Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trăng và tình



_killlove_
05-03-2007, 07:53 PM
Ơ hay trăng đã lên rồi
Nép sau dãy núi trăng trồi lên cao
Lách qua khe cửa trăng vào
Ôi trăng tuyệt quá ập vào lòng tôi
....
Giọt trăng có ở mọi nơi
Gió đưa, mây đón ,sao mời trăng đi!
...
Thẫn thờ trước cảnh chia ly
Trăng còn lả lướt mấy vì mây sao
Thơ ơi có thể bay cao
Để thơ ta được hòa cùng vầng trăng....

_killlove_
05-03-2007, 08:00 PM
Đêm cuối cùng em vơi anh đi
Gió thay em nói nhũng lời thầm thì
Anh mải nghĩ gì em chẳng biêt
Ngoài trời đổ lệ rắc hạt chia ly

trove
07-03-2007, 10:48 AM
nè 2 trả lời nè
Gió bên trăng , trăng đùa bên gió
Trăng lặn rồi gió biết bên ai
:fi:

be mai
09-03-2007, 03:38 AM
Thơ hay có ở mọi nơi
Ko mời mà đến thơ tìm dến nhau
Tâm tình những lúc thương đau
Lòng thơ man mác nỗi sầu tương tu

Phải anh!chàng hoang tử lòng em?

Chàng đến bên em lúc âu sầu

Mang theo tình em ra đi mai

Để lại trong em vạn nỗi sầu

ndhh
14-03-2007, 02:28 AM
gió ru trăng, trăng vờ kô bít
gió buồn tình đưa đẩy mây đêm
mây ung dung hát tình với gió
trăng chợt buồn khi bị mây che

ndhh
15-03-2007, 09:31 PM
ôm trăng mỏng ta ru lời nam tử
ép lòng mình vì 2 chữ iu đương
em kiêu sa xinh đẹp đến lạ thường
để gió thổi tình ta qua ghềnh đá

hồn ta đó bay wa miền đất lạ
nơi ưu phiền tan vở với môi xinh
nơi đau khổ lùi sâu vào hương tóc
nơi ánh nhìn giết chết nỗi cô đơn

livetolove2512
15-03-2007, 10:30 PM
trăng vật vã đau đớn quằn quại
hỏi gió phương trời nào có biết
trăng nơi đây ôm một nỗi sầu
gió khẽ nói trăng quá vô tình
trăng trên cao gió cũng muốn lên cao
nhưng trong trăng còn có chị Hằng và chú Cuội
còn mình gió cô đơn trong ánh trăng
thử hỏi lòng trăng nào có biết?
rằng gió mãi mãi yêu trăng

ndhh
19-03-2007, 01:52 AM
khóc cho trăng hoá mờ trong mắt
khóc cho tình nặng nợ ly tan
rồi sớm mai trăng tròn vụt tắt
nhận ra rằng: "anh đã mầt em iu"

hoamytrang
19-03-2007, 10:32 PM
trăng tắm trong ngày mới
mặt trời đã lên cao
mắt em còn ngây ngất
ánh mặt trời sáng trong
nhớ về anh màu mắt em gợn buồn
tựa cửa nhìn ra không biết nghĩ gi...
có phải ngày hôm qua anh nhắc
nắng sẽ về với mắt thơ ngây

hoamytrang
19-03-2007, 10:37 PM
gió sẽ về thổi bùng ngọn lửa
trái tim anh âm ỷ cháy bao ngày
nhớ vê em phương trời xa thẳm
ở nơi nao em còn nhớ anh không
trăng sẽ lên nhớ về ngày cũ

honghanhi88
19-03-2007, 10:40 PM
nắng lên cao mà lòng anh phơi phới
nhớ về em nhớ những lúc vui đùa
em đi rùi mà lòng anh trái đắng
đắng vì em đắng cả một chữ tình

honghanhi88
19-03-2007, 10:48 PM
gió vờn mây qua khung cửa nhỏ
nhìn trăng sáng mà chợt nhớ người xưa
em đi rùi để tui bao hoài niệm
niệm về em niệm luôn a di đà