Xem đầy đủ chức năng : Vơ vẩn - 1 chút thơ
Mong manh lắm một vần thơ
Mong manh lắm một giấc mơ chưa tròn
Mưa mùa lạnh lẽo từng cơn
Cuốn trôi tất cả theo vòng thời gian....
Tìm về những buổi lang thang
Tìm về kí ức miên man trong lòng
Mưa rồi - ai có lạnh ko?
Hà Nội ướt sũng chẳng còn nắng đâu
Em mơ thấy những nhịp cầu
Vỡ tan khoảng cách - xoá nhoà sầu đau
Muộn màng - giấc ngủ chưa sâu
Nên mong manh lắm - ước mơ đầu em mang :)
Pà Kô khó tính
03-03-2007, 08:45 AM
Vẩn vơ phía cuối chân trời
Dấu cơn buồn giữa nụ cười nửa môi
Tình ơi đừng bạc như vôi
Vỗ về câu hát thảnh thơi cõi đời
Thơ này dịu ngọt êm thôi
Không quay quắt đắng xa vời nỗi vui
Trải lòng cho bớt ngậm ngùi
Yêu thương ở lại giếng khơi tắm mình !!!
Nếu em là gió
Sẽ chẳng vẩn vơ
Nếu em là thơ
Vần thơ ko ướt
Nếu em là nước
Sẽ chẳng trôi xa
Nếu em là hoa
sẽ ko tàn úa
....
Em ko biết nữa
Mình nói những gì....
Chỉ biết những khi
Mưa rơi - buồn - khóc !!!
Lost.
05-03-2007, 08:52 AM
UH uh cứ thế lại hay
Ngơ ngơ ngác ngác hết ngày rồi thôi
Ngó lên mà ngắm sao giời
Nhìn ngang để thấy cuộc đời bon chen
Rồi nhìn xuống dười mà xem
Đời ganh nhau đấy có "thèm" hay không
Có khi sợ quá chột lòng
Hả hê thừa khúc long đong trốn rồi
Cứ lờ đờ thế mà trôi
Chờ qua cái bận nợ đời là xong
Biết nói gì đây - khi quanh mình chỉ còn là những mảng màu của dĩ vãng
Ngày hôm qua chỉ còn là những lãng quên màu bạc
Khóc giữa chừng...
Tình khúc dở dang.....
Em nghe gì không? tiếng thở dài khi một ngày nữa lại sang
Không còn nữa vần thơ - khóc cho người vì những điều tưởng chừng như vô nghĩa
Đêm - Bình Yên
... và một điều gì hơn thế nữa
Em sẽ cười - khi đối diện với những thương yêu ....
Trời ạh, tại sao muốn viết một cái gì đó lại khó như vậy? mình vô dụng đến thế sao? :(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.