Xem đầy đủ chức năng : Mở lãng tử quán kết bạn bốn phương
Gió_ấm
05-03-2007, 08:04 PM
Quán nhỏ kết bạn năm châu
Vui cùng lãng tử say câu thơ tình
Mong cho tình mãi lung linh
Như ngàn tinh tú đẹp xinh trên trời
Có duyên lãng tử người ơi
Yêu thơ ghé lại rạo chơi chốn này
Dù rằng thơ vẫn chưa hay
Cũng mong có bạn tối ngày cùng say
http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/63-2.jpg
:slider: :slider: :slider:
Gió_ấm
05-03-2007, 08:09 PM
Trăm hoa đua nở một ngày
Cùng khoe sắc thắm ngát hương say
Ngẫu hứng cây bút trên tay
Vẽ nàng thiếu nữ trong ngày tháng ba
Dáng người thanh thoát kiêu xa
Làn da trăng thẹn bờ môi hoa nhương
Long lanh đôi mắt mến thương
Tóc dài trong gió vương vào hồn anh
Dập dình ong bướm vây quanh
Bồng lai tiên cảnh làm anh say lòng
Một đời anh chỉ ước mong
Cùng em sống mãi trong vòng yêu thương
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/imagenews/28.jpg
LụcBình
06-03-2007, 12:36 AM
Quán mở kết bạn giang san
Gặp đây xin được hỏi han mấy lời
Câu thơ viết vội nửa vời
Làm sao có thể ngàn đời lữu ghi
Tuyệt tình lạnh giá mà chi
Đưa tay nắm giữ, phân ly chẳng rời!
Gió_ấm
06-03-2007, 09:07 PM
Nhật nguyệt ngàn năm còn trẻ mãi
Giang sơn một dải ngát hương hoa
Đức đời ông bà con cháu hưởng
Thành danh công toại sáng quê hương
Cát vàng trong cát sáng như gương
Nhi nữ thuyền uyên lắm lẻ thương
Gió_ấm
06-03-2007, 09:18 PM
Lâm trận mai vàng khoe sắc thăm
Thùy mị duyên dáng buổi đầu năm
Mai nâng nắng nhẹ mừng năm mới
Người đến bên người ta rạo chơi
Gió_ấm
07-03-2007, 07:36 AM
To: LụcBình
Trăm năm có thể hỡi người
Ngàn đời không giám nói lời ghi danh
Sống làm một đấng hùng anh
Phong lưu lãng tử cũng dành cô đơn
Muốn lắm nhưng chẳng thể hơn
Ai yêu lãng tử cô đơn bao giờ
Một đời chỉ biết mộng mơ
Một thời chỉ biết làm thơ thất tình
Gió_ấm
07-03-2007, 07:32 PM
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Anh ra vườn cải hái hoa tặng nàng
Phú quý lộng lẫy cao sang
Phù dung thùy mị dịu dàng thướt tha
Hoa hồng trong nắng kiêu xa
Anh gom một bó làm quà tặng em
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/imagenews/1.jpg
LụcBình
07-03-2007, 11:55 PM
To: LụcBình
Trăm năm có thể hỡi người
Ngàn đời không giám nói lời ghi danh
Sống làm một đấng hùng anh
Phong lưu lãng tử cũng dành cô đơn
Muốn lắm nhưng chẳng thể hơn
Ai yêu lãng tử cô đơn bao giờ
Một đời chỉ biết mộng mơ
Một thời chỉ biết làm thơ thất tình
Có yêu thì mới thất tình
Không yêu sao nói chỉ mình cô đơn?
Một lời xin tỏ nguồn cơn
Cho tình yêu đến cô đơn hết liền!
Nỗi buồn xin chớ triền miên
Phong lưu lãng tử tìm quên chốn nào?
Bè bạn bằng hữu cùng trao
Lục Bình mong được thấp cao tranh tài!
