PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hững Hờ



Phong Cầm
08-03-2007, 01:57 AM
Sương hững hờ rớt lại phía đằng sau
Ai đếm bước như cũng hờ hững thế
Gạt sang bên những vụn đời đã bể
Đụng chạm gì những ký ức không quen

Chiều thắp đèn phố thị thoát bon chen
Loang loáng nước - ướt mặt cười của lá
Chuyện hôm qua tan trôi đi hết cả
Tiếc cùng mình cho hời hợt mà quên

Lối còn dài ký ức xếp tầng lên
Làm viễn khách lặng lờ tìm rong ruổi
Chẳng bận tâm miệng lạt điều giả dối
Hững hờ cười để khóc chẳng liên quan

Chuyện người ta - và chuyện của thế gian
Chân mỏi lắm không thênh thang cố được
Hững hờ xong với lại tìm ao ước
Đối diện còn bóng nước
Bởi mùa mưa.

.March
09-03-2007, 01:12 AM
Ai hững hờ bỏ lại phía đằng sau
Những khát khao của một thời nông nổi?
Để hôm nay giam mình trong bóng tối
Đong đếm giọt cười bằng kỉ niệm tháng ngày qua....

Kí ức nào giờ cũng đã phôi pha?
Hay chỉ nhòa đi bởi mưa chiều - bóng nước?
Lối mòn xưa in hình hài vết xước
HỮng hờ nào xóa hết những thương yêu???

Mưa vẫn rơi khi bóng đổ về chiều
Và con nước còn vẹn màu của lá
"Chuyện hôm qua tan trôi đi hết cả"....?
Có thật lòng hay giả dối ,ủi an?

Phố lên đèn một bóng bước lang thang
Và khoảnh khắc hững hờ trôi như thế
Khẽ đưa tay gạt đôi dòng dư lệ
Hững hờ cười để nhắc nhớ tìm quên....!!

fxt24
29-03-2007, 01:15 PM
Nếu hững hờ để nhắc nhớ tìm quên
Tôi sẽ ước hững hờ là mãi mãi
Để hanh hao nơi quá khứ tìm lại
Tôi sẽ ước chẳng dại khờ thế đâu

Nhớ một người… Đêm lạnh thức mắt sâu
Biết tìm đâu trong bóng đêm dĩ vãng
Hiu hắt buồn phiến sầu trôi lãng đãng
Nỗi nhớ về trong tâm khảm bơ vơ

Nhớ thật nhiều tôi chỉ viết vào thơ
Gởi vào thơ vơi nỗi sầu khuây khỏa
Khi trăng lên sao trời giăng muôn ngả
Thắp ánh vàng êm ả góc trời đêm…

Tôi vẫn nhớ đến bờ vai ấm êm
Vẫn nhớ thương dẫu bốn bề xa cách
Vẫn nhớ nhìu về em trong ánh mắt
Hững hờ rồi trong sâu lắng vẫn yêu…

tieubachlongtctn
29-03-2007, 11:19 PM
tôi hững hờ bỏ lại phía đằng sau
bóng hoàng hôn đỏ au theop nỗi nhớ
tôi hững hờ chợt bỏ lời cho gió
nhẹ nhàng về trong quá khứ..xa xưa

tôi hờ hững bỏ lại những giấc mơ
vội thắp lên cho cảnh đời dịu ngọt
tôi hững hờ nên đã bỏ quên..sót
kỷ niệm nào theo ký ức xa bay

tôi hững hờ nên để rớt xuống đây
bao lệ lem và cảnh đời..chợt tắt
tôi hững hờ nên đã quên đôi mắt
ẩn trong sương và những hạt nắng chiều

Phong Cầm
30-03-2007, 02:02 AM
Sẽ có lúc hững hờ ta trở lại
Người hững hờ người sẽ nhớ hay quên
4 mùa về với mưa nắng thay phiên
Với lầm lỗi để tan rồi thương nhớ

2 lối đi ngược nhau đầy trăn trở
Phút nghẹn ngào của gió cuộn vấn vương
Mưa gió quên vô tận những ngả đường
Vun yếu ớt lên tiếng cười cao ngạo

Ta hững hờ để nụ cười trâng tráo
Lật ván bài nhân thế rõ trắng đen
Bước qua nhau thì chắc hẳn là quên
Gạt, như nước bốc hơi mình giữa nắng

Gạt như đêm vẫn thấy mình quá đắng
Phút đuối hồn đã quá khác.Hôm mai
Ta hứng hờ về ta gặp bóng ai
Trắng trơn những sọc hứng hờ ,tay lạnh.

Đa Tình
30-03-2007, 07:54 AM
Hững hờ cũ về đây rồi người hỡi
Khoác lên mình chiếc áo của vấn vương
Mang cả theo một chút lạnh gió sương
Cho mòn mỏi những gì ai khao khát

Khóc điên đảo cho đau cho chết ngạt
Cho những điều giả dối bước lên ngôi
Cho hững hờ giết cả trái tim tôi
Cho dòng lệ cuối cùng tim ta nhỏ

Ai bảo tình yêu vẫn còn nơi xa đó
Đã hết rồi gió đã cướp người ơi
Ta hững hờ nhặt ký ức rơi rơi
Về trãi thãm cho chuỗi ngày dài nhung nhớ

Có phải thời gian là ông thợ ?
Đem tản băng nghìn về vá trái tim ta
Đem mật ngọt đã hút của nghìn hoa
Để phủ kín một cõi đời ảo ảnh

Xin viết hết những gì là bất hạnh
Để ta về gom tất những thương đau
Để cho đời còn bỏng cháy khát khao
Cho nơi ấy.... người ta.... trao nhau tình ái !

Phong Cầm
02-04-2007, 05:21 AM
Lún đời rồi mưa gió lại xoay xoay
Xuôi hờ hững lạt chút màu lưu luyến
Ta thênh thang ta bất cần , tự tuyệt
Chẳng mơ màng mộng mị . Một đời đau.

Lá vẫn hững hờ từ độ lạc nhau
Mưa lười nhác cũng hững hờ như thế
Để chiều nay cuồng phong về khẽ kể
Có một người nhức nhối với tiềm thơ

Có một người say - say đến hững hờ
Có một người hát - những lời vô nghĩa
Đời vô hoang lạnh như nghĩa địa
Cây cỏ nào vi vút điệu nồng say.

Một dấu chấm ta đặt tạm xuống ngày
Cho đêm nghỉ một lần nhức nhối
Đời đã nghiêng ,trôi đi tội lỗi
Ta hững hờ với vị ngọt đam mê. !!!

cô bé mắc nai
04-04-2007, 04:20 AM
Hờ hững mãi làm chi , chả lẽ :
Mưa ngang bờ hiên đọng vô tâm
Giọt sương mai một sớm một cành
Gây xao động tâm hồn , nhỏ dại

Trời , làm chi để rồi mang tội
Một chữ tình khó dứt khó phân
Mông lung quá sắc nai huyền ảo
Thoáng thanh tao thoáng chợt thấy gần

Hiềm một nổi , ta đây phận bạc
Bàn tay ngông chẳng chút kim tiền
Duyên lưa thưa duyên mãi nên thừa
Vô tâm quá , thôi chào ly biệt

Nghèo mãi nhé đời tôi , cô trệt
Chiếc buồm neo giữa biển chơi vơi
Sóng vồ về đưa giấc ngủ mê
Choàng bực tỉnh quanh mình , cô quạnh

ngocnu
04-04-2007, 09:43 PM
Xin đừng hờ hững người ơi
Tình yêu sao cứ tách rời mà xa?

