PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự thật...



gió_đi_hoang
06-03-2007, 08:01 AM
SỰ THẬT...


Có những nỗi buồn chẳng thể nói với anh
Đã ko còn như những ngày xưa ấy
Những tâm sự em luôn cười giấu kín
Bởi thời gian... ký ức thêm mặn mà
Có những nỗi buồn ai đã gắng xóa nhòa
Những vết thương rạn nứt bởi lòng tham
Như cầu xin chút hơi ấm đêm tàn
Em đã ko còn nói những điều em nghĩ !
Nơi chốn nào có sự thật hoàn mĩ ?
Cái chân thành cho người ta lòng tin
Mỗi cuộc đời như một thước phim
Người ta dệt những mãnh đời phẫn uất...
Hãy mang tất cả xuống mộ vùi lấp
Khóa chặt cánh cữa ký ức bi thương
Biết bao nỗi buồn giấu chặt trong tim
Em trả lời anh _ những nụ cười mang ánh vàng của nắng!
Con đường em đi trải dài sự hoang vắng
Tại sao anh chọn sóng bước cùng em?
Đã bao lần lật trang ký ức cùng xem
Em bật khóc trong vòng tay thương nhớ
Vẫn là anh trong ngọt ngào nỗi nhớ
Ánh hoàng hôn trong khúc hát dịu êm
Cơn mưa nào che mắt buồn đêm đêm?
Em là mặt sau của sự thật anh nhìn thấy...

*pInk horizon*
06-03-2007, 08:47 AM
Sau tiếng cười giọt lệ nào ẩn dấu
Sau bóng râm kia có nắng ko người
Anh đã xa xa thật rồi
Em nhủ mình đừng buồn đừng nhớ nữa
Em nhủ mình là bé con khờ khạo
Đã trao về người tất cả những tin yêu
Em cố trở về là lại chính em
Vờ như mình chưa từng gặp gỡ
Nhưng mỗi khi đêm về trong tĩnh lặng
Sự thật đáng thương cứ dày vò nhức nhối tim em
Em vẫn chưa thể quên anh- chưa thể quên...

pinky_st
15-03-2007, 11:55 PM
Ta vẫn sẽ âm thầm chờ sự thật
Giữa những ân tình tráo trở quá dịu êm
Đối diện màn cô quạnh giữa trời đêm
Đau đáu với những ngọt ngào man trá

Vẫn còn yêu cớ sao hồn băng giá
Vẫn đợi chờ sao cố bước qua nhanh
Bất cần nghe để hiểu , phủ hồn xanh
Lơ lửng thế cho bạt ngàn dĩ vãng

Những yêu thương đã phế tàn chết ngạt
Nén hồn buồn dưới vũng lạnh ngàn sâu
Êm ái nào che phủ sự thật đâu
Liêu xiêu đắng đậu bên bờ chua chát

Vô Thường
18-03-2007, 03:23 AM
Tôi đã về nghe ký ức lặng im
Mưa thắm lạnh trên mái hiên xa lạ
Từnh giọt thắm vào trái tim buốt giá
Chợt ngỡ ngàng cuộc tình đã xa bay

Anh hôm nay với ai tay trong tay
Em lặng lẻ đứng bên lề tình ái
Ðêm lại trôi không gì là mãi mãi
Ngày tàn dần ngấm chiếc bóng cô đơn

Mưa lội mùa ký ức cũng xa hơn
Tim nhoi nhói bao nỗi buồn ẩn hiện
Mưa ngày xưa không bao giờ hiện diện
Mưa bây giờ một miền nhớ mang tên

.......Vô Thưòng

St.bu941
18-03-2007, 09:44 PM
Trái tim anh vẫn luôn là sự thật
Dù phũ phàng em có thật tin đâu
Để gặp nhau con phố lại ôm đau
Để hôm nay em mới tin sự thật

Thì hai ta đã cùng lại một màu
Màu yêu thương hay màu tan vỡ nhỉ...?
Để mình cùng ôm bao nhiêu nhật kí
Viết cho mình hay viết những mung lung

Về sự thật....về một cuộc truy đuổi
Tưởng chúng mình là diễn viên không đổi
Đạo diễn hình không thể thay thế ai
Và hôm nay vẫn là một ngày ấy

Nhưng sự thật là....anh đã xa em
Và em nữa...cũng xa thời em ước
Sự thật này anh và em không ước
Nhưng đã thành quá khứ sự thật ơi !





ĐT

Vô Thường
19-03-2007, 09:36 PM
''Trái tim anh luôn là sự thật ''
Trái tim em giả dối lắm sao anh !??
Em trao anh một trái tim nguyên xanh
Còn anh thì đoạn đành từng vết cắt

Anh luôn bảo trái tim anh rất thật
Anh trao em những ngọt mật tình đầu
Em lao theo nên em có ngờ đâu ...
Lời mật ngọt chỉ đầu môi chót lưỡi

Trái tim anh có thật không anh hỡi
Khi bây giờ hai đứa đã mất nhau
Em luôn hỏi anh rằng : tại vì sao
Anh lại bảo : do mình không duyên nợ

Và bây giờ anh ơi em rất sợ
Sợ trái tim vốn rất thật của anh
Sẽ làm đau những trái tim hiền lành
Đến sau em và nhận những vết đau như em .

Vô Thường

St.bu941
20-03-2007, 01:48 AM
Đã lâu rùi hôm nay anh mới biết
Rằng trái tim em cũng từng nhắc tới
Về sự thật về tình yêu không biên giới
Đã xa rùi cái thời của tiếng yêu....

Vì tình yêu sẵn sàng làm tất cả
Nhưng cuộc đời ngày nay là nghiệt ngã
Lợi danh nào ai giám nói thật đâu
Nhưng tình yêu vẫn có tiếng '' cưới ''

Trong sâu thẳm tiếng cười là đổ vỡ
Nhưng có lẽ là vậy cho ai lầm lỡ
Làm từ đầu ,làm lại cho tình sau
Cho tình sau '' sự thật '' chẳng đớn đau

Và như thế tình yêu luôn như thế
Tiếng cười nào hay sự thật đau nhói
Sẽ xóa nhòa trong kí ức tình say
Sẽ xóa nhòa trong sự thật chiều nay......





ĐT