PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình khúc thơ hay



kẻ tình si
03-03-2007, 08:14 PM
yêu thơ là kẻ đa sậu.
yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ.
tôi yêu cả nhạc lẫn thơ.
nên tôi là kẻ vừa mơ vừa sầu:timvo:

kẻ tình si
03-03-2007, 08:20 PM
chim buồn cất cánh bay cao.
tôi buồn chẳng biết làm sao bây giờ.
tôi buồn lấy nhạc làm thơ.
để cho vơi bớt ngày chờ đêm mong

talaai1989
05-03-2007, 03:52 AM
đừng yêu những kẻ yêu mình
mà yêu những kẻ thấy mình làm lơ

khongten_vn20032000
05-03-2007, 09:36 PM
khi người nói câu tuyệt tình
Tôi đây trở nên thất tình buồn ghê
Từng ngày tôi bước lê thê
Nhớ những câu nói lời thề của người
Đau khổ mà tôi cứ cười
Khi tôi cười là nước mắt tôi rơi

tinhbuon12
22-03-2007, 09:56 PM
yêu thơ là kẻ đa sầu
yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
vì ai tôi đã đa sầu
vì ai tôi đã bắt đầu mộng mơ

nhatlonghk
23-03-2007, 07:51 AM
Vì em tôi phải đa sầu
Chỉ vì cô bé ngày nào tôi yêu