Phong Cầm
26-06-2007, 10:04 PM
Ta tìm người không được lại tìm ta
Nguôi nguôi ngớt những hững hờ đã cũ
Gói lãng quên vào trăm năm chưa đủ
Rao bán lạc loài !
Chiều chập choạng trôi đi

Chiều chập choạng xót vài bóng thiên di
Đang khoải khắc góc trời mình chưa tới
Hoàng hôn già nùa cơn ho diệu vợi
Gió cũng hờn đổ xuống những đơn côi

Ta gặp mình đang mím chặt bờ môi
Rồi như thấy viên sỏi buồn bật máu
Tán diêp khô hiền lành bên dậu
Chẳng hững hờ cũng chẳng phải yêu thương

Ta xếp chỉn chu những câu chuyện yêu đương
Vô thường quá có chăng là sau cuối
Một hững hờ để trăm ngàn rong ruổi
Mệt thân này tìm chốn đất nghỉ ngơi...(*)

bonghong_tangem_586
27-06-2007, 07:53 PM
hững hờ gì một chút tình đã quên
người bỏ ta xin người cứ ra đi
tình xưa kia như mộng phù du thôi
kéo cánh cửa đêm tối lại tràng về
mộng mị cho người về chốn củ
cổi hư vô tôi tìm về chốn củ
tìm được gì khi tình đã chia ly
tôi xếp tình vào vần thơ vô tận
thở đợi chờ nay chỉ là vu vơ

supper_can
29-06-2007, 09:32 AM
Ta hững hờ quên lãng những ngày mưa
Không vương vấn nhớ nhung bao kỉ niệm
Ta hững hờ nhưng ta nào hay biết
Giờ mới giật mình khi tỉnh cơn mê

Để giờ đây cô đơn mãi ê chề
Nơi phố cũ người xưa đâu còn nữa..?
Góc phố ngày xưa lối về như cánh cửa
Suốt cuộc đời có lẽ chẳng thể qua...

Ta hững hờ.. rồi ta trách chính ta
Ta đâu biết ta vô tình đến thế
Cả đời ta.. không bao giờ có thể
Gắn vết thương lòng trong kí ức người xưa..

Ta hững hờ mang con tim xé nát
Để bây giờ.. nuối tiếc có muộn không..?

bonghong_tangem_586
29-06-2007, 08:12 PM
thôi thì gió cứ cuốn hết yêu thương
lối ta về giờ mình ta lẽ bóng
chiếc lá vàng cũng hững hờ rơi mau
màu thương nhớ giờ chỉ còn ly biệt
tigon buồn trắng xóa cõi lòng ta
biết tìm đâu khi người tình đi mãi
mùa hè sang phượng đỏ cũng hững hờ
đỏ cả một trời cho tim ta thương nhớ
thôi thì gió cứ cuốn hết yêu thương
cho băng phong chút tình buồn xưa củ
cho bóng người mãi mãi trong tim

nhophuthuy99
29-06-2007, 08:51 PM
ai đưa em về những đêm mưa
cái thơi thơ ấu mình chưa biết gì
thế rồi thấm thoát mùa thi
hè về phượng nở chia ly bỗng sầu

GiRl Sh0cK
30-06-2007, 12:44 AM
hững hờ wên chút mưa sa
ta đưa chân bước ...lãng wên 1 ng`
hững hờ gió tiễn chân mây
ta đây chợt khóc ...nhớ ng` xa xưa
hững hờ 1 cái nắm tay
ta đây chợt gọi tên ai bao lần
hững hờ chỉ 1 ánh nhìn
ta đây sao mãi bàng hòang ngây ngô....

bonghong_tangem_586
30-06-2007, 08:01 AM
chỉ còn một chút niêm thương
cớ sao người nở hững hờ như quên
đường xưa một nẽo tôi về
phố giờ còn nhớ lời xưa hẹn thề
nhớ cái thở tay nắm môi kề
nhớ cái thở tình tình trao nhau
bây giờ lá đã đổi màu
như hoa rụng cánh
như tình chia ly
hững hờ một chút tình chi
cho vương cho vấn cho buồn lòng nhau

