PDA

Xem đầy đủ chức năng : HoÀng HÔn ĐÃ Đi Qua



uknow
07-03-2007, 12:56 AM
hoàng hôn đã đi qua
sao em chưa cất bước
phải chăng phía con đường
còn vì sao đứng chắn

hoàng hôn đã trôi xa
tim em còn thổn thức
hay gió nói cũng em
lời trái tim muốn nói

hoàng hôn đã đi qua
sao em chưa tỉnh giấc
giấc mộng giữa ngàn thu
mà lòng anh bật khóc

hoàng hôn đã trôi xa
tim em còn xao xuyến
hay sóng nói cũng em
lời lòng anh giấu kín

Lost.
07-03-2007, 02:45 AM
Lưng chừng khuất phía sau đồi
Hoàng hôn giận dỗi chia đôi một ngày
Cớ gì em vẫn đứng đây
Đong đưa câu hát gặt đầy nhớ thương
Mắt môi vẫn thắm mộng thường
Trái tim vẫn ướt tình trường thoáng qua

Một ngày trôi - một đời xa
Em quờ quạng níu đoá hoa vô thường
Ngày mai dưới ấy - phố phường
Tắt cơn nắng cuối con đường chờ em....

uknow
09-03-2007, 12:11 AM
hoàng hôn giờ đã đi xa
phải chăng còn lại đám mây cuối trời
mây buồn không dám buông xuôi
anh buồn không dám đi qua con đường
đường đời em bước về đâu?
đường tình anh khóc trên hai lối về