LụcBình
08-03-2007, 12:03 AM
Cám ơn hoa đủ sắc màu
Cám ơn bạn kiếm đủ màu tặng trao
Cuộc sống thật đẹp biết bao
Lung linh tia nắng lao xao đất trời.....
Gió_ấm
08-03-2007, 02:47 AM
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Anh ra ngoài chợ mua hoa tặng nàng
Khi đi háo hức vội vàng
Bỏ quên cái ví mong nàng bỏ qua
Thôi đành mượn bút thay hoa
Vần thơ thay những lời ca ngọt ngào
Tình anh như sóng dạt rào
Như muôn hoa thắm gửi trao đến nàng
LụcBình
08-03-2007, 03:27 AM
Hoa nào rùi cũng héo tàn
Vần thơ còn mãi không phai sắc màu
Nguyên do mải chạy đi đâu
mà không nhìn thấy... chia tay vội vàng....
Lo_Lem
08-03-2007, 04:35 AM
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Anh ra ngoài chợ mua hoa tặng nàng
Khi đi háo hức vội vàng
Bỏ quên cái ví mong nàng bỏ qua
Thôi đành mượn bút thay hoa
Vần thơ thay những lời ca ngọt ngào
Tình anh như sóng dạt rào
Như muôn hoa thắm gửi trao đến nàng
Nàng rằng nàng chẳng buồn đâu
Mong chàng đừng có âu sầu mà chi
Thơ, hoa nào có xá gì
Lòng chàng chân thật cớ gì không vui
Chàng ơi đừng có xa xôi...
chieuanhlong
08-03-2007, 06:58 AM
Ta thân ngựa uống sầu gió núi
Em thỏ ngọc mãi tận cung trăng
Bước băn khoăn tìm về chốn ấy
Bước bước hoài cũng thấy một mình ta
Gió_ấm
08-03-2007, 09:19 PM
Chạnh lòng hỏi thử vườn thơ
Thi nhân lãng tử bây giở ở đâu
Sao để quán vắng u sầu
Năm châu bốn bể không câu tỏ bầy
LụcBình
09-03-2007, 03:04 AM
Quán vắng do người không chăm sóc
Để mặc vườn thơ cỏ tràn bờ
Thi nhân thi sỹ đành cất bước
Hẹn ngày đàm đạo họa vần thơ!
Gió_ấm
10-03-2007, 12:12 AM
Khách vô tình ngang qua quán vắng
Ta vô tình nên chẳng níu chân ai
Có duyên trúc mã thanh mai
Vô duyên đành vậy chia hai con đường
amy_le
10-03-2007, 06:50 AM
tình cờ em đã gặp anh
tình cờ em đã yêu anh mất rồi
tình cờ nối tiếp tình cờ
chia tay có phải tình cờ ko anh...
Gió_ấm
10-03-2007, 07:45 PM
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Vần thơ chắp cánh giấc mơ ngày nào
Tình cờ tình ấy trót chao
Tình cơ ta hiểu vì sao ta buồn
*-0-*
Xa nhau tưởng sẽ qiên nhau
Ai ngờ quên ít nhớ nhau thì nhiều
Nhớ nhung sơm sơm chiều chiều
Đêm đêm tỉnh giấc người yêu đâu rồi
Gió_ấm
12-03-2007, 06:02 AM
Quán thơ kết được bạn hiền
Cùng bằng thưởng chén rượu tiên trên trời
Tuyệt tình nguyện cả một đời
Là người bạn tốt cùng người sẻ chia
Gió_ấm
03-06-2008, 06:17 AM
Lâu rồi không ghé quán thơ
Khách giờ đã vắng quán giờ buồn tanh
Vần thơ ai đó để giành
Sao không ghé quán viết thành đôi câu
Vần thơ ta đợi đã lâu
Vần ân vàn ái vần sâu nghĩa tình
Vần thơ của bạn của mình
Của đôi chi kỷ thật tình yêu thơ
Xuân Hòa
03-06-2008, 08:16 AM
Hic hic dạo này em bận lắm hôm nay mới ghé thăm cũng xin góp 1 bài
Là người quân tử lại thêm duyên
Phiêu bạt muôn nơi lắm bạn hiền
Khát kẻ tri âm bàn thế sự
Thèm người tri kỉ luận hàn huyên
Tâm giao san bớt niềm vui sướng
Bằng hữu chung nhau nỗi muộn phiền
Ít bạn thân tình đời uổng phí
Sống nhiều tri kỉ sướng hơn tiên
Gió_ấm
06-06-2008, 09:40 PM
Thế sự không bàn vui tản viên
Đời trai lãng tử chẳng muộn phiền
Mắc cho thời thế muôn sự biến
Thân ta nhà nhã trốn thiên nhiên
đại thiên vương
10-06-2008, 06:20 PM
TV tò mò ghé quán chơi
Thấy thơ cũng muốn có đôi lời
Trách mình ngốc nghếch lại thích ngông
Mong bậc tiền nhân hãy rộng lòng
MỪNG Tuyệt Tình
Thả bước vườn thơ đậm sắc xanh
Đường Thi ươm chữ mái am lành
Chung vui thơ phú vui cùng bạn
Sẻ nghĩa xướng ca thú với anh
Dẫu có xa xôi đâu cách mặt
Còn hơn gần gũi chẳng vương tình
Hữu duyên ắt hẳn ngày tao ngộ
Nâng chén mừng cho bác TT!
Gió_ấm
11-06-2008, 02:00 AM
Một chén chưa say ngàn chẹn cạn
Thi nhân có bạn vui thật vui
Mintaro
11-06-2008, 02:12 AM
Sầu đời hận mệnh thành cô độc
Lạc bước giang sơn bác Tuyệt Tình
ngẫm lại đời còn nhiều bè bạn
Lãng tử phong lưu chẳng một mình
Gió_ấm
19-06-2008, 07:55 PM
Lãng tử bốn phương lắm bạn hiền
Chỉ là chưa thể vui đoàn viên
Rồi sẽ có ngày nhiên tương ngộ
Lãng tử chúng mình bớt đơn cô
đại thiên vương
21-06-2008, 06:15 PM
Nhiều đêm trở giấc chập chờn.
Nhìn thấy hiện thực cô đơn trổ hình.
Xiềng chân xỏ cổ đời mình.
Ném vào cõi lạnh lặng thinh tiếng người.
đại thiên vương
22-06-2008, 07:37 PM
VIẾT GÌ ĐÂY ?...
Yêu thơ rất thích viết tình thơ
Sống kiếp cô đơn có ai chờ
Thơ tình bấy lâu toàn hư cấu
Nên lời nhạt nhẽo ý ngẩn ngơ.
Tình thơ các bạn đều rất hay
Nồng nàn tha thiết ý tràn đầy
Cho nên TV còn ngần ngại
Sang thăm nhà bạn viết gì đây...
bé thư wậy
25-06-2008, 07:46 AM
xin mời ghé lại nơi đây
nhiều chàng lãng tử đang say tỏ tình
mấy nàng đỏ mặt làm thinh
khi nào chàng mới ra chinh phục nàng
đừng có bỏ mặc lang thang
làm thơ thì phải đàng hoàng nghe chưa
hj hi
Gió_ấm
25-06-2008, 09:25 PM
Lời thơ chung thực ý chân tình
Như ngàn cánh bướm đẹp xinh giữa đời
La cà mải miết rong chơi
Không quên dạo nghĩa ở đời đâu ngheng
Gió_ấm
17-07-2008, 04:14 AM
Lãng tử quán lâu ngày vắng bóng
Khách vườn thơ tưởng đã hững hờ
Hôm nay ghé lại vần thơ lạ
Bộng thấy vui sao dạ bâng quơ
Thơ lãng tử lâu rồi hồn vô cảm
Cũng tại đời buồn nên ảm đạm cả vần thơ
Nay cố tim kiếm tơ trơi buộc
Buộc chặt hồn này với tình thơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.