GiRl Sh0cK
30-06-2007, 09:55 AM
hoa tan vỡ...mộng rồi tàn 1 nửa
nửa hồn ta cũng tan vỡ mất rồi
giọt mưa rơi tưởng lệ tràn bờ bến
khúc bi ai...ai óan mộng ko thành
trăng hững hờ trút sầu trong men thở
gió bông đùa sao mây cứ vờ trôi....
cảnh đêm nay tay ko với rượu nồng
ta nhấp cạn nên cay xèo mí mắt...

bonghong_tangem_586
30-06-2007, 07:07 PM
rựu cần gì chỉ một chút men tình xưa
chén say nồng cho trăng vở làm đôi
còn được gì khi cuộc vui đã hết
hoa cũng tàn rựu cũng đã cạn ly

khúc bi ai... cho đời ta ca mải
một điệu buồn của một kẻ suy
đêm đã tàn thôi tình ta ly biệt
mộng yêu thương đành kết hoa tuyết trắng
cho cõi lòng mang mãi một niềm đau

GiRl Sh0cK
01-07-2007, 10:17 AM
chỉ thóang chốc hững hờ ta để lỡ
mộng âm thầm nâng nhẹ bước chân iu
hững hờ wên thóang bùn tình tàn lụi
lửa cao trào đốt cháy ngọn tình yêu
thảm thời jan rước tình iu trở lại
nhưng chỉ còn đau khổ và vấn vương
bởi tình yêu giờ đây còn đâu nửa
lá trước thềm sao hờ hững rơi xa...
mưa ngày xưa nay còn mưa ngày ấy
mưa hững hờ wên mất chuyện tình ta
thay ngày xưa mang tình vùi trong gió
gió xa rùi...nhung nhớ cuốn bờ mi...

dungnhinanh_em
01-07-2007, 09:49 PM
Em đừng để nước mắt rơi
Chạm lòng anh chua xót.
Giây phút này đây
anh thấy buồn man mác
Nhớ em xao xuyến cõi lòng.
Đừng mà.., xin em hãy đừng mong
Anh chỉ như kẻ lữ hành mệt mỏi,
Bước đơn côi trên sa mạc buổi chiều tà,
Gặp em một lần , rồi lại đi xa
Em nhớ làm chi cho lòng anh khắc khoải...
Em đừng để nước mắt rơi...
Cho vết cứa chạm lòng anh đau mãi.
Xin em
một lần thứ tha...
Hãy để cho anh một lần nhìn lại.
Những tưởng...
đã chạm được vào em,
Những tưởng...
giã từ bóng đêm,
Những tưởng...
từ đây dừng chân phiêu lãng
Giật mình...
em vụt tan vào gió sương lãng đãng,
Giật mình...
chỉ là ảo ảnh mà thôi...
Anh với tay cào cấu cả bầu trời,
Nỗi tuyệt vọng làm lòng anh se thắt,
Em rất gần, em cũng như rất thật
Anh tưởng giơ tay là chạm được vào em...
Xin em, xin em, xin em
Bước ra ánh sáng
Để anh dừng chân phiêu lãng
Khúc du ca hát trước hiên nhà...
" Hỡi người rong ruổi đường xa
Có về bên ấy chờ ta cùng về...

bonghong_tangem_586
02-07-2007, 04:17 AM
bởi người là đóa hồng kieu xa
nên hửng hở không nhìn tôi một chút
người vội qua cho hồn tôi sao xuyến
phút ngập ngừng tôi đã nói yêu em

_ko_bik_yêu_
02-07-2007, 10:51 AM
fút nói iu ta nhìn nhau đầm thắm
khíên buổi đầu lưu luyến ko rời xa
fút xa nhau ta nhìn nhau ngân ngấn
ta vội cười...thui ng` hãy về đi