Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngộ



sontungbg
05-03-2007, 04:41 PM
Viễn Xứ Tương Phùng Ngộ Cố Nhân
Dạ Hoài Da Diết Tựa Tri Âm
Nội Hà Thanh Vắng Hoàng Hôn Tận
Độc Bước Ly Xa Lệ Ươt Đầm

sontungbg
05-03-2007, 04:43 PM
Em Đợi Gì Sau Một Lời Nói Dối
Của Kẻ Đã Từng Yêu Em Đến Si Mê
Đợi Gì Đây Sau Tất Cả Những Lời Thề
Mà Em Biết Quá Nửa Là Không Thât...!

sontungbg
05-03-2007, 04:48 PM
Nếu Một Ngày Em Chợt Buồn Muốn Khóc
Hãy Nhấc fone Lên Và Gọi Cho Anh
Đừng Muộn Phiền Giọt Nước Mắt Long Lanh
Hãy Để Anh Được Cùng Em Chia Bớt

Hãy Để Em Được Cùng Em Chia Sớt
Những Muộn Phiền Gặm Nhấm Trái Tim Em
Những Nghĩ Suy Thao Thức Muộn Trắng Đêm
Hãy Để Anh Được Cùng Em Thao Thức

Nếu 1 Ngày Cuộc Sống Là Quá Sức
Xin Em Đừng Chán Nản Vội Buông Xuôi
Vững Tin Vào Một Ngày Mai Em Ơi
Anh Xin Nguyện Sẽ Vì Em Tranh Đấu

Nguyện Từ Xa Ngắm Nhìn Về Yêu Dấu
Mong Em Vui Hạnh Phúc Bên Người Ta
Anh Chỉ Xinh Đứng Một Phía Xa Xa
Và Thầm Ước Nguyện Cho Người Như Thế..!