Xem đầy đủ chức năng : Thơ thơ...
fxt24
05-03-2007, 11:13 AM
Giọt nước mắt âm thầm đang rơi mãi
Trên chuyện tình sẽ mãi có riêng tôi
Vì trong tôi em đã quá xa xôi
Vô vọng thôi nhưng vẫn hoài nhung nhớ...
Có một ngày duyên ta đi lạc lối
Anh và người hai ngả bước chia phôi
Nhớ một ngày hai đứa bước chung đôi
Để giờ đây anh đơn côi lẻ bóng...
Một buổi chiều lạc lõng phố không em
Vắng nhau rồi ngày có khác đêm đen?
Trong tâm hồn màu xám trắng đang len
Bởi vắng em bao ưu tư chợt đến...
Tôi đợi chờ một ngày nắng sáng lên
Đó là ngày tôi được nắm tay em
Con thuyền tình lại đến bến sông xưa
Mặc đẩy đưa..Mặc dòng đời cuộn sóng...
fxt24
05-03-2007, 09:06 PM
Có vì sao nào mang êm dịu buổi sáng?
Có tia nắng nào mang ấm áp đêm đông?
Có giọt nước nào rơi sa mạc đó không ?
Có đôi mắt nào mang hòang hôn ánh đỏ?
Vì sao nhỏ trong tôi còn hơn thế
Đó là nàng-nắng ấm kế mùa đông
Một giọt nước vô chừng giữa hư không
Của ánh mắt thanh trong màu ngọc lục
Tôi mong em luôn hạnh phúc vui cười
Mặc quá khứ niềm đau lời nặng nhẹ
Dù cuộc đời đôi lúc phải rơi lệ
Tôi sẽ là bờ vai để yêu thương
Tiếng yêu lòng vang nức nở hanh sương
Lặng trong tôi bồi hồi vương vấn mãi
Như giọt nước âm thầm nhưng chẳng phải
Chưa kịp cầm đã vỡ rải trong tim
Đó là vì ta chẳng phải đôi chim
Mà là tôi chỉ tìm trong ảo ảnh
Đó là vì với em anh chẳng phải
Chẳng là người em vẫn nhớ vẫn mong!!!
Có lẽ tình suốt đời áng hư không
Nhưng anh vẫn đơi...Vẫn trông hình bóng nhạt....
fxt24
05-03-2007, 09:14 PM
Có lẽ em ơi đừng buồn nữa
Tình nào mà chẳng có đắng cay
Tình nào chẳng chết trong men say
Tình nào chẳng hay mình dang dở
Từng phút trao nhau từ thưở ấy
Bao lời ước hẹn mãi không phai
Tựa mùa xuân đến với nắng mai
Tình đã trao ai còn in dấu
Tình chẳng đẹp mãi phải không em
Mưa vẫn hay thường khóc tiếc thương
Gió vẫn hay gào thét dưới sương
Để xót một mai tình đã lỡ
Có lẽ em ơi đừng buồn nữa
Dẫu mãi đôi mình sẽ cách xa
Tình đã trao em vẫn thiết tha
Sẽ chẳng phôi pha cùng năm tháng...
fxt24
06-03-2007, 09:01 AM
Nếu mai sau trên hai lối tìm lại
Em lại về trong ánh nắng dịu êm
Anh sẽ là một áng mây trôi
Chạy theo em suốt cả đời rong ruổi
Có đôi lúc trong giấc ngủ mộng mị
Anh lại thầm gọi đến tên em
Tên của người con gái anh yêu
Tên của một tình yêu nồng cháy
Nếu cuộc đời có thể quay trở lại
Để anh lại được nhìn thấy em
Cho anh thấy nụ cười ấm êm...
Để giờ đây em về trong nỗi nhớ!!!
Một làn gió nhẹ lướt qua nhanh
Có phải em đó lại tìm anh
Hay anh chỉ là đang mong nhớ?
Nhớ em... Ngày tháng đợi mong người...
fxt24
06-03-2007, 09:53 AM
Tình yêu là gì thế em nhỉ
Mà sao ta phải nhung nhớ quá thôi
Đôi khi ta cũng hờn, cũng giận vu vơ
Hết lại thôi... Lại cười vui...
Lại nhớ...
Đôi khi cũng lạ quá em nhỉ
Ngày hôm trước ta nói đùa đôi câu
Ngày hôm sau em giận anh khá lâu
Ấy thế mà vẫn nhớ...Vẫn thương...
Lạ thật...
Có đôi lần anh hay quên em nhỉ
Sinh nhật rồi mà chẳng nhớ đến em
Chẳng tặng quà, chẳng có miếng bánh kem
Sau hôm đó...Em giận anh
Lâu thật...
Đôi khi anh cũng ngốc quá em nhỉ
Một buổi chiều em hẹn anh ghế băng
Tâm sự buồn định nói với riêng anh
Nhưng vô tâm anh làm ngơ không lại
Thế là...
Có lẽ nào từ đó em ghét anh
Một khoảng cách vô hình đang lớn nhanh
Em chẳng còn đợi anh...Nhớ đến anh
Xa em rồi...Mới thấy anh...
Ngốc thật!!!
Chẳng biết em có đọc được không nhỉ
Nhưng anh cứ viết đấy đôi câu
Nếu sau này có đôi lúc biết đâu
Em nhớ anh lật ra xem
Lại thấy...
Nếu trên đời anh được ước một câu
Anh sẽ ước mình chẳng giận nhau lâu
Anh sẽ ước ta đừng cách xa nhau
Anh sẽ ước...Em nhớ anh....
Trở lại...
fxt24
07-03-2007, 12:35 PM
Mối tình đầu ai có khác chi ai
Đến cuối cùng ta chia xa mãi mãi
Nhưng chẳng phải mảnh tình yêu tuyệt đẹp?
Dù thật buồn ta vẫn nhớ... Vẫn yêu...
fxt24
07-03-2007, 09:36 PM
Tím trời mây phủ giăng giăng
Phố chiều lẻ bước còn chăng ai về…
Ngày xưa non nước hẹn thề
Ngày nay còn lại bốn bề vắng nhau!!!
Lá vàng bất chợt lao xao
Bởi đâu cơn gió đượm bao ưu phiền.
Nghe như thấy lại dáng hiền
Sao như thấy lại nàng tiên hôm nào…
Hư không đến lại phai màu
Ảo hình ngày đó trôi mau hoang tàn…
Buồn trông cánh én lạc đàn
Tim đau thắt lại bẽ bàng nhớ thương!!!
Trời chiều tiết lạnh phong sương
Sầu mang nỗi nhớ còn vương vấn lòng.
Sông kia tách biệt hai dòng
Xuôi đi ngược lại chẳng còn bóng nhau.
fxt24
07-03-2007, 09:46 PM
Tôi chìm trong một khoảng trời yên lặng
Chỉ có tôi...Mây gió... Với chim trời...
Xa xăm quá... Mờ nhạt lời kí ức
Chiếc lá vàng... Khe khẽ cuốn chơi vơi...
Tôi đi tìm trong một giấc mộng khơi
Chuyện tình yêu...Một thưở thời xa vắng...
Bao nhung nhớ... Buồn vui ...Lời gửi nắng
Chút rộn ràng... Rơi lại ánh sao băng...
Tôi chìm trong một khoảng trắng dịu êm
Để gặp em...Mi mềm đêm thương nhớ...
Nếu mai này ...Em về theo nỗi nhớ...
Ánh mặt trời ...Trở lại với tinh khôi...
Tôi đã viết...Những điều tôi chẳng biết
Cuốn theo cùng lá biếc với heo may...
Tôi đã viết... Những điều tôi không hay
Để một mai...Tâm hồn thay cảnh sắc....
Phong Cầm
08-03-2007, 02:15 AM
Hết một ngày ta lại chảy thành sông
Để mai nắng lại chờ làm hơi nước
Khói trên sông nào có màng xuôi ngược
Vạn khối màu thấp thỏm đặng nghỉ ngơi
Như thiên đường để lại rong chơi
Niềm vui thú trong hoan đời cô quạnh
Vẫn cỏ cây xanh ngời không góc cạnh
Lơ lửng đời tri kỷ với hơi hương
Tràn mặt sông là sắc nắng dĩ thường
Không phận tánh của thác dòng định mệnh
Hả hê theo bóng điệp tìm lơ đễnh
Hết một trắng lạnh mặt hơi sông
fxt24
08-03-2007, 11:12 AM
Rất vui có Phong Cầm vào tham gia topic này
Em xa anh đã hai mùa lá đổi
Lá đổi màu khi hạ bước vào thu
Cánh phượng hồng dang dở mất nơi đâu
Chỉ còn lại hư hao vài chiếc lá ...
Cuối hạ rồi ve cũng bớt ngân nga
Cất nhạc sầu tâm khảm tiếc thương ai
Nhớ một người nay đã bước xa anh
Để lại đây cánh hoa tình dang dở
Đến một ngày xót xa tình đã lỡ
Giữa muôn trùng ngọn sóng đại dương xa
Có lẽ anh chỉ là bọt biển xanh
Chẳng đến đâu đã tan tành bởi gió
Cố đi tìm một điều ta chẳng có
Nhớ thương hoài bao tiếng đã trao nhau
Nhớ em nhiều trong hạ nắng bay cao
Tình mãi xanh dù hai nơi nhạt bóng ...
fxt24
18-03-2007, 08:56 AM
Đợi chờ một thưở ngày xưa
Một ngày ta có hạt mưa bên thềm
Còn trông mãi áng mây mềm
Tóc đen huyền diệu tựa làn gió bay
Đợi chờ dáng bước khoan thai
Còn thương ánh mắt một ai hôm nào
Tìm trên ngọn sóng dâng cao
Biển tình yêu đó từng trao tặng người
Xa em mới nhớ những lời
Vẫn còn in dấu bên lề phố xa
Anh thì vẫn nhớ câu ca
Em ơi có nhớ bao la giọt tình?
Ngày xưa ước hẹn đôi mình
Xót xa còn lại bóng hình nhớ thương
Đợi chờ lóng lánh hạt sương
Đọng trên kẽ lá nhẹ vương nỗi sầu
Ngày xưa tôi đợi tình đầu
Ngày nay tôi đợi nhiệm màu tình yêu ....
fxt24
18-03-2007, 09:20 AM
Sương
Em xa rồi để lại giọt sương trong tâm khảm
Rất nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt tim anh
Giọt sương nào sao cũng rất mỏng manh
Một hạt băng chìm sâu trong nỗi nhớ
Em xa rồi để lại anh góc phố
Một nỗi buồn ngập chỗ viết tên em
Trăng lên rồi sương lại đến muôn nơi
Hạt sương rơi để sầu giăng kí ức
Em xa rồi nhưng vẫn đọng trong tiềm thức
Vẫn dịu dàng.... Vẫn đẹp.... Vẫn thực đáng yêu
Giữa một chiều mây gió cuốn liêu xiêu
Để giờ đây tình yêu anh tan vỡ
Em xa rồi để lại tình dang dỡ
Vẫn ngỡ rằng em muôn thưở yêu anh
Vẫn ngỡ rằng tình mãi mãi xanh tươi
Còn lại đây hạt sương nơi tâm khảm
Em xa rồi trả lại anh tình cảm
Giọt sương tình xám lạnh nỗi nhớ thương
Tình yêu nào cũng đẹp tựa ánh sương
Tinh khiết thay nhưng thường nhanh đi mãi...
fxt24
21-03-2007, 11:14 AM
Bay vào một cõi trời xanh thẳm
Chạm đến vần thơ lướt khẽ khàng
Giấc mộng lòng ta theo cánh gió
Bồng bềnh phiêu lãng hóa vào thơ...
fxt24
28-03-2007, 09:07 AM
Có phải lúc nào trời cũng gió đâu em
Nắng vẫn lên, mây vẫn thường rong ruổi
Anh vẫn yêu,anh vẫn thường mong mỏi
Gom nắng về trên một lối hao hanh…
Anh vẫn thường góp nhặt áng mây xanh
Bỏ vào thơ, thêm những cành hoa đỏ
Thêm chút tình, thêm chút gì dang dở
Gửi một người trong nỗi nhớ đêm đêm
Đong đếm nhiều trong kí ức diệu êm
Khi gió bay khi trăng lên mỗi tối
Đây có còn bao cái nhìn bối rối
Khi mỗi lần em giận dỗi vu vơ
Thương nhớ nhìu anh chỉ viết vào thơ
Để sẽ chia bao bơ vơ nỗi nhớ
Những tháng ngày anh gom nắng góp gió
Đến một ngày trao tặng hết cho em…
fxt24
05-04-2007, 11:24 AM
Mưa và nỗi nhớ
Mưa đến rồi trên ngõ vắng liêu xiêu
Hiu hắt rơi bên bóng chiều tím thẳm
Mưa vẫn thường mang nỗi buồn đa cảm
Cho nỗi lòng, cho tâm khảm khi yêu...
Trên ánh vàng vương lại bóng cô liêu
Mưa vẫn rơi...Cho những điều dang dở
Xa vắng rồi mới hay mình đã lỡ
Xa cách rồi mới biết thưở đã yêu...
Em đi rồi để lại khối tình xiêu
Mưa vẫn rơi trên cung đàn lạc điệu
Đã mất đi những lời ca tuyệt diệu
Đâu mất rồi êm dịu thưở ngày xưa
Trên nắng chiều, trên ngọn gió đong đưa
Mưa vẫn rơi như nô đùa kỉ niệm
Trong tình yêu ta vẫn thường bé dại
Mưa đến rồi mang lại nhớ nhung thôi …
Rất có thể…
Rất có thể chiều nay cơn gió về
Sẽ mang theo nỗi chờ mong tôi gởi
Bay thật xa...Mãi đến tận chân trời
Để nỗi nhớ chẳng còn khơi đến nữa
Đến một ngày thương nhớ không đứng giữa
Để nỗi buồn xa cách sẽ trôi xa
Đến khung trời nơi mây gió bao la
Để lòng tôi lại hòa cùng nhịp hát
Sóng vỗ về và ấp ôm bờ cát
Cách ngàn trùng vẫn tìm đến cát êm
Một lần thôi sóng được cát hỉu mình
Để phút giây lại tan vào biển cả…
Vẫn yêu…
Đôi mắt em vương lại bóng ưu sầu
Như thu vàng cho muôn thưở hanh hao
Ai cũng biết xa rời là khổ đau
Nhưng làm sao khi tình yêu đã chết…
Cố đi tìm bóng nhau cùng dấu vết
Để làm gì khi đã hết yêu thương
Bởi vẫn thường có những lúc họp tan
Trong tình yêu hay lỡ làng dang dỡ…
Em vẫn thường thức đêm nhìn ngọn gió
Giữa bầu trời lơ đãng với ngàn sao
Có lẽ vì em chỉ muốn mình quên
Để chẳng còn những nỗi đau kí ức…
Xa vắng rồi mới hay mình đánh mất
Xa cách rồi em mới biết mình yêu
Tình yêu luôn có lắm trắc trở nhiều
Em vẫn yêu dẫu một lần đau khổ…
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.