Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu chợt đến
lanhlung_047
06-03-2007, 08:31 AM
Tôi đã bắt gặp ánh mắt của ngưòi
Nghe đựoc giọng nói ấm áp của người
Tim tôi trao ngưòi lúc nào không hay
Ngày ngày nhớ đến giọng nói tiếng cưòi
Rồi tình yêu chợt đến như tia chớp
Và rồi tôi cũng ko hiểu chính tôi
Yêu ngưòi rồi và giờ là đau khổ
Tình yêu chợt đến làm chi vậy nhỉ?
toi_ngan_nam
07-03-2007, 06:46 AM
Tôi đã bắt gặp ánh mắt của ngưòi
Nghe đựoc giọng nói ấm áp của người
Tim tôi trao ngưòi lúc nào không hay
Ngày ngày nhớ đến giọng nói tiếng cưòi
Rồi tình yêu chợt đến như tia chớp
Và rồi tôi cũng ko hiểu chính tôi
Yêu ngưòi rồi và giờ là đau khổ
Tình yêu chợt đến làm chi vậy nhỉ?
người ơi người đã đến muộn mất rùi
trái tim tôi đã trao cho kẽ khác
trái tim tôi ko thể xé làm đôi
cảm ơn người đã nghĩ đến tôi
yêu tôi là đau khổ thiệt hả người
nhưng yêu người tôi còn đau khổ hơn
tình chợt đến nhưng người ko chợt đi
tôi xin người hãy thật tình khi yêu
lanhlung_047
17-03-2007, 09:34 AM
Tôi đành nói lời chia tay với người
Người giờ đây đã không như ngày trước
Người giờ đây đã nói lời phũ phàng
Người giờ đây đã không cần tôi nữa
Thì thôi người ơi ta đành chia tay
Chia tay người tôi lòng đau thật nhiêu
Nhưng giờ đây tôi chỉ biết như thế
Thà đau một lần rồi sẽ quên đi .
lanhlung_047
17-03-2007, 09:56 AM
người ơi người đã đến muộn mất rùi
trái tim tôi đã trao cho kẽ khác
trái tim tôi ko thể xé làm đôi
cảm ơn người đã nghĩ đến tôi
yêu tôi là đau khổ thiệt hả người
nhưng yêu người tôi còn đau khổ hơn
tình chợt đến nhưng người ko chợt đi
tôi xin người hãy thật tình khi yêu
Tim người đã trao ai khác
Nào có phải trao cho tôi
Lòng tôi đau như xét buốt
Tôi chẳng dám trách người ơi!
Vì tôi là kẻ đến sau
Chỉ yêu người trong khổ đau
Nhưng người ơi làm sao đây
Làm sao để quên người đây
bupbethiensu8719
17-03-2007, 07:56 PM
Một ai đó bảo rằng tôi băng giá
Rằng tim tôi chẳng bao giờ sa ngã
Sẽ chẳng hiểu nỗi đau của tan rã
Của phân ly , của nước mắt chia xa.
Ngày anh đến êm đềm và lặng lẽ
Như cái hiu hiu của gió mùa hè
Và êm ái như lời anh thỏ thẻ:
"Bên em mãi, ko bao giờ chia rẽ."
Tình yêu chợt đến với nỗi nhớ mong
Với nhiệt huyết và ước mơ cháy bỏng
Có điều gì thay đổi được khát vọng
Của 2 trái tim nóng bỏng yêu thương??
lanhlung_047
23-03-2007, 10:05 AM
Tình yeêu chợt đến rồi chợt đi
Chỉ còn mình tôi với cô đơn
Vậy tình yêu đến để làm gì
Để giờ đây tim tôi nhói đau
Nhói đau chỉ vì ngưòi ra đi
Ngày ngưòi đến với bao mật ngọi
Ngày ngưòi đi với bao cay đắng
Phài chi tình yeêu đừng chợt đến
lanhlung_047
23-03-2007, 10:09 AM
Tôi đành nói lời chia tay
Khi lòng ngưưừoi đỗi thay
Đành nói lời chia tay
Khi ngươi da khong cần tôi
Đành nói lời chia tay
Khi ngưòi đã mún quên
Đành nói lời chia tay
Mặc dù lòng ko muốn
khongten_vn20032000
23-03-2007, 08:33 PM
người đi về nơi tha phương
Một mình tôi bước trên đường ngày nào
Lòng tôi đau đớn biết bao
Thì đành chịu biết làm sao bây giờ
Tôi thành một kẻ ngu ngơ
tình yêu tôi đành dang dở với em
lanhlung_047
24-03-2007, 06:37 AM
Giờ làm sao để trở về ngày trưóc
Giá như ngày ấy ngưòi chẳng đến
Thì giờ đây tôi chẳng buồn đâu
Ngưòi biết chăng tôi mãi yêu ngưòi
Thôi thì ngưòi đã muốn ra đi
Thì tôi chẳng còn gì để níu kéo
Ngưòi cứ bưóc cứ bưóc đi đi
Mình tôi ngồiđaaâ với nỗi đau
dantruongfc
24-03-2007, 07:41 AM
nếu thời gian có quay trở lại
ánh dương kia mọc ở phía đằng tây
thời áo trắng đẹp đẽ những phút giây
tôi vẫn sẽ yêu em trong im lặng
bởi tôi sợ mất đi 2 người bạn
một người cùng qua cơn hoạn nạn
người kia tim tôi đâu thể bỏ quên
tieubachlongtctn
26-03-2007, 07:28 PM
nếu thời gian có quay trở lại
ánh dương kia mọc ở phía đằng tây
thời áo trắng đẹp đẽ những phút giây
tôi vẫn sẽ yêu em trong im lặng
bởi tôi sợ mất đi 2 người bạn
một người cùng qua cơn hoạn nạn
người kia tim tôi đâu thể bỏ quên
nếu thời gian có quay trở lại
ánh dương kia sẽ chẳng phai tàn
thời áo trắng chẳng vướng bận băn khoăn
duyên tình ấy sẽ hòa trong dĩ vãng
hai người bạn cùng tôi đi trong nắng
bỏ đau thương giữ lấy những ngọt ngào
cả ba người sẽ mãi mến thương nhau
theo năm tháng duyên tình không xa cách
...................
