẽ...một ngày qua
Không thiệp ,không hoa...cũng chẳng quà
Cũng bởi mang tên Lục Bình Tím
Nên người vô ý đã quên ta...

Thôi thì Ta tự chúc cho ta..
Lời Thơ buồn... sẽ mãi mãi xa
Không yêu,không nhớ...không hờn giận
Hồn nhiên như thuở mới lên Ba...:slider: :slider: :slider:



:heartflower: :heartflower: :heartflower:

Vịt Ngố
08-03-2007, 12:39 PM
Hôm nay ngày 8 tháng 3
Vịt ngố vui sứơng ngân nga kêu gào
Chúa ơi chúa ở trên cao
Chúa nỡ lòng nào để Vip cô đơn
Chúa ơi chúa hãy ban ơn
Để cho chàng Vip cô đơn suốt đời



:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Vip_Hong_Kong
08-03-2007, 08:24 PM
Thương thay thân VHK
Cô đơn đã khổ có người chia.... vui
Này này bé vịt ngố ui
Nếu còn nhân đạo cho tui chút tình
Kẻo sau cô đơn 1 mình
Ko nghèo nhưng chẳng bóng hình kề bên

Vip_Hong_Kong
08-03-2007, 08:29 PM
bé vịt đồng ý ko

Vịt Ngố
09-03-2007, 12:11 AM
Thương gì thân Vip Hong Kong
Ở không lại đổ Vịt không thương tình
Vip ơi cứ sống một mình
Để cho con gái vui mừng hát ca


:so_funny: :so_funny: :so_funny:

amy_le
09-03-2007, 01:00 AM
8/3 giờ đã qua ồi
hoa hồng ko thích tình càng ko
lòng tôi vẫn cứ hẹn lòng
cô đơn đi nhé cho đời đẹp thêm
kakakkaakkaakakakakakakakakakakkakaka

Vip_Hong_Kong
10-03-2007, 12:00 AM
sao 2 nàng lại thông đồng
khiến cho chàng VIP 1 lòng cô đơn
thôi thì để tốt đẹp hơn
Vip xin trọn kiếp 1 lòng cô đơn
để ai vui sướng mà lăn ra cười
:dance:

Vịt Ngố
11-03-2007, 02:01 AM
Vip mà chịu cảnh cô đơn
Thì đám con gái lạy ơn ông trời
Vip ơi Vịt nhắn đôi lời
Thôi Vip rút lại mấy lời dối kia
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

~ Chàng Ngốc ~
11-03-2007, 06:49 AM
Qua rồi mùng 8- 3
Vẫn còn ở đấy nói ra nói vào
Hoa thì dek tặng bông nào
Mà cứ dày mặt kêu gào cô đơn

..........:D.........................

Vịt Ngố
11-03-2007, 06:58 AM
Khổ thân dân ngụ nhà đài
Vào đây mài mỏ trổ tài làm thơ
Vườn dóc bị khóa bơ phờ
Bao giờ mới hết ngu ngơ hỡi trời


:so_funny: :so_funny: :so_funny:

~ Chàng Ngốc ~
11-03-2007, 07:15 AM
Ngốc đâu có biết làm thơ
Lang thang thì viết vẩn vơ vài dòng
Cứ tưởng viết thế là xong
Ai ngờ Ngố Vịt nấp trong box này
Vừa thấy Ngốc, đã chém ngay
Nhưng may là tớ nhanh tay out rùi

:so_funny: :so_funny:

Vịt Ngố
11-03-2007, 08:00 AM
Có out cũng bị tơi bời
Bởi vì Ngố tớ lắm lời ghẹo trêu
Ngốc ơi cố gắng đừng liều
Kẻo không sẽ bị như diều đứt dây

:so_funny: :so_funny:

Đa Tình
11-03-2007, 10:03 AM
Ngốc ơi hãy cẩn thận
Ngố dữ nhất vườn này
Xin nói cho Ngốc hay
Để liệu đừng chọc Ngố

Vịt Ngố
11-03-2007, 10:18 AM
Ôi lại gặp Đa Tình
Ngố hiền đâu có dữ
Sao lại nói linh tinh
Mất hết cả nghĩa tình

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Đa Tình
11-03-2007, 10:24 AM
Đâu có tại thật thà
Nên có sao nói vậy

dungnhinanh_em
11-03-2007, 10:36 AM
Ngố này đanh đá thật
Đa tình nói thật lòng
Ngố lại khóc chổng mông
Nói người ta nói xấu

xong bài này chắc vào sổ đen:dien:


:so_funny: :so_funny:

xitrum_sanhdieu_t
11-03-2007, 10:39 PM
sao lại có ngày mùng 8 tháng 3
chị em ta đi ra lại đi vào
thế mà nào có ai
hỏi một lời cho bớt cô đơn