Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thư gửi cha



uknow
07-03-2007, 01:20 AM
con sẽ về cha đừng mong nữa nhé
con biết rằng cha đang rất nhớ con
lòng con quẳn đau khi chợt nhớ về cha
bao nhiêu năm qua cha vất vả vì con
mồ hôi cha theo những bước chân con
nhiều đêm con bỗng chợt giấc ngủ
là lúc lòng con lại nhớ đến cha
nước mắt con rơi theo dòng kí ức
chắc giờ này cha cũng không ngủ được
lại trở mình khi chợt nhớ đến con
cha đã già mà sao cha còn khổ thế
tại sao cuộc đời lại có những trái ngang
mẹ đi xa khi con vừa chợt lớn
cũng là khi con cất bước đi xa
một mình cha cùng hai nỗi buồn đó
tại sao nhà người ta sống bên nhau mãi mãi
mà nhà ta không được thế hả cha
nhà người ta rộn tiếng cười vui
còn nhà mình tràn đầy dòng nước mắt
những lúc như vậy con chỉ muồn ở bên cha
mỗi sáng sớm cha lại gọi con cha nhỉ
rồi trời tối cha lại ôm con ngủ
con lại đưa chân gác lên chân cha nhá
con chẳng cần công danh cần địa vị
con chỉ cần cha chỉ muốn có cha
dù cuộc đời có cười khinh hay chàn ghét
con cũng chẵng cần lo vì con đã có cha
mai sau cuộc đời sẽ tan biến hết
thì chỉ còn tình cha là vĩnh viễn