lanhlung_047
05-04-2007, 09:16 AM
Nếu thời gian có quay trở lại
Thì xin người đừng dến bên tôi
Đừng nói những lời yêu dối trá
Đừng để tôi phải nhớ nhung người
Nếu thời gian có quay trở lại
Tôi xin là một kẻ cô đơn
Còn hơn bên người đầy dối trá
Gieo trong tôi bao nỗi đớn đau
Nếu thời gian có quay trở lại
Tôi quyết không thèm trả lời ngừơi
Để rồi giờ đây mang đớn đau
Chỉ vì một người không thật lòng.
mauxanh_aolinh
06-04-2007, 03:48 AM
Nếu thời gian có quay trở lại
Xin một lần đừng nói tiếng yêu
Để bây giờ đêm thâu dóng lệ nhỏ
cuộc tình tan trái tim sầu tan vỡ
nếu thời gian co quay trở lại
Xin một lần đừng quen biết nhung
Xin một lần được hai chữ lạnh lùng
Để bây giờ bơt sầu bớt nhớ
Nếu thời gian có quay trở lại
Thì xin một lần được trở lại tuổi thơ
Với biết bao vui buồn mộng ước
Chẳng biết chi đến hai chữ...lọc lừa.
lanhlung_047
08-04-2007, 08:26 AM
Thời gian có bao giờ trở lại
Nưóc có bao giờ chảy ngưọc dòng
Ngưòi ra đi có bao giờ quay về
Tôi vẫn nơi này ngóng trông ngưòi
lanhlung_047
08-04-2007, 08:33 AM
Vẫn ngỡ như là người còn đây
Vẫn ngỡ như là người quay về
Vẫn ngỡ như là tình còn mãi
Vẫn ngỡ như là mãi có nhau
Nhưng đâu ngờ điều đó là giấc mơ
Nhưng tôi đâu ngờ người đã xa
Giờ chỉ còn lại đây nỗi nhớ
Tình giờ chỉ còn lại nước mắt
Người giờ quay lưng mãi hững hờ
Cuộc tình giờ như mây trôi đi
Mãi mãi không thể quay trở về
Tôi vẫn ngỡ như là như là....
toilaai30
10-04-2007, 06:47 AM
tình yêu chợt đến thật khó hiểu
để yêu người người bỏ ra đi
người đã lỡ phụ tình của tôi
đến bây giờ chẳng còn gì tiếc luối
toilaai30
10-04-2007, 06:55 AM
tình yêu chợt đến thật khó hiểu
để yều người người bỏ ra di
để trái tim tôi bơ vơ lạc lối
giữa cuộc đời không có tình yêu
chieuanhlong
10-04-2007, 08:07 AM
Sao nỡ người vội ra đi?
Mình tôi ở lại sầu bi đêm dài
Rượu buồn biết sẽ chia ai?
Tàn đêm khói thuốc trắng dài hư vô
Người đi bỏ lại vần thơ
Ngày nao anh viết trao em tình nồng
Giờ này sáo đã sang sông
Còn tôi ngồi lại vời trông từng chiều
lanhlung_047
10-04-2007, 08:34 AM
Tình yêu chợt đến rồi chợt đi
Đến làm gì cho thêm sầu nhớ
Đến làm gì khi người đùa vui
Đến làm gì thêm sầu thêm khổ.
Tôi mãi nơi đây nhớ một người
Người mãi xa xăm nào biết đến
Tôi mãi ngóng chờ người quay về
Nào có thấy được ít chi đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.