Xem đầy đủ chức năng : Cho những đêm dài không ngủ được... -_-"
PlanetVN
06-03-2007, 03:23 AM
http://music.geocities.jp/planetvn1784/www_hoahoctro_com/Nua-vang-trang_Nhu-Quynh.wma
Nửa Vầng Trăng
Nhạc và lời: Nhật Trung
Trình bày: Như Quỳnh
Download wma (http://www.mediamax.com/hoatimvn/Hosted/www_hoahoctro_com/Nua-vang-trang_Nhu-Quynh.wma)
Download link 2 (http://music.geocities.jp/planetvn1784/www_hoahoctro_com/Nua-vang-trang_Nhu-Quynh.wma)
Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông
Cùng sông nước trăng trôi lang thang
Đi tìm người thương...
Nửa vầng trăng anh nơi phương xa
Nửa nhớ mong em đây ngóng chờ
Chờ anh đến với những nỗi nhớ
Cho tròn vầng trăng...
Người ở đâu chăng em lẻ loi
Nỡ quên mau yêu thương ngày nào
Vầng trăng héo úa với tiếc thương
Cho tình vội xa...
Chỉ còn em đêm ôm cô đơn
Ánh trăng non ai chia đôi vầng
Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau
Vẫn ôm tình anh...
Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
Lòng em nhớ anh nơi cuối trời
Dù rằng anh giờ đây phôi pha
Vui tình duyên mới...
Một mình em ôm lòng đớn đau
Tìm anh dưới trăng khuya khuyết tàn
Lòng em mong rằng anh không quên
Ở nơi vắng xa em vẫn chờ…
Ở nơi vắng xa… em vẫn chờ… chờ anh…
Tặng cho chính mình và cho những ai phải trải qua những đêm trăng như thế... :(
- Violet: chuyên gia thức đêm không thua gì tớ cả... ^_^ Đêm dài quá, nhỉ??? Hihihih... Không sao đâu Tím à, ngày mai trời sẽ sáng và đêm thì khi nào cũng bình yên, đúng không??? ;)
- Miranda: sự im lặng của con gái thật đáng sợ, sợ lắm... :rain: Và có lẽ tớ đã làm không đúng cách... Tớ thật sự không muốn như vậy... Nhưng mà... "Rồi chúng ta sẽ ổn thôi, bạn Planet nhỉ!!!" Ừh, rồi bạn Mir sẽ ổn mà thôi... Tớ chẳng biết phải làm gì cả... Nhưng... tớ không muốn mất một người bạn nào cả... :( Bạn Mir im lặng mãi thế sao??? :( Tớ không được gặp bạn Mir nữa hay sao???
- Phong Linh: bạn 000 lúc nào cũng iu quí bạn 444 hết á... :hug: Tớ sẽ qua được thôi, bạn 444 à, cảm ơn lời động viên luôn đúng lúc của Phong Linh... Bạn 444 cũng chuyên gia thức khuya đấy nhé!!! Hihihih... Trăng Hà Nội chắc là đẹp lắm, nhỉ??? ;)
- Anny N: lâu lắm rùi không thấy mặt mũi đó nha... Mất tích luôn rùi hay sao thế hở??? Những cái ngày nói chuyện với An năm xưa, đều là những đêm trăng đó, An à... ^_^ Có lẽ, nó sẽ không trở lại nữa đâu... Hihihih... Cảm ơn An những tháng ngày đó nhé!!! Bên đó trăng cũng đẹp lắm hơ??? Nhưng chắc không bằng VN mình đâu... ^.^
- Miu Lười: bạn Q giờ đang ở đâu??? Sao im lặng mãi vậy??? Bạn Q có ổn không??? Dù thế nào thì tớ cũng không muốn thấy bạn Q đi đâu mà... Cái tin nhắn cuối cùng đó, tớ hiểu, tớ hiểu bạn Q muốn nói gì... Bạn Q đừng bận tâm nữa... Dù thế nào, cũng hãy bình yên nha... Hãy yên tâm rằng dù có thế nào thì tớ cũng không bao giờ ghét bạn Q đâu... Bạn Q đừng đi nha!!! :(
- Băng Nhi: hihihih... cũng là chuyên gia ngẩn ngơ ban đêm đây... ^_^ Lâu lắm rùi mới thấy Tr xuất hiện đó nha... ^_^ Tặng bạn Tr ca khúc này nè... Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với Tr và Tr mau mau trở về nha... ;)
- Kem dâu mút: bạn Kem thử nghe bài này xem, rất tâm trạng đó!!! ^_^ Và bạn Kem nhớ đừng đòi cắn trăng nữa nha... :D Trăng đáng yêu mà, đúng không nào??? Ngắm trăng và ăn kem, không gì bình yên hơn thế đâu bạn Kem à... ^_^ Trăng trên tàu TN cũng đẹp lắm đó, nhất là ánh trăng vùng quê... ^_^
- It's Never Too Late: TA à, nơi đó trăng có tròn và đẹp không nhỉ??? Cuộc sống của TA dạo này thế nào??? Ngày đi, Planet đã rất muốn gặp TA, dù chỉ là vài phút ít ỏi cũng được, mà... Thật đáng tiếc... "Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi..." TA cố gắng nhé... :om: Iu TA nhìu... Ngày đó sẽ không xa xôi đâu...
- chị Mây Phiêu Lãng: hihihih... Iu chị Mây nhứt luôn á... ^.^ Chúc chị Mây hạnh phúc nha!!! ^.^ Chị là chị phải ăn nhiều nhiều và giữ sức khoẻ đấy nhá... ^.^ Lần sau em gặp mà chị vẫn xíu xiu như vậy là em đút cho chị ăn đó... Heheheh...
- Meodzo: chùi ui bạn Mèo ui... Trăng nơi đó chắc lạnh lắm nhỉ??? Tớ không biết phải làm gì cả... Hy vọng ở một nơi nào đó bạn Mèo vẫn được bình an... :hug:
Và... Một người ở nơi xa đó... mãi bình yên... :tim:
Lost.
06-03-2007, 03:50 AM
Bạn Mir im lặng mãi thế sao???
Mèng ơi - tớ có im lặng đâu nhỉ - kí hum mờ tớ bị úm ý - bạn lết kêu ra ngoài ngắm trăng - và như những điều kỳ diệu để điều hoà cân bằng all , và tớ ổn - chúng ta cùng ổn.
Tớ không im lặng mà :cry::cry::cry:
Nhưng... tớ không muốn mất một người bạn nào cả...
Mất ai :7: ban lết khìn hử :andon:
Tớ không được gặp bạn Mir nữa hay sao???
Khìn tập 2 hử :gian:
Sao mờ không gặp nữa
Chẳng hỉu bạn lết nghĩ gì - cái gì cũng vơ một cục dzô rồi suy tưởng :rain:
Tớ vẫn hoàn toàn bình thường - chúng ta cũng hoàn toàn bình thường :D:D
HN trở giời rét lại - hết trăng òy :cry:
muathutim
06-03-2007, 04:45 AM
Dù ko được tặng nhưng cũng nghe ké
Buồn lắm , sao cứ đau trong lòng.
Đêm thao thức , những đêm ko yên giấc.
Lam Lam
06-03-2007, 05:25 AM
Tớ ghét bạn lết :rain:
Q này, Q nọ, làm tớ nhớ đến 1 ai đó... :khocnhe: Ghét tập 1.
Nửa vầng trăng - Như Quỳnh, làm tớ nhớ trăng, nhớ 1 ai đó :khocnhe: Ghét tập 2.
Bạn lết hiểu tớ nói gì hở ? Tớ ko hiểu bạn lết hiểu cái gì, cho nên tớ... mạn phép ghét thêm tập 3 :rain:
:so_funny:
Tớ là gió đấy, muốn được làm gió, vô định, đến và đi ko hẹn trước =.='
Mới bước 1 chân thôi, còn chân kia chưa bước. Chưa đến lúc, nhưng rồi sẽ đến lúc, bạn lết ạ -.-
Bình yên ? Luôn Bình yên. Vì tớ biết Chấp nhận !
Bạn lết xưa nay vẫn luôn vậy, bạn Mir ú ạ ^^! Luôn nghĩ quá nhiều và cố vơ mọi thứ vào mình, nhưng mọi người yêu quí bạn lết 1 phần cũng vì thế ? Phải ko ? ^-^
Bạn lết ko cần tỏ ra quá quan trọng như vậy, cũng ko cần cố "gào" lên rằng (^^!) "Tớ ko ghét bạn Q". Đi hay ở, ở hay đi... Đơn giản vì tớ ko còn thuộc về nơi này, và nơi này ko còn dành cho tớ, vậy thôi ^^!
Vì tớ biết Chấp nhận. Chấp nhận ! Bạn lết ạ. Và vì Gió. Ừ, vì Gió ^^!
(Bạn lết hiểu tớ nói gì hoh ? Chắc hoh ^^! Ko sao, cứ xem như tớ... đang lảm nhảm ^^!)
Vẫn là câu đó. Chúc P luôn vui và mạnh khoẻ :)
Lời của Gió ;)
kẻ hủy diệt 11 9
06-03-2007, 05:32 AM
mùi mẫn quá ! nhưng tớ là hủy diệt
kô có nhớ ai hết ? ah mà có lẽ là nhớ một một cô bé ,
chắc cô bé ây kô nhớ mình ? thế mới chán chứ.
thôi đành quay lại nghề cũ vậy ,hủy diệt những dêm dài vô tận
Trang Sassy
06-03-2007, 08:36 AM
:meo: sao ko tặng cho em :rain:
PlanetVN
08-03-2007, 03:18 AM
@Miranda: cảm ơn bạn Mir ú nhiều... :hug: Ai biểu người ta hỏi mà lại im lặng làm chi là tớ cứ tưởng bạn Mir ú giận tớ... -_-" Con gái thiệt là khó hiểu... Bạn Mir cố gắng nhá... Tất nhiên rùi... Chúng ta vẫn bình thường - dù đôi khi hơi khìn khìn một chút... ^.^ 8/3 dzui nhá...
@Muathutim: hihihih... Bạn chia sẻ được với ca khúc là tớ dzui rồi... ^.^ Những đêm dài thật lạnh lẽo, đúng không bạn??? :om: Cố gắng nha bạn... Tớ cũng rất thích màu tí đó... ^.^
@Lam Lam: ^.^ Tưởng bạn Q đã đi mất rùi chớ??? ^.^ Tớ cũng đang không hơn gì bạn Q đâu... Nhưng mà vẫn phải "gào" lên như thế với bạn Q kẻo tớ im lặng hoài lại có người nghĩ này nghĩ kia mà mất dzui... -_-" Ừh, lời của gió... Tớ sẽ nhớ mà... :hug:
@Kẻ hủy diệt 11 9: có lẽ là nhớ một cô bé... Ừh,... tớ cũng muốn nói như vậy trong những đêm trăng dài tưởng như vô tận... :( Đêm qua, lại chẳng ngủ được... Sáng ra... mệt mỏi... :| Hihihih... Có lẽ cô ấy cũng chẳng nhớ mình... Mà nhớ làm gì nữa, nhỉ??? :rain:
@Autumnvillage91: :d em cứ đi nhảy Au hoài... Có chịu ngắm trăng với anh đâu... :meo:
Mây Phiêu Lãng
08-03-2007, 06:04 AM
^.^ Mây cũng có quà ^^ ~~>Khoái nên cười tít mắt ^^
Nhớ Planet ghê luôn...:huglove: Bữa nào có dịp lại đi chơi trò rồng thép, xe điện đụng nữa há ^^
Lost.
08-03-2007, 07:03 AM
Ghét Mây cứ nhắc lại Rồng thép với ô tô đụng em lại thèm :cry::cry:
Trang Sassy
08-03-2007, 08:18 AM
:chayle: em đang chán lém roài :khocnhe: hẻm kó ai thương em hết :meo:
Veronica Nguyên
08-03-2007, 09:52 AM
Vẫn ăn tốt, ngủ tốt nhưng không yêu, không buồn, không giận và cũng không phải là không thích nói chuyện. 1 tuần chỉ onl YM 2 lần và vô HHT 3 lần thoai mỗi lần 5' :D Vì thế nên bạn T đừng có mà băn khoăn lăn tăn nghĩ ngợi nhiều. Tớ hơi vô tâm nhưng không muốn người khác phải quá bận tâm vì mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn theo đúng cách của nó. Vẫn yêu bạn T tha thiết đến chừng mực nào có thể ( :so_funny: hơi thái quá :D) Nên bạn T đừng có mà ca thán nhìu quá. Tin nhắn của bạn T vẫn nhận đầy đủ nhưng mà hổng biết phải reply ra sao nên cứ im lặng vậy thôi.
Hì, tớ đã nhân được điều tớ muốn :hihi:
All: Happy for All days in your life :)
PlanetVN
09-03-2007, 02:25 AM
@Chị Mây: hihihih... nhớ chị Mây quá chừng... em quên là chị Mây thích được chở xe đạp... tiếc ghê... chẳng biết khi nào mới có dịp chở chị Mây đi trên những con đường của Hà Nội nhỉ??? Chở và nghe chị Mây lãng đãng hát một ca khúc nào đó ở phía sau... :plz: Ngắm sông Hồng và thành phố Hà Nội từ trên cầu Long Biên nữa... Khi nào chị Mây xuống Sài Gòn nhớ hú em, em sẽ đưa chị Mây ăn cháo cá miền Tây nè... Ngon lắm chị à... :huglove:
@Miranda: hơhơhơ... nè, chẳng phải tụi mình đi chơi mấy trò đó hết rồi sao??? :5: Tiếc thiệt, hôm đó chẳng đụng được bạn Mir ú cái nào... Xe điện khó chạy thiệt... :haha: Nhớ mãi cái áo xanh-màu-gì-đó của bạn Mir và cái lườm dài hơn cây số của bạn í... :so_funny: Sợ thiệt... :cr:
@Autumnvillage91: ngoan nào... ngoan nào em... :om:
@Nguyên: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn theo đúng cách của nó" Tớ hiểu... :) Mọi chuyện với Akite đã ổn, vậy là được rùi... ^_^ Tớ nghĩ cũng tại tớ nghĩ ngợi nhiều quá nên vậy thôi... Nhưng nói thiệt là ai mà cũng "vô tâm" như bạn Akite kiểu đó chắc tớ thất vọng dữ lắm... :( Không sao... Tớ biết tính bạn Akite mà... :rain: Đêm luôn bình an nhé... :)
anny N
09-03-2007, 09:20 AM
- Anny N: lâu lắm rùi không thấy mặt mũi đó nha... Mất tích luôn rùi hay sao thế hở??? Những cái ngày nói chuyện với An năm xưa, đều là những đêm trăng đó, An à... ^_^ Có lẽ, nó sẽ không trở lại nữa đâu... Hihihih... Cảm ơn An những tháng ngày đó nhé!!! Bên đó trăng cũng đẹp lắm hơ??? Nhưng chắc không bằng VN mình đâu... ^.^
Những - đêm - trăng....Thật sao? Nghe câu này sao mà thấy lãng mạn gớm , Planet nhỉ? ^.^ Nhưng không-trở-lại nghĩa là sao cơ? Có thể lắm chứ ,ngày đó sẽ quay về mà. Dạo này Planet không gặp An vào những đêm trăng đó nữa....Nhưng im lặng không hẳn là đã mất tích đâu ,bởi vậy cũng không phải vì thế mà An quên Planet đâu nhé (yên tâm đi ^^ ) nhất là bây giờ nếu đêm nào lại may mắn có trăng mà ngắm , thì Planet cũng là người "bị" An nhớ tới đấy ^^
Ngày đó sẽ quay về , nhất định là như vậy ! Nhưng không phải bây giờ. Planet cứ tin là như thế đi há ! ^^
Ps :Thấy gì lạ không? Mọi khi An hay dùng màu xanh rêu , nhưng hôm nay lại type bằng màu tím thân yêu này đấy !^^ Planet có tin là cứ bắt gặp cái gì màu tím là An lại nghĩ đến "ai -đó" luôn iu màu tím hay không?:fi:
.::Milos::.
09-03-2007, 11:40 AM
lâu lắm mới lên HHT và lại thấy bài của Planet...
bài hát hay lắm , thank nhé... bùn thật , chẳng thể nào ngủ đc....
PlanetVN
28-03-2007, 02:21 AM
Lại một mùa trăng nữa sắp đến rồi... Cả tối hôm qua cứ thẫn thờ đi đi lại lại trước cửa phòng, rồi lại nằm dài trên ghế đá mà ngước nhìn trời mây... Chẳng biết lúc đó có ai ngắm trăng sao như mình không nhỉ??? :think: Muốn gặp ai đó, muốn trò chuyện với ai đó, mà sao... :( xa xôi quá... "...Những đêm buồn ngồi cô đơn mong người đến, đếm sao trời rồi đếm giấc mộng đã xa..." Ừh,... Mong ước vẫn cứ là mong ước và hy vọng vẫn cứ là hy vọng... Vậy mà có những lúc thấy đời chẳng chút niềm tin...
@Anny N: hihihih... Planet đã bảo là những đêm trăng mà... Lại còn ngày nào cũng bị cúp điện 10' ở quán net nữa nên Planet không thể quên được An ạ... :D Hơ hơ hơ... An dùng màu tím làm Planet giật cả mình... :so_funny: Planet vô trả lời cho An đây, kẻo An thấy Planet im re lại tưởng Planet "tiêu" thì khổ... ^_^ Bên đó bình yên nhá... :om:
@Milos: dù chưa nói chuyện lần nào nhưng Milos thì không hề xa lạ với tớ... :D Tết vừa rồi mà có dịp chắc tớ đã được đi chơi với cậu ở Hà Nội rùi... :) Hihihih... Dạo này mất tích ở HHT à??? Hy vọng cậu vẫn ổn nhỉ!!! ^.^
@Kem dâu mút: kakakak... bây giờ mới phát hiện ra đồng hương hổng thích nghe nhạc... :meo: Hoa cũng hổng thích luôn... Thôi thì tặng đồng hương cái :guoc: vì tội phạt tớ 1 tuần nè... Ghét... ghét... ghét...
@Băng Nhi: hihihih... cuối cùng cũng gặp được bạn hiền rùi... :hug: Tr nhận được quà là dzui rồi, không cần phải trả lời ở đây đâu, tớ hiểu mà... ^.^ Hihihih... Bữa nào đi off nhá Tr ui!!! ^.^
@Meodzo: bạn Mèo chắc cũng không reply được... ^.^ Khi nào bạn Mèo quay lại SG nhớ đi hát cho tớ nghe nữa nha... :hug: Mèo hình như không ổn, cố gắng lên nha Mèo ui...
It's Never Too Late
30-03-2007, 02:29 AM
Ừ , TA tin.
TA luôn thầm cảm ơn T .. T à. :)
PlanetVN
04-04-2007, 11:46 PM
TA à, Planet đã trả lời TA ở nick kia rồi đó... :D TA đọc rùi sẽ hiểu ha... :om: Chùi ui, mà công nhận gặp được TA khó khăn ghê... Dzậy thì... để bữa nào Planet "gửi cái này" (chưa biết là cái gì :mpl:) cho TA nhá... :lol: TA chờ nhé...
PS: Màu tím... Một dòng chữ màu tím... :huglove:
Lost.
04-04-2007, 11:51 PM
Tớ lại là bưu điện phỏng Plnét :cr::cr:
Nhỏ TA dễ thương lém á :D:D:D
HN lạnh mây dày che hết trăng òy :meo:
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/pln.jpg <<<<có cái hình chẹp chẹp :cr::cr:
PlanetVN
05-04-2007, 12:42 AM
Hờ hờ... Bưu điện hở??? :D Có lẽ là thế, cảm ơn bạn-bưu-điện-dễ-thương này trước nhé... :hug:
:gian: Mir dám đem "con gái dễ thương" ra câu tớ hả??? :cr: Quên đi nhá, tớ hông thích con gái dễ thương đâu... :so_funny: Xin Chúa tha tội vì Con hôm nay đã hơi xạo chút chút...
Hihihih... Trời Hà Nội lạnh mà lại được ngồi gần với bạn Mir thế kia thì... :5::5:
Lost.
05-04-2007, 12:49 AM
Dám nói đỉu mình :gian:
Bít thế hoh đưa quà của TA cho rồi :gian:
PlanetVN
05-04-2007, 12:57 AM
Ơh ơh... :5: Bạn nói tình cảm thế mà nỡ oánh bạn sao chứ??? :mpl: Tiếc là hồi Tết trời Hà Nội nóng quá chứ không... :nhi: :5:
Mây Phiêu Lãng
05-04-2007, 01:08 AM
Ai mờ ở đây ăn nói hùng hổ zữ zậy ta??!! Ở ngoài thì ai mờ hiền khô quéo khô queo zị ta??!!:nhi: Planet có giỏi, bữa nào ra HN lại, xem thử có sống sót trở về nữa hem nhớ!! :cr: :hihi:
Mây thấy Mir mít đang lăm le cây dùi cui rồi kà!! :anhPha:
PlanetVN
05-04-2007, 01:16 AM
:bow: Dạ, em chỉ dám chọc bạn í ở trên mạng thui mà chị... :D Chớ hôm bữa ở ngoài Hà Nội ấy, bạn í lườm em một cái làm em sợ wá rùi... :mpl:
Em là em sợ con gái Hà Lội lắm cơ... :sr::sr::sr: Bạn í mà dám ngồi gần em, em sẽ ______:chayle:_____
Lost.
05-04-2007, 01:17 AM
Em hoh có lăm le dùi cui em lăm le kéo...cơ mà vẫn để bạn có cái quần đùi dzìa sì gòn :sr::sr::sr:
PlanetVN
05-04-2007, 01:29 AM
:so_funny: Đấy, chị thấy bạn í có dzã man không chớ... :haha: May mà em chuẩn bị trước để chạy chứ không là... :plz:
Bạn Mir có lẽ không biết là ngắm trăng trong hoàn cảnh đó nó thê thảm đến thế nào nên mới ăn hiếp bạn như dzậy... :meo: Trả lại cho bạn đi mà... :mecry:
:so_funny:
Lost.
05-04-2007, 01:32 AM
:so_funny::so_funny: ngắm trăng như thế cho nó trong suốt....thế mới thanh bình và tốt cho sức khoẻ không phải mất tí gì qua lớp áo :so_funny: ây nói thê còn gì :so_funny:.....ôi mình là con gái đây ư :chayle:
PlanetVN
05-04-2007, 01:44 AM
:bow: :bow: :bow: Thua rùi... Bạn cũng chạy đây... Kakakak... :chayle:
Bạn Mir mau hết ốm nhá... :hug: :wave:
kem dâu mút
06-04-2007, 08:35 AM
Ặc, mình cũng có trong danh sách "những đêm dài không ngủ", ặc ặc.....
Veronica Nguyên
06-04-2007, 07:42 PM
Ghê wớ! 1, 2, 3.... cả nguyên hội đồng tám lưôn! Xếp hàng ra đây... fát cho mỗi bé cây kẹo nà :so_funny:
PlanetVN
10-04-2007, 07:00 PM
@Kem dâu mút: Kem đáng ghét... :gian: Ai làm gì mà như bị bóp cổ dzậy??? :aba: Nếu có ai đó để bạn tặng "những đêm dài không ngủ" cho thì đó phải là bạn Kem đó... :lol: Heheheh... Dzụ này không nói ra không ai hiểu, thui, kệ cho ai hiểu hay không cũng được, kakakak... :D Bạn Kem ngoan ngoan, tối luôn ngủ ngon ngon nhá... :om: Mấy ngày nay đt bạn hết $, bạn không có nt được, bạn Kem đừng có nhõng nhẽo giận bạn mà không chịu ngủ sớm nhá... :cr:
@Nguyên: hihihih... Lâu lâu cho bạn 888 cho dzui mà... Tặng kẹo bạn, bạn ngại chết đi được, ai dám nhận... :haha: Lâu rùi hông gặp... Heheheh, mới đó mà lại sắp đến sn Hitle rùi đấy bạn Akite à... :sr:
Mắt Đen
11-04-2007, 08:46 AM
mình là con gái đây ư
Hồi nào thế :rain:
Em là em sợ con gái Hà Lội lắm cơ... :sr::sr::sr:
:bicycle:
Pò la lết : Lâu lắm mình ko gọi bạn í như thế :hihi: Tớ vào nghe ké ^^
kem dâu mút
11-04-2007, 08:52 AM
[COLOR="DarkOrchid"]Kem đáng ghét... :gian: Ai làm gì mà như bị bóp cổ dzậy??? :aba:
Cầm cây thế này hỏi sao bạn ko "ặc ặc" cho được :dien:
Úi xoisss,..... ai mà thèm nhõng nhẽo làm giề, bạn mấy hôm nay ngủ ngon dzã man, ko ai quấy rầy, ko ai làm fiền dzựng đầu dậy, ngủ ngon ơi là ngon luôn! :cr:
@ Nguyên: cho Kem cây kẹo nào! :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.