PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi nàng thích thử



thichduthu
05-03-2007, 09:33 PM
Phụ nữ thật ích kỷ và vô lý. Họ khao khát kịch tính và những trò chơi. Họ đòi được quan tâm, từng phút một, rồi còn đòi cả quyền lực. Và, như những đứa trẻ vốn “được đằng chân lân đằng đầu”, phụ nữ thử người đàn ông của họ một cách không thương xót.


“Kịch bản”



- Họ hủy bỏ hoặc thay đổi kế hoạch vào phút chót



- Không trả lời điện thoại dù lòng rất muốn



- Tìm lỗi trên quần áo, trên tóc, trên xe của bạn… và ép bạn phải thay đổi.



- Hờn dỗi khi bạn muốn đi chơi với mấy cậu bạn thân.



- Cư xử thật ác ý, cay nghiệt, đầy đòi hỏi, kịch tính để xem liệu bạn có chịu đựng nổi.



- Trắng trợn tán tỉnh những anh chàng khác trước mặt bạn.



- Trách bạn vì những điều bạn không làm.



- Dọa bỏ đi hay chia tay nếu nàng không vừa ý.



- Trách bạn khi bạn góp ý về cách cư xử của nàng.



- Đặt ra những câu hỏi dồn bạn vào thế “tiến thoái lưỡng nan”



- Ngăn cản “chuyện ấy” và buộc bạn phải cầu xin.



Tại sao nàng thích thử?



Vì đó là một cách thể hiện quyền kiểm soát. Nàng cần biết rằng quyền kiểm soát của mình là tuyệt đối. Vì vậy nàng thử người đàn ông để xem chàng có thể đẩy quyền kiểm soát của nàng đi bao xa.



Nàng thử xem chàng bấp bênh như thế nào, khát khao “chuyện ấy” tới đâu, xem mình có thể “nữ tính hóa” chàng đến độ nào (ví như buộc chàng diễn tả tình cảm) và làm cho người đàn ông của nàng trở nên dễ kiểm soát.



Phụ nữ còn thử để tự bảo đảm về sự hấp dẫn của mình. Trước phép thử đó, nếu một người đàn ông tỏ ra giận giữ, hay xin lỗi, anh ta sẽ thua - thua trong trò chơi tình yêu và giao tất cả quyền lực nam giới của mình, mãi mãi là anh chàng “rụt cổ” quỳ dưới chân người phụ nữ và làm tất cả những gì họ muốn. Và phụ nữ thích thế.



Chiến thắng phép thử đầy dụ dỗ



- Sử dụng “radar” thử. Hãy luôn cẩn thận với những điều được liệt kê dưới đây. Nhớ rằng, chính cách phản ứng của bạn đối với phép thử của nàng sẽ quyết định hướng đi của mối quan hệ:



- Không bao giờ nổi giận với phép thử của nàng, và không bao giờ xin lỗi vì hành vi của bạn (giả định rằng bạn không làm gì sai), nếu xin lỗi, bạn sẽ thua ngay tức khắc.



- Hãy dùng chính những phép thử của nàng để thử nàng và xem phản ứng của nàng như thế nào.



- Giữ vững lập trường ngay từ đầu. Ngay từ khi phép thử còn đang mơ hồ, hãy “xuống tấn” và giữ nguyên tư thế. Hãy cho nàng biết rằng bạn từ chối “được” thử. Giải thích với nàng rằng nếu nàng muốn ở bên bạn, nàng phải từ bỏ những trò chơi quyền lực trẻ con đó.



- Khi tất cả thất bại, hãy bước đi. Ra ngoài và tìm một người phụ nữ không cần phải thử bạn và thật sự coi trọng bạn. Đó chính là quyền hạn cuối cùng của bạn với tư cách là một người đàn ông, và sẽ là “lần thi đỗ” cuối cùng các phép thử của nàng.

blackmonkey
05-03-2007, 10:12 PM
Phụ nữ thật ích kỷ và vô lý. Họ khao khát kịch tính và những trò chơi. Họ đòi được quan tâm, từng phút một, rồi còn đòi cả quyền lực. Và, như những đứa trẻ vốn “được đằng chân lân đằng đầu”, phụ nữ thử người đàn ông của họ một cách không thương xót. chính vì người đàn ông ấy là của họ nên họ mới đối xử như thế

“Kịch bản”



- Họ hủy bỏ hoặc thay đổi kế hoạch vào phút chót
ai cũng có thể làm điều này chứ không phải riêng gì phụ nữ



- Không trả lời điện thoại dù lòng rất muốn
họ muốn bạn phải buồn vì họ chứ k phải 1 ai khác


- Tìm lỗi trên quần áo, trên tóc, trên xe của bạn… và ép bạn phải thay đổi.
có lỗi thì phải bắt lỗi chứ , đúng qua' còn j`?




- Hờn dỗi khi bạn muốn đi chơi với mấy cậu bạn thân.
tui đâu có như vậy , sai rồi nhé....k phải là tất cả đâu...với một số người , người ta sẽ cho rằng bạn k quan tâm đến họ

- Cư xử thật ác ý, cay nghiệt, đầy đòi hỏi, kịch tính để xem liệu bạn có chịu đựng nổi.
nếu như bạn k chịu đựng nổi thì bạn k phải là người đàn ông của đời họ

- Trắng trợn tán tỉnh những anh chàng khác trước mặt bạn.
để nhắc nhở bạn phải lo mà giữ nàng cho kĩ vào....

- Trách bạn vì những điều bạn không làm.
tất nhiên !



- Dọa bỏ đi hay chia tay nếu nàng không vừa ý.
muốn đc nhường nhịn và coi trọng.


- Trách bạn khi bạn góp ý về cách cư xử của nàng.
nàng thấy thật xấu hổ và cho rằng mình mất hình tượng tốt đẹp mà nàng cố gắng xây dựng trong mắt bạn


- Đặt ra những câu hỏi dồn bạn vào thế “tiến thoái lưỡng nan”
để xem chàng trai của mình hài hước và thông minh đến thế nào?


- Ngăn cản “chuyện ấy” và buộc bạn phải cầu xin.
để chứng tỏ nàng k phải là " easy girl "



Tại sao nàng thích thử?
đừng hỏi tại sao nàng như thế mà hãy hỏi mình đã yêu nàng hết lòng chưa? bạn đã bao giờ đánh nhau hoặc cãi vã , giận hờn chỉ vì người khác chê người yêu mình chưa? bạn có bao giờ lo lắng sẽ mất người ta chưa? bạn có thấy buồn khi của nàng nhìn các chàng trai khác k? và có bao giờ bạn nói yêu nàng trong gương chưa?



Vì đó là một cách thể hiện quyền kiểm soát. Nàng cần biết rằng quyền kiểm soát của mình là tuyệt đối. Vì vậy nàng thử người đàn ông để xem chàng có thể đẩy quyền kiểm soát của nàng đi bao xa.



Nàng thử xem chàng bấp bênh như thế nào, khát khao “chuyện ấy” tới đâu, xem mình có thể “nữ tính hóa” chàng đến độ nào (ví như buộc chàng diễn tả tình cảm) và làm cho người đàn ông của nàng trở nên dễ kiểm soát.



Phụ nữ còn thử để tự bảo đảm về sự hấp dẫn của mình. Trước phép thử đó, nếu một người đàn ông tỏ ra giận giữ, hay xin lỗi, anh ta sẽ thua - thua trong trò chơi tình yêu và giao tất cả quyền lực nam giới của mình, mãi mãi là anh chàng “rụt cổ” quỳ dưới chân người phụ nữ và làm tất cả những gì họ muốn. Và phụ nữ thích thế. đồng ý ! hehehehe



Chiến thắng phép thử đầy dụ dỗ



- Sử dụng “radar” thử. Hãy luôn cẩn thận với những điều được liệt kê dưới đây. Nhớ rằng, chính cách phản ứng của bạn đối với phép thử của nàng sẽ quyết định hướng đi của mối quan hệ:



- Không bao giờ nổi giận với phép thử của nàng, và không bao giờ xin lỗi vì hành vi của bạn (giả định rằng bạn không làm gì sai), nếu xin lỗi, bạn sẽ thua ngay tức khắc.



- Hãy dùng chính những phép thử của nàng để thử nàng và xem phản ứng của nàng như thế nào.



- Giữ vững lập trường ngay từ đầu. Ngay từ khi phép thử còn đang mơ hồ, hãy “xuống tấn” và giữ nguyên tư thế. Hãy cho nàng biết rằng bạn từ chối “được” thử. Giải thích với nàng rằng nếu nàng muốn ở bên bạn, nàng phải từ bỏ những trò chơi quyền lực trẻ con đó.



- Khi tất cả thất bại, hãy bước đi. Ra ngoài và tìm một người phụ nữ không cần phải thử bạn và thật sự coi trọng bạn. Đó chính là quyền hạn cuối cùng của bạn với tư cách là một người đàn ông, và sẽ là “lần thi đỗ” cuối cùng các phép thử của nàng.
choài ! bài này là lên án hay bênh vực phụ nữ dzậy?

quynhsa
05-03-2007, 11:31 PM
Hix !!!!! ĐỌc Xong .......><.....pÙn WÉ .......dzƠ ĐŨa KẢ NÉm Ko HÈ ......chÁn WÁ.....lÊn Án DzỴ ThÌ ĐỪng LÀm Wen Koan GÁi NỮa NhỚ .......

demon222
06-03-2007, 09:14 AM
........... ko phải ai cũng rảnh rang đi thử dzậy đâu bạn............ :rain:
@ tất cả girl : đừng học hỏi nha !!!!!!!! con dao 2 lưỡi đấy

firstkiss_32
06-03-2007, 09:24 AM
con trai có dzậy hông ta? Hổng bít nghĩ lại mình gì hít trơn. Nhưng dù con gái có dzậy seo mà con trai dzẫn thix.......hi hi..........
Con trai thường thix những người con gái dzậy thì đúng hơn đó, mình toàn thấy dzây.
Bọn con trai đáng ghét!!!!!!!!

demon222
06-03-2007, 10:09 AM
con trai có dzậy hông ta? Hổng bít nghĩ lại mình gì hít trơn. Nhưng dù con gái có dzậy seo mà con trai dzẫn thix.......hi hi..........
Con trai thường thix những người con gái dzậy thì đúng hơn đó, mình toàn thấy dzây.
Bọn con trai đáng ghét!!!!!!!!

............. con trai thường thik con gái như dzậy => sai lầm............ đừng quơ đũa cả nắm chứ :rain:

amy_le
06-03-2007, 11:04 AM
choài chóng mẹt quá ec ec

Conan_Kudo
06-03-2007, 11:16 AM
điên ------------------------đọc kh có ra gì hết :D----------------

mình kh có thích con gái như vậy, và cũng kh thích con gái như vậy......

cócghẻ
09-03-2007, 07:02 PM
hehehe con gai lun nhu vayy

blackmonkey
09-03-2007, 09:16 PM
hehehe con gai lun nhu vayy
biết chế là tốt..........:so_funny: hông í kiếng.....

MO NO KU RO BOO
14-03-2007, 08:42 AM
lun thế và mãi mãi sẽla` như thế

the_following_day90
14-03-2007, 10:08 AM
chùi
làm nhwu con zai tốt lắm vậy

thientan_777
14-03-2007, 10:22 AM
.........doc rối chẳng thấy đúng gì cả............

ty ba
15-03-2007, 02:10 AM
con gái là chúa rắc rối phải không các ban boy thử nghĩ mà xem 1 năm có 365 ngày nhưng lại có 1/3 ngày đó là boy phải dành hết thời gian cho con gái nhưng liệu có được cái gì không vậy con gái chỉ làm cho con trai mất thời gian vào những việc không đâu...........

zoos_martin
15-03-2007, 05:23 AM
thế thì chịu con gái mất thôi ! ko thèm wen co gái nữa ! hix hix

demon222
15-03-2007, 07:42 AM
............. lỗi của con trai là tự đâm đầu vào rắc rối í..........:rain:

Raito Yagami
16-03-2007, 12:42 AM
............. con trai thường thik con gái như dzậy => sai lầm............ đừng quơ đũa cả nắm chứ :rain:

uh ! con chai thik con gái sao tui ko bit nhưng kỉu con gái này thì xin kíu

thientan_777
16-03-2007, 08:35 AM
uh ! con chai thik con gái sao tui ko bit nhưng kỉu con gái này thì xin kíu

...........tranh xa là đúng thientan cũng chẳng thích nhu thế..............

