Xem đầy đủ chức năng : Dựa vào nhau
venhvenhcongtu
01-07-2005, 03:07 AM
Dựa vào nhau
<độc quyền:venhvenhcongtu>
Anh muốn tìm một chỗ dựa tâm hồn mình vào đó
một chỗ cho tinh thần khát sống
một góc cho mình yên bình
Em chạm tất thảy nỗi buồn vào anh
em khắc mọi mỏi mệt cuộc sống
em tàn nhẫn
cái tôi của em vẫn thế đầy chất ngất
lạnh lùng giá lạnh trước anh
tồi tệ lắm không
khi biết anh thành tù binh của em
biến anh thành người hành khuất
cúi mình trước người cầu thân
Mai nhé anh sẽ là chiến binh
phá thành trì em
và tự cho mình cái quyền là kẻ cướp
cướp hết
không để lại gì cho em
những thứ mà anh đang rất đói
vật vã thèm muốn
như nghiện
như bay bay
rồi say em
say đến cuồng điên khờ khạo
say đến chếnh vếnh quên về
muốn dựa lắm vào em
tìm chút ấm
tìm những cảm thông , chia sẻ
tìm tình yêu em có dành cho anh
tìm những hành hạ mà em từng ngày như vô tình chạm lại
trái tim anh lần lần tỳ vết
hình em
môi em
vòng tay em
từng ngày anh khao khát
từng ngày biết thế nào là đau
là khốn khổ yêu
là mệt vã không muốn làm gì nữa
anh đã muốn mình là thằng vô cùng tử tế
trước mưu sinh
nhưng có lẽ
trước em
anh chẳng muốn tử tế gì nữa
chỉ muốn một điều giản dị
là kẻ cướp tình em
cướp hết
và dựa mình vào đó
được không em ?
Mgaci
01-07-2005, 03:14 AM
Lâu lâu mới gặp lại vênh vênh
Cho Mgaci hỏi thăm chút tình hình
Dạo này vênh vênh vẫn khoẻ chứ
Đi đâu mà giờ mới thấy lên...
venhvenhcongtu
01-07-2005, 03:18 AM
đi kiểm tra lại kiến thức tiếng TQ
và học hỏi thêm về thơ hiện đại hehe
để làm thơ hay hơn
có thế thui
nhatle20vn
01-07-2005, 06:44 AM
Anh cũng muốn tìm một chỗ dựa cho riêng anh
Nhưng nào ngờ anh vẫn mãi lạnh lùng
Cuối chân trời góc biển đường tận cùng
Anh chỉ một và chỉ một mà thôi
saudoi
01-07-2005, 09:56 PM
Dựa vai em anh thấy mình nhỏ bé
Bờ vai gầy êm ả tựa thiên thai
Tóc em
Trời mây và biển cả
Anh lạc vào tận cõi thần tiên
Nghe đâu đây trong vòng tay thiếu nữ
Mùi tóc em và cả hương thịt da
Anh ước mình chẳng phải giữ lễ gia
Chiếm được em uống hương trinh nồng cháy
Làn môi em ôi biển tình rực cháy
Đốt tim anh thành xa mạc hư vô
Biết anh thành kẻ tình nô nhung nhớ
Chẳng bao giờ quên được phút ái ân.
venhvenhcongtu
01-07-2005, 11:56 PM
sầu đời sáng tác thơ hay lắm
hehe he e
thật là 1 nhân tài
GAI
nếu người ta đâm anh chết
bằng gai của một bông hồng
khi trái tim anh tứa máu
em có khóc cho anh không?
khi hơi thở anh lạnh giá
liệu em có nắm bàn tay
khe khẽ áp vào bên má
hay là em bỏ đi ngay?
khi hồn anh lìa khỏi xác
em có thắp một nén nhang
gọi hồn anh về bên cửa
hay mặc hồn bay lang thang?
khi anh được chôn xuống đất
liệu em có chợt thở dài
thì xin đặt lên trên mộ
một bông hồng đỏ
không gai
saudoi
04-07-2005, 04:44 AM
Thơ của vên vên công tử hay hơn rất nhiều
"Gãy"
Nếu ngày mai
anh chết
Em chẳng khóc đâu anh
Bởi vì
Con tim em đã khóc
Thay đôi mắt nhìn anh
Trái tim anh ứa máu
Tim em đã nát tan
Gịot lệ trao bằng máu
Thắm đỏ nén hương thờ
Thương bông hồng
"gãy gai"
Em cũng chẳng thở dài
Bởi vì em "sung sướng"
Anh chết bởi vì gai
Anh đã chết vì ai
Lang thang hồn cõi lạc
Phần hồn lìa khỏi xác
Còn đòi chi hồng gai
Anh ơi !
Hồng nào hồng chẳng gai
Chỉ lòai hồng tàn úa
Những gai tay anh bẻ
Tàn nhẫn và lạnh lùng
Hồng này hồng ngượng ngùng
Tiếc thương và nhức nhối
Lòng chỉ mang một nỗi
Hận người đã bẻ gai !
venhvenhcongtu
04-07-2005, 04:51 AM
Chiều cuối tuần buồn tênh
sangtac:venhvenhcongtu
không ai
không thân
không quen
không em
Chiều cuối tuần lang thang vườn tìm vui
tri ân ngày trước đi rồi mình ta
rượu nửa ly
nửa ly đất cằn đòi lại cho người bạn cũ
nửa ly ta nhạt môi trầm tư
lan mùa này xơ xác
hoa mùa này héo tàn
ta tan hoang lòng
trống vắng trọi trơ
cô độc vườn xưa
tiếng hát nhà bên điệu ả đào ngày nọ
không thôi nhức đau
nhàu lòng ngẹn chát
Chiều cuối tuần buồn tênh
trước cỏ hoa ta không sao tìm lại được mình
trước tình yêu
ta không sao hết nhớ
người giờ ở đâu
em ơi giờ đang sao ?
có nghĩ về ta đây một khoảng khắc dù ngắn
nếu ta biết
xin không chút mủi lòng trước sống
lại ngẩng đầu vui
cho hết chiều cuối tuần mặn nồng nỗi nhớ
thôi buồn
thôi chán
thôi thảm thiết gọi tên em mong gần ...
chiều cuối tuần
buồn tênh ơi !
trả lại ta niềm đam mê
tin vào ngày sau sẽ sáng ...
saudoi
05-07-2005, 03:25 AM
Nếu ngày mai
thức dậy
trời không sáng nữa sao anh
bởi vì trái tim em
đã mất đi cảm giác
đau thương và mất mát
làm tràn lệ đôi mi
em tiếc những sao vì
cho tình mình nhức nhối
vì sao anh gian dối
vì sao anh đam mê
cho tình mình thê lương
cho tim em đau đớn
chiều thứ bảy buồn tênh,giọt cà fê buồn đắng
em nghe trong giọt nắng
lời thì thầm chia tay
em nghe trong vị cay
chút mưa và chút gió
còn đâu những ngày đó
hai đứa mình bên nhau, trao nhau
lời yêu đầu hư vô huyền ảo ngọt ngào hỡi anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.