Xem đầy đủ chức năng : làm sao để quên???
lanhlung_047
03-03-2007, 06:24 AM
Ngày trưóc đến với tôi bao lời hứa
Ngày trưóc đến với tôi bao hẹn thề
Và giờ đây người đã quay lưng đi
Bỏ mình tôi bơ vơ trong nỗi nhớ
Làm sao đây để tôi quên đi ngưòi
Quên đi nỗi đau trong lòng bấy lâu
Quên đi những kỷ niệm ngày xưa ấy
Làm sao để quên ngưòi đây ngưòi ơi?
toi_ngan_nam
05-03-2007, 01:27 AM
Ngày trưóc đến với tôi bao lời hứa
Ngày trưóc đến với tôi bao hẹn thề
Và giờ đây người đã quay lưng đi
Bỏ mình tôi bơ vơ trong nỗi nhớ
Làm sao đây để tôi quên đi ngưòi
Quên đi nỗi đau trong lòng bấy lâu
Quên đi những kỷ niệm ngày xưa ấy
Làm sao để quên ngưòi đây ngưòi ơi?
ngày trước ngươì ko như vậy đâu
ngày nay ngươì đã thay đổi rùi
bây giờ ngươì nói thêm chi nữa
để lòng quặng đau lúc chiều tà
rùi thơì gian sẽ xoá đi tất cả
và tên tôi sẽ chìm vào dĩ vãng
tên người khác sẽ thay thế chỗ tô
ngươì sẽ vui khi hạnh phúc trở lại
khongten_vn20032000
05-03-2007, 09:39 PM
Người ta đã phụ tình ta
thì ta cũng chẳng luyến tiếc
Luyến tiếc chi kẻ để ta một mình
hay cố nói câu tuyệt tình
để chưng minh mình không yêu đuối
lanhlung_047
06-03-2007, 08:36 AM
ngày trước ngươì ko như vậy đâu
ngày nay ngươì đã thay đổi rùi
bây giờ ngươì nói thêm chi nữa
để lòng quặng đau lúc chiều tà
rùi thơì gian sẽ xoá đi tất cả
và tên tôi sẽ chìm vào dĩ vãng
tên người khác sẽ thay thế chỗ tô
ngươì sẽ vui khi hạnh phúc trở lại
Thời gian làm sao thể xoá được
Giọng nói tiếng cưòi làm sao quên
Nhớ sao những tháng ngày êm đềm
Nay còn đâu nữa hỡi ngưòi ơi !
Tôi muốn quên đi nhưng chẳng đựoc
Vì hình bóng người quá sâu đậm
Sao mà tôi có thể quên được
Ngưòi ơi tôi phải làm sao đây?
Người ta đã phụ tình ta
thì ta cũng chẳng luyến tiếc
Luyến tiếc chi kẻ để ta một mình
hay cố nói câu tuyệt tình
để chưng minh mình không yêu đuối
Dù ngưòi đã lỡ phụ tình ta
Nhưng sao tôi vẫn ko quên đưọc
Cứ mãi nhớ đến ngưòi mà thôi
Bởi vì tôi là ngưòi chung tình
toi_ngan_nam
07-03-2007, 06:24 AM
[QUOTE=lanhlung_047;2734941]Thời gian làm sao thể xoá được
Giọng nói tiếng cưòi làm sao quên
Nhớ sao những tháng ngày êm đềm
Nay còn đâu nữa hỡi ngưòi ơi !
Tôi muốn quên đi nhưng chẳng đựoc
Vì hình bóng người quá sâu đậm
Sao mà tôi có thể quên được
Ngưòi ơi tôi phải làm sao đây?
còn làm gì được đây hỡi người
khi ngươì đã ko còn như xưa
dám hỏi nhân gian mấy cuộc tình
trọn thề vạn kiếp ước nhân sinh
chỉ e biển đổi theo ngày tháng
lụa là so sánh với nhân duyên
lanhlung_047
17-03-2007, 09:41 AM
[QUOTE=lanhlung_047;2734941]Thời gian làm sao thể xoá được
Giọng nói tiếng cưòi làm sao quên
Nhớ sao những tháng ngày êm đềm
Nay còn đâu nữa hỡi ngưòi ơi !
Tôi muốn quên đi nhưng chẳng đựoc
Vì hình bóng người quá sâu đậm
Sao mà tôi có thể quên được
Ngưòi ơi tôi phải làm sao đây?
còn làm gì được đây hỡi người
khi ngươì đã ko còn như xưa
dám hỏi nhân gian mấy cuộc tình
trọn thề vạn kiếp ước nhân sinh
chỉ e biển đổi theo ngày tháng
lụa là so sánh với nhân duyên
Người đã phũ phàng đến thế ư?
Người muốn chia tay đến thế ư?
Người quên hết lời hứa rồi ư ?
Người nỡ nói với tôi thế ư ?
Tại sao tôi vẫn nhớ đến người
Dù vẫn biết người không yêu tôi
Dù biết người đã yêu ai rồi
Nhưng sao lòng tôi mãi yêu ngừoi
Đa Tình
17-03-2007, 11:50 PM
Có phải nhớ là không quên em nhĩ?
Hay chỉ là chút vị của tình yêu
Tình trong anh như tím cả buổi chiều
Thì sao thể quên một người ...sao thể?
Thuyền yêu kia có lần ra tận bể
Để giấu buồn vào tận cõi bao la
Để quên đi những điệp khúc thiết tha
Để tìm lại một trời mộng mị
Làm sao để quên những gì cũ kỷ
Đã bám vào khắp mọi nẻo tim anh
Ôi tình yêu ôi vị ngọt mong manh
Như bất chợt làm tim ta bật khóc
lanhlung_047
23-03-2007, 09:28 AM
Nhớ ngưòi lắm mà tôi nào nói đưọc
Ngồi cạnh ngưòi tưưửong chùng như xa xăm
Suốt cả buổi ngươi cứ im thinh thích
Lòng tôi nhói đau ngưòi có hay biết
Yêu ngưòi lắm nà có dám nói
Giồ thì tôi đây đã hieuư lòng ngưòi
Ngưòi nào có yeêu thương gì tôi đâu
Cũng chỉ bởi quá yêu ngưưừoi mà ra
Nên giờ đây tôi chẳng thể quên đựoc
Bagia_ngaynay
24-03-2007, 01:43 AM
ngày trước ngươì ko như vậy đâu
ngày nay ngươì đã thay đổi rùi
bây giờ ngươì nói thêm chi nữa
để lòng quặng đau lúc chiều tà
rùi thơì gian sẽ xoá đi tất cả
và tên tôi sẽ chìm vào dĩ vãng
tên người khác sẽ thay thế chỗ tô
ngươì sẽ vui khi hạnh phúc trở lại
Duyên không thành người ơi xin đừng trách.
Tình yêu nào chẳng phải thử thách đâu ,
Ta nên trách những gì ta đã có ,
Nhanh chóng tàn ,sau những phút bình yên,
Người đến người đi trong giây lát ,
Chạnh lòng ta tan nát phút bình yên.
Duyên chỉ thế thôi ta đành chấp nhận
Và tên người khẽ lưu vào dĩ vãng ,
Sẽ mỉm cười chuyện chỉ thế thôi.
ChangKhoAnhKiet
24-03-2007, 01:56 AM
Người bảo yêu mà sao không bày tỏ
Ngồi gần nhau sao chẳng nói câu nào
Người nói yêu nhưng sao còn bỡ ngỡ
Biết cho lòng cũng cảm thấy nao nao
Ta quen nhau bởi phút giây ban đầu
Thấy xuyến xao ngọt ngào từng câu nói
Tôi cười vui bởi tình yêu đang dạo
Khúc nhạc lòng, yêu mãi một người thôi
Nhưng hỡi ơi đâu ai biết tình đời
Người đang vui trong cuộc tình êm ấm
Nào phải chăng chỉ hồng se lộn mối
Gần nhau mà khoảng cách như xa xăm
Thương nhau rồi mà chẳng thể trăm năm
Ai khiến xui cho phút đầu tương ngộ
Thà ngày xưa nói một lời thẳng thắn
Cho tôi đừng dệt một mối tình thơ...
03-24-07
Anh Kiệt
langtukiem87
24-03-2007, 03:34 AM
làm sao quên nổi 1 bóng hình
làm sao để dứt mối tình người ơi
làm sao để được yêu người
làm sao ta phải làm sao hỡi người
lanhlung_047
24-03-2007, 06:30 AM
Làm sao ai ma biet lam sao
Làm sao de quên thì làm sao
Vậy thì lam sao de quên ngươi
Vaâậy thiì laàm sao dađây haả troơời
tieubachlongtctn
26-03-2007, 07:41 PM
Có phải nhớ là không quên em nhĩ?
Hay chỉ là chút vị của tình yêu
Tình trong anh như tím cả buổi chiều
Thì sao thể quên một người ...sao thể?
Thuyền yêu kia có lần ra tận bể
Để giấu buồn vào tận cõi bao la
Để quên đi những điệp khúc thiết tha
Để tìm lại một trời mộng mị
Làm sao để quên những gì cũ kỷ
Đã bám vào khắp mọi nẻo tim anh
Ôi tình yêu ôi vị ngọt mong manh
Như bất chợt làm tim ta bật khóc
khi đã nhớ là chắc chắn chưa quên
những duyên tình của đôi ta ngày trước
nếu thời gian..nếu như quay lại được
những tháng ngày ta được ở bên nhau
thì bây giờ sẽ chẳng phải khổ đau
sẽ chẳng nói lên những điều như thế
để cho qua một khoảng trời mộng mị
giữ lại lòng những điệp khúc thiết tha
tình xưa cũ sẽ mãi nở muôn hoa
sẽ bán vào tim... trong từng mọi nẻo
trái tim ấy chẳng bao giờ khô héo
mãi ngọt ngào và đầy sắc hương thơm:fi: :wavey:
và giờ đây ta sẽ mến yêu hơn
những ngày tháng giờ đã là xưa cũ
lanhlung_047
05-04-2007, 09:08 AM
Miệng nói quên nhưng lòng vẫn nhớ
Biết sao đây khi mãi nhớ người
Dù biết rằng người chẳng thương yêu
Nhưng sao lòng này vẫn mãi nhớ.
Làm sao để quên đi một bóng hình
Làm sao để quên kẻ phụ tình
Làm sao để quên những kỉ niệm
Làm sao đây hỡi người xưa ơi !
mauxanh_aolinh
06-04-2007, 04:07 AM
Miệng nói quên nhưng lòng vẫn nhớ
Quên một người sao khó thế bạn ơi
Đã đi hết một nửa của cuộc đời
Khi ngoái lại......vẫn giật mình ôi..nhớ...
langtukiem87
07-04-2007, 08:18 PM
nhớ vẫn nhớ mà đâu làm gì được
thương vẫn thương mà có khác được đâu
thôi thì thế tình này xin bỏ ngỏ
mai gặp người vẫn xin chỉ bạn thôi
mauxanh_aolinh
07-04-2007, 11:39 PM
Chỉ xin người hãy nói một lời
Một lời thôi rồi tình đôi ngả
Trái tim này dẫu rằng sẽ buốt giá
Cũng đành lòng vì chẳng dám mơ cao
Dẫu biết vậy nhưng cũng chẳng thể nào
Cứu tình ta khỏi thành mộng ước
Vì cuộc đời nếu mà ta biết trước
Thì tình này đã chẳng nhạt phai
Em đi rồi em bỏ lại một ai
Đêm đông buồn một mình ngóng đợi
Dẫu biết rằng em có ham danh lợi
Nhưng đâu cần phụ bạc đến vậy đâu
Cuộc đời chẳng biết nông sâu
Lòng người khó đoán lắm phũ phàng
Tiền tài lợi lộc họ mang
Ta đành nhắm mắt mà mang tình buồn.....
asw1412
08-04-2007, 01:34 AM
Hãy hỏi gió vì sao lại thế
Hãy hỏi mây lí gì người đổi thay
Hãy hỏi tôi nếu bạn cần chia sẻ
Nhưng hãy hỏi người nếu bạn muốn chấm dứt niềm đau!
mauxanh_aolinh
08-04-2007, 05:15 AM
Hỏi gió gió cười
Hỏi mây mây chẳng nói
Hỏi bạn..bạn ở nơi đâu?
Hỏi người cùng vậy
Tôi vẫn sầu.....
asw1412
08-04-2007, 08:25 AM
Nếu bạn nói, mây cũng hoà theo gió
Mãi âm thầm, mãi câm nín, mãi lặng thinh
Nếu bạn nói tôi xa ngoài tầm với
Bạn đã nhầm vì trái đất này vẫn quay
Nếu bạn nói người ngàn sau vẫn vậy
Vậy hãy cười vì chẳng còn gì để khổ đau!
lanhlung_047
08-04-2007, 08:40 AM
Nói ra với bạn thì đã sao chứ
Nói với bạn có làm tôi bớt nhớ
Nói với bạn càng làm tôi thêm