ty ba
17-03-2007, 04:06 AM
lần sau viết ngắn cho tí văn vẻ quá đọc mù cả mắt mệt phù nhưng mà mấy ổng hạ thấp ******* quá đấy kiểu gì thì bọn nó cũng là người "sinh sản" chửi bọn nó thì sau này cũng chửi vợ mình đóa nên cẩn thận lời nói của mình, mẹ cũng là ******* đó.....

demon222
17-03-2007, 08:22 AM
lần sau viết ngắn cho tí văn vẻ quá đọc mù cả mắt mệt phù nhưng mà mấy ổng hạ thấp ******* quá đấy kiểu gì thì bọn nó cũng là người "sinh sản" chửi bọn nó thì sau này cũng chửi vợ mình đóa nên cẩn thận lời nói của mình, mẹ cũng là ******* đó.....

........................... ******* cũng có nhìu dạng.......... vợ và mẹ thuộc dạng đặc biệt trong lòng mình ko thể đem so sánh với dạng ******* như bài trên đc.................:rain:

blackmonkey
17-03-2007, 07:45 PM
uh ! con chai thik con gái sao tui ko bit nhưng kỉu con gái này thì xin kíu

kỉu con trai này thì sớm muộn j` cũng ế thui..................hoặc lấy búp bê về làm vợ....đỡ rắc rối...nhỉ????????????:5: :5:

Mrs.Pig
17-03-2007, 07:47 PM
huhuhuhuhu
sao àm kì thé

Raito Yagami
17-03-2007, 07:58 PM
kỉu con trai này thì sớm muộn j` cũng ế thui..................hoặc lấy búp bê về làm vợ....đỡ rắc rối...nhỉ????????????:5: :5:

ay ay ay... bạn làm mình sợ ah nghen.....uhm.. mà búp bê chán lắm ko dzui đâu....bởi thế nên lâu lâu đi dzòng dzòng cua gai....

cho hòi chút nghen Monkey hình của bạn đấy ah..xinh chứ nhỉ

-:-AlONe-:-
17-03-2007, 10:01 PM
......:so_funny:......láo nhở......:gian:......

♥ღTùng tử tế ♥ღ
18-03-2007, 12:42 AM
đúng là con zai ! con gái ! 2 loài # biệt !

demon222
18-03-2007, 07:47 AM
đúng là con zai ! con gái ! 2 loài # biệt !

............ câu nì nà chân lý muôn thuở gùi mà vẫn có khối ngừ mún thay đổi nó.............:rain:

thientan_777
18-03-2007, 07:54 AM
............ câu nì nà chân lý muôn thuở gùi mà vẫn có khối ngừ mún thay đổi nó.............:rain:

.............người đi đầu là demon............. :hihi: :hihi:

demon222
18-03-2007, 08:33 AM
.............người đi đầu là demon............. :hihi: :hihi:

............... em vô tội................:rain:

blackmonkey
19-03-2007, 06:37 AM
ay ay ay... bạn làm mình sợ ah nghen.....uhm.. mà búp bê chán lắm ko dzui đâu....bởi thế nên lâu lâu đi dzòng dzòng cua gai....

cho hòi chút nghen Monkey hình của bạn đấy ah..xinh chứ nhỉ

thía thì từ nay miễn nói xấu con gái nhớ..........hông ! hình chị 2 Monkey đóa....xinh hả? mún làm mai hông? hehehehehe:so_funny: :so_funny:

valaintcandy
19-03-2007, 08:49 AM
lâu gùi mí dzô lại diễn đàn...........topic nài đông đủ ghia ta...............cho em hỏi đi sao lại nói xấu con gái vây???????????hem thix òh............ox ơi ox đâu gùi?????????????lozzzzzzzzzzz

duyen03
21-03-2007, 10:34 PM
trời ạ ,sao mà nói người ta nặng nề như thế chứ ,tui hỏng phải vậy đâu à

thientan_777
25-03-2007, 12:17 AM
trời ạ ,sao mà nói người ta nặng nề như thế chứ ,tui hỏng phải vậy đâu à

.........ko fải duyen vậy là ai........:so_funny: :so_funny:

em gái hay buồn
25-03-2007, 09:26 AM
ko cóa ai rãnh mà như za^ỵ đâu ah``````````````````:so_funny: bít nổ là tốt rui```` hehe:so_funny:

demon222
25-03-2007, 09:57 AM
lâu gùi mí dzô lại diễn đàn...........topic nài đông đủ ghia ta...............cho em hỏi đi sao lại nói xấu con gái vây???????????hem thix òh............ox ơi ox đâu gùi?????????????lozzzzzzzzzzz

........... nói xấu wa lại nà bản chất truyền kỳ của hht gùi vala ưi........ kím ox thì đi mà pm.... rao ở đây nàm rì :D

handanba111
20-07-2008, 09:33 AM
Phụ nữ thật ích kỷ và vô lý. Họ khao khát kịch tính và những trò chơi. Họ đòi được quan tâm, từng phút một, rồi còn đòi cả quyền lực. Và, như những đứa trẻ vốn “được đằng chân lân đằng đầu”, phụ nữ thử người đàn ông của họ một cách không thương xót. chính vì người đàn ông ấy là của họ nên họ mới đối xử như thế

“Kịch bản”



- Họ hủy bỏ hoặc thay đổi kế hoạch vào phút chót
ai cũng có thể làm điều này chứ không phải riêng gì phụ nữ



- Không trả lời điện thoại dù lòng rất muốn
họ muốn bạn phải buồn vì họ chứ k phải 1 ai khác


- Tìm lỗi trên quần áo, trên tóc, trên xe của bạn… và ép bạn phải thay đổi.
có lỗi thì phải bắt lỗi chứ , đúng qua' còn j`?




- Hờn dỗi khi bạn muốn đi chơi với mấy cậu bạn thân.
tui đâu có như vậy , sai rồi nhé....k phải là tất cả đâu...với một số người , người ta sẽ cho rằng bạn k quan tâm đến họ

- Cư xử thật ác ý, cay nghiệt, đầy đòi hỏi, kịch tính để xem liệu bạn có chịu đựng nổi.
nếu như bạn k chịu đựng nổi thì bạn k phải là người đàn ông của đời họ

- Trắng trợn tán tỉnh những anh chàng khác trước mặt bạn.
để nhắc nhở bạn phải lo mà giữ nàng cho kĩ vào....

- Trách bạn vì những điều bạn không làm.
tất nhiên !



- Dọa bỏ đi hay chia tay nếu nàng không vừa ý.
muốn đc nhường nhịn và coi trọng.


- Trách bạn khi bạn góp ý về cách cư xử của nàng.
nàng thấy thật xấu hổ và cho rằng mình mất hình tượng tốt đẹp mà nàng cố gắng xây dựng trong mắt bạn


- Đặt ra những câu hỏi dồn bạn vào thế “tiến thoái lưỡng nan”
để xem chàng trai của mình hài hước và thông minh đến thế nào?


- Ngăn cản “chuyện ấy” và buộc bạn phải cầu xin.
để chứng tỏ nàng k phải là " easy girl "



Tại sao nàng thích thử?
đừng hỏi tại sao nàng như thế mà hãy hỏi mình đã yêu nàng hết lòng chưa? bạn đã bao giờ đánh nhau hoặc cãi vã , giận hờn chỉ vì người khác chê người yêu mình chưa? bạn có bao giờ lo lắng sẽ mất người ta chưa? bạn có thấy buồn khi của nàng nhìn các chàng trai khác k? và có bao giờ bạn nói yêu nàng trong gương chưa?



Vì đó là một cách thể hiện quyền kiểm soát. Nàng cần biết rằng quyền kiểm soát của mình là tuyệt đối. Vì vậy nàng thử người đàn ông để xem chàng có thể đẩy quyền kiểm soát của nàng đi bao xa.



Nàng thử xem chàng bấp bênh như thế nào, khát khao “chuyện ấy” tới đâu, xem mình có thể “nữ tính hóa” chàng đến độ nào (ví như buộc chàng diễn tả tình cảm) và làm cho người đàn ông của nàng trở nên dễ kiểm soát.



Phụ nữ còn thử để tự bảo đảm về sự hấp dẫn của mình. Trước phép thử đó, nếu một người đàn ông tỏ ra giận giữ, hay xin lỗi, anh ta sẽ thua - thua trong trò chơi tình yêu và giao tất cả quyền lực nam giới của mình, mãi mãi là anh chàng “rụt cổ” quỳ dưới chân người phụ nữ và làm tất cả những gì họ muốn. Và phụ nữ thích thế. đồng ý ! hehehehe



Chiến thắng phép thử đầy dụ dỗ



- Sử dụng “radar” thử. Hãy luôn cẩn thận với những điều được liệt kê dưới đây. Nhớ rằng, chính cách phản ứng của bạn đối với phép thử của nàng sẽ quyết định hướng đi của mối quan hệ:



- Không bao giờ nổi giận với phép thử của nàng, và không bao giờ xin lỗi vì hành vi của bạn (giả định rằng bạn không làm gì sai), nếu xin lỗi, bạn sẽ thua ngay tức khắc.



- Hãy dùng chính những phép thử của nàng để thử nàng và xem phản ứng của nàng như thế nào.



- Giữ vững lập trường ngay từ đầu. Ngay từ khi phép thử còn đang mơ hồ, hãy “xuống tấn” và giữ nguyên tư thế. Hãy cho nàng biết rằng bạn từ chối “được” thử. Giải thích với nàng rằng nếu nàng muốn ở bên bạn, nàng phải từ bỏ những trò chơi quyền lực trẻ con đó.



- Khi tất cả thất bại, hãy bước đi. Ra ngoài và tìm một người phụ nữ không cần phải thử bạn và thật sự coi trọng bạn. Đó chính là quyền hạn cuối cùng của bạn với tư cách là một người đàn ông, và sẽ là “lần thi đỗ” cuối cùng các phép thử của nàng.
choài ! bài này là lên án hay bênh vực phụ nữ dzậy?

nói thật là mình ghét cay ghét đắng những kiểu con gái như này :kaka:

changkho18
20-07-2008, 07:15 PM
ủa ủa sao đọc một hồi là tự nhiên ra ngoài kiếm nàng khác là sao,sao vậy ???

boylocchoc411
13-08-2008, 07:07 AM
sao ghe hog [ con gai mà nhu vay là con trai thu lien chu o do mà ko làm ] noi thì dẽ mà lam` thì kho do nhe[boy nào mà gap tinh canh nhu vay thì cu hương thu song rùi tinh tiep nhe<>hihihihihi

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

hip89
13-08-2008, 07:17 AM
sao ghe hog [ con gai mà nhu vay là con trai thu lien chu o do mà ko làm ] noi thì dẽ mà lam` thì kho do nhe[boy nào mà gap tinh canh nhu vay thì cu hương thu song rùi tinh tiep nhe<>hihihihihi

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

dù co ghet den mấy thì lam song rùi ghet????????????

làm gì cơ nhỉ? ko hiểu lắm................mà hưởng thụ cái gì.........đc ko mà ăn

Chàng Trai Cao Thượng
16-08-2008, 09:35 AM
nhẫn tâm là nghề của nàng mà :rain:

laphungtienmc2
17-08-2008, 04:44 AM
Luôn thick thử boy, nhưng nếu bị thử thì lại giận...?????? Bó tay!

Chua_biet 23
27-08-2008, 09:08 PM
Phụ nữ thật ích kỷ và vô lý. Họ khao khát kịch tính và những trò chơi. Họ đòi được quan tâm, từng phút một, rồi còn đòi cả quyền lực. Và, như những đứa trẻ vốn “được đằng chân lân đằng đầu”, phụ nữ thử người đàn ông của họ một cách không thương xót. chính vì người đàn ông ấy là của họ nên họ mới đối xử như thế

“Kịch bản”



- Họ hủy bỏ hoặc thay đổi kế hoạch vào phút chót
ai cũng có thể làm điều này chứ không phải riêng gì phụ nữ



- Không trả lời điện thoại dù lòng rất muốn
họ muốn bạn phải buồn vì họ chứ k phải 1 ai khác


- Tìm lỗi trên quần áo, trên tóc, trên xe của bạn… và ép bạn phải thay đổi.
có lỗi thì phải bắt lỗi chứ , đúng qua' còn j`?




- Hờn dỗi khi bạn muốn đi chơi với mấy cậu bạn thân.
tui đâu có như vậy , sai rồi nhé....k phải là tất cả đâu...với một số người , người ta sẽ cho rằng bạn k quan tâm đến họ

- Cư xử thật ác ý, cay nghiệt, đầy đòi hỏi, kịch tính để xem liệu bạn có chịu đựng nổi.
nếu như bạn k chịu đựng nổi thì bạn k phải là người đàn ông của đời họ

- Trắng trợn tán tỉnh những anh chàng khác trước mặt bạn.
để nhắc nhở bạn phải lo mà giữ nàng cho kĩ vào....

- Trách bạn vì những điều bạn không làm.
tất nhiên !



- Dọa bỏ đi hay chia tay nếu nàng không vừa ý.
muốn đc nhường nhịn và coi trọng.


- Trách bạn khi bạn góp ý về cách cư xử của nàng.
nàng thấy thật xấu hổ và cho rằng mình mất hình tượng tốt đẹp mà nàng cố gắng xây dựng trong mắt bạn


- Đặt ra những câu hỏi dồn bạn vào thế “tiến thoái lưỡng nan”
để xem chàng trai của mình hài hước và thông minh đến thế nào?


- Ngăn cản “chuyện ấy” và buộc bạn phải cầu xin.
để chứng tỏ nàng k phải là " easy girl "



Tại sao nàng thích thử?
đừng hỏi tại sao nàng như thế mà hãy hỏi mình đã yêu nàng hết lòng chưa? bạn đã bao giờ đánh nhau hoặc cãi vã , giận hờn chỉ vì người khác chê người yêu mình chưa? bạn có bao giờ lo lắng sẽ mất người ta chưa? bạn có thấy buồn khi của nàng nhìn các chàng trai khác k? và có bao giờ bạn nói yêu nàng trong gương chưa?



Vì đó là một cách thể hiện quyền kiểm soát. Nàng cần biết rằng quyền kiểm soát của mình là tuyệt đối. Vì vậy nàng thử người đàn ông để xem chàng có thể đẩy quyền kiểm soát của nàng đi bao xa.



Nàng thử xem chàng bấp bênh như thế nào, khát khao “chuyện ấy” tới đâu, xem mình có thể “nữ tính hóa” chàng đến độ nào (ví như buộc chàng diễn tả tình cảm) và làm cho người đàn ông của nàng trở nên dễ kiểm soát.



Phụ nữ còn thử để tự bảo đảm về sự hấp dẫn của mình. Trước phép thử đó, nếu một người đàn ông tỏ ra giận giữ, hay xin lỗi, anh ta sẽ thua - thua trong trò chơi tình yêu và giao tất cả quyền lực nam giới của mình, mãi mãi là anh chàng “rụt cổ” quỳ dưới chân người phụ nữ và làm tất cả những gì họ muốn. Và phụ nữ thích thế. đồng ý ! hehehehe



Chiến thắng phép thử đầy dụ dỗ



- Sử dụng “radar” thử. Hãy luôn cẩn thận với những điều được liệt kê dưới đây. Nhớ rằng, chính cách phản ứng của bạn đối với phép thử của nàng sẽ quyết định hướng đi của mối quan hệ:



- Không bao giờ nổi giận với phép thử của nàng, và không bao giờ xin lỗi vì hành vi của bạn (giả định rằng bạn không làm gì sai), nếu xin lỗi, bạn sẽ thua ngay tức khắc.



- Hãy dùng chính những phép thử của nàng để thử nàng và xem phản ứng của nàng như thế nào.



- Giữ vững lập trường ngay từ đầu. Ngay từ khi phép thử còn đang mơ hồ, hãy “xuống tấn” và giữ nguyên tư thế. Hãy cho nàng biết rằng bạn từ chối “được” thử. Giải thích với nàng rằng nếu nàng muốn ở bên bạn, nàng phải từ bỏ những trò chơi quyền lực trẻ con đó.



- Khi tất cả thất bại, hãy bước đi. Ra ngoài và tìm một người phụ nữ không cần phải thử bạn và thật sự coi trọng bạn. Đó chính là quyền hạn cuối cùng của bạn với tư cách là một người đàn ông, và sẽ là “lần thi đỗ” cuối cùng các phép thử của nàng.
choài ! bài này là lên án hay bênh vực phụ nữ dzậy?

Tôi sợ bà này wa' trời luôn!