Xem đầy đủ chức năng : Thơ Tặng Những Bạn cuối cấp
nhóc_cô_đơn_hm
06-03-2007, 02:18 AM
các bạn ơi!
hãy cùng nhau sáng tác ra những bai thơ thật vui , có ý nghĩa để dành cho ngươi minh yêu quí nhất nhé
hoa phượng đầu tiên đã nở rồi
rời xa class có buồn ko
năm nay đã là năm cuối cấp
chúc bạn may mắn lẫn thành công
Đa Tình
06-03-2007, 05:10 AM
Cuối cấp rồi phải không cô em nhỏ
Anh đã xa rồi và em cũng sắp xa
Thời áo trắng ơi sao cứ mãi vội qua
Ta chẳng kịp nhìn ngươi trong giây lát
Hương áo trắng ơi... đã bao lần chết ngạt
Bỡi nụ cười bỡi ánh mắt thơ ngây
Bỡi cô em tuổi mười tám chiều nay
Cứ đứng đợi....đợi ai hoài thế nhĩ
Cuối cấp ơi cho ta gửi cành phượng vĩ
Tặng một thời đã vội đi qua....
*pInk horizon*
06-03-2007, 05:25 AM
Mùa hạ cuối cùng ta chẳng mong đâu
Bằng lăng tím đến thẫn thờ tiết cuối
Ai đọc được trong nỗi niềm tiếc nuối
Ra trường rồi bạn có nhớ tôi không?
Mùa hạ cuối cùng ta chẳng mong đâu
Áo trắng bạn nhuốm màu hồng sắc phượng
Buổi học cuối lòng như gắng gượng
Miệng bạn cười mắt ngấn lệ chia tay
Mùa hạ cuối cùng ta chẳng mong đâu
Ngày mai đã gọi nơi đây là trường cũ
Bốn phương trời bao nhiêu niềm ấp ủ
Trên đường đời bạn cũ có tìm nhau?
tieubachlongtctn
06-03-2007, 06:42 AM
bạn yêu ơi sắp tới ngày chia biệt
xin hãy trao nhau phút im lặng cuối cùng
ta mắn tay nhau một khoảnh khắc mênh mông
tuổi học trò sắp lui vào dĩ vãng
ta nhớ mãi hoa bằng lăng phớt tím
như nét mực in trên trang vở học trò
ta nhớ mãi những chùm hoa phượng đỏ
như bao điểm mười cô giáo đã cho
ta nhớ mãi những chiều hè lá sấu
xaio xác dưới chân gợi xao xuyến êm đềm
ta nhớ mãi những dậu hoa nho nhỏ
những trận cười sung sướng âu lo
tuổi học trò bảng đen và bàn ghế
những trận cười một thoáng làm ra vẻ
nét khắc dại khờ in dấu ấn thời gian
và những tiếng ve đầu mùa náo nức râm ran
thì hãy cứ quên nhau đi để đến ngày trở lại
chúng ta sẽ nhìn nhau như cái thủa ban đầu
mảnh trời xanh chiếc gương thời thơ ấu
sẽ là chúng mình mãi mãi ở bên nhau
boylangman_142
08-03-2007, 01:01 AM
Mùa hạ về đón những cuộc chia tay
Phượng cứ khóc như thể là cơn gái
Biết bao giờ mới có ngày trở lại
Nhìn sân trường trên chiếc lá hôm qua
Nụ cười giờ theo tiếng bước đi xa
Cả cô bạn lớp trưởng trường kênh kiệu
Thành phố buồn chìm chán và như thiếu
Một điều gì trống vắng phía sau lưng
tieubachlongtctn
08-03-2007, 11:40 PM
chiều nay
nắng trải vàng trên ngôi trường nhỏ
từng hàng cây nhỏ lặng bóng đứng im
chiều nay
cũng trên ngôi trường đó
đã diễn ra sự chia tay ưu phiền
của những thành viên hai lớp chín
chia tay nhau trong ánh mắt lệ nhòa
những bóng cây dường như hiểu được điều đó
những tâm tư những tình cảm trong mỗi thành viên
những hàng cây lặng bóng đứng im
và trên sân trường nắng như vàng nhạt xuống
rồi ngày mai mỗi người đi mỗi ngả
liệu có được gặp nhau trong ánh nắng chói chang
liệu có được thấy nhau_những người bạn cũ
hay chỉ được thấy nhau trong giấc mơ
hỡi các bạn hãy sống với tuổi hồn nhiên
với những gì mà mình vốn có
đừng nghĩ suy cho đời thêm thầm lặng
hãy hát vang lên khúc hoan ca tràn đầy
amy_le
09-03-2007, 12:34 AM
tiếng trống trường đã điểm
ngày học cuối qua rồi
sao bỗng thấy bồi hồi
phượng nở trên thềm hạ
vip_b0y_cp
14-03-2007, 08:23 AM
Đâu có biết...môi ngoan là trái cấm
Nên vô tình...chạm nhẹ để thương đau
Đâu có biết...hạt mưa vương lấm tấm
Trên mắt em...để mãi nhớ về nhau....
Đâu có biêt... nụ tình phai mặn đắng
Nên dại khờ...để lạc bước thời gian
Đâu có biết hoa tương tư nở trắng
Nấm mộ đời...có tên gọi trái ngang...
Đâu có biết chiều đang giăng mây tím
Để hoàng hôn ngơ ngác kiếm tìm em
Đâu có biết nẻo đi về giăng kín
Khói sương buồn...cay đắng để anh xem....!!!
phiphuongphongsuong
17-03-2007, 03:02 AM
[QUOE][/QUOTE]AOMONGDUONGGIANst:phongphanhphuong
tran nhan the biet bao cươc tinh nhu lan may cươn troi phuonng nao
nhung ươc mo ban dau nay con dau
de cay dang xot xa phan minh khi dươc em mat em trong doi
cho trai tim toi mtinh han dau thuonng
uoc mo du sao la uoc mo de toi ngo ngan doi cho
phan hai neu ai co nhu cau doc tiep xin lien he voi nick name :phiphuongphongsuong
vip_b0y_cp
19-03-2007, 12:39 AM
to :phiphuongphongsuong
yêu cầu bạn lần sau bost bài lưu ý cho dấu vào nghe không mor sẽ làm việc bài viết của bạn đấy
------------------------------------------------------------
Mắt gặp mắt giã vờ vô ý
Sợ khát khao hé lộ phơi bày,
Nên tìm lời lẻ trời mây
Che lòng thổn thức tim đầy nhớ thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.