tieubachlongtctn
05-03-2007, 08:39 AM
nỗi buồn vẫn sẽ mãi như xưa
và hàng đêm anh vẫn đợi chờ
những giấc mơ kỳ ngộ vào duyên mới
được gặp người trong giấc mộng ngàn thương
đã xa rồi mà anh vẫn vấng vương
tình yêu thắm mãi nhớ thương đợi chờ
người yêu ơi..sao vẫn mộng và bờ
để cho anh mãi giấc mơ.chẳng còn
tình yêu tôi san lấp ngàn non
tình yêu tôi vượt qua muôn trùng sóng gió
hỡi người ơi sao vẫn còn bỏ ngỏ
xin cho tôi một khoảng trống trong tim
đã không được mà sao tôi vẫn đi tìm
một khoảng trống trong tim băng đóng
trái tim kia và trong lòng khoảng trống
không đoái hoài và cúi nhìn lại tôi
trái tim kia cũng đã nhận rồi
người đến trước giầu sang và quyền quý
trong lòng kia giờ đây đang hoan hỉ
nhưng đã bao giờ nghĩ đến tương lai
vẫn vui vẻ trong ngày mốt đêm hai
vẫn mơ những giấc mơ hạnh phúc hoài
nhưng thử hỏi đã bao giờ nghĩ lại
khi phị bạc rồi sẽ phải đắng cay
tôi nghèo nhưng lòng mãi đong đầy
một tình yêu cháy bỏng luôn chan chứa
tự dằn lòng không bao giờ cách trở
trái tim tôi xin dàng trọn người tôi yêu
dù thế gian có nói đến trăm điều
dù cho tôi có vẻ nhiều gian dối
nhưng lòng tôi vẫn nhớ tới một người
và chỉ một người trong tôi luôn thắm mãi
tôi nhớ tôi thương người ấy hoài
tôi nhớ đến hình bóng ấy mọi nơi
trái tim tôi vẫn thường xuyên mơ ước
được sánh vai cùng dạo bước dưới đêm trăng
cùng dạo bước cùng nhìn ngắm chị hằng
thấy chú cuội với cây đa cổ tích
và hai người luôn luôn thầm trách
không dối lừa như cuội để khỏi cô đơn
tôi nhớ đến hình bóng ấy sớm hôm
nhớ cả thời gian trong phòng thi tốt nghiệp
tôi nhớ luôn cả những hôm on luyện
rồi bất thần đặt bút viết đến tên
cái tên ấy tôi đã viết lên
trên giấy trắng bằng đôi dòng mực đỏ
việc làm ấy tuy rằng rất nhỏ
nhưng đủ cho tôi yêu suốt cả cuộc đời
:cr:
và hàng đêm anh vẫn đợi chờ
những giấc mơ kỳ ngộ vào duyên mới
được gặp người trong giấc mộng ngàn thương
đã xa rồi mà anh vẫn vấng vương
tình yêu thắm mãi nhớ thương đợi chờ
người yêu ơi..sao vẫn mộng và bờ
để cho anh mãi giấc mơ.chẳng còn
tình yêu tôi san lấp ngàn non
tình yêu tôi vượt qua muôn trùng sóng gió
hỡi người ơi sao vẫn còn bỏ ngỏ
xin cho tôi một khoảng trống trong tim
đã không được mà sao tôi vẫn đi tìm
một khoảng trống trong tim băng đóng
trái tim kia và trong lòng khoảng trống
không đoái hoài và cúi nhìn lại tôi
trái tim kia cũng đã nhận rồi
người đến trước giầu sang và quyền quý
trong lòng kia giờ đây đang hoan hỉ
nhưng đã bao giờ nghĩ đến tương lai
vẫn vui vẻ trong ngày mốt đêm hai
vẫn mơ những giấc mơ hạnh phúc hoài
nhưng thử hỏi đã bao giờ nghĩ lại
khi phị bạc rồi sẽ phải đắng cay
tôi nghèo nhưng lòng mãi đong đầy
một tình yêu cháy bỏng luôn chan chứa
tự dằn lòng không bao giờ cách trở
trái tim tôi xin dàng trọn người tôi yêu
dù thế gian có nói đến trăm điều
dù cho tôi có vẻ nhiều gian dối
nhưng lòng tôi vẫn nhớ tới một người
và chỉ một người trong tôi luôn thắm mãi
tôi nhớ tôi thương người ấy hoài
tôi nhớ đến hình bóng ấy mọi nơi
trái tim tôi vẫn thường xuyên mơ ước
được sánh vai cùng dạo bước dưới đêm trăng
cùng dạo bước cùng nhìn ngắm chị hằng
thấy chú cuội với cây đa cổ tích
và hai người luôn luôn thầm trách
không dối lừa như cuội để khỏi cô đơn
tôi nhớ đến hình bóng ấy sớm hôm
nhớ cả thời gian trong phòng thi tốt nghiệp
tôi nhớ luôn cả những hôm on luyện
rồi bất thần đặt bút viết đến tên
cái tên ấy tôi đã viết lên
trên giấy trắng bằng đôi dòng mực đỏ
việc làm ấy tuy rằng rất nhỏ
nhưng đủ cho tôi yêu suốt cả cuộc đời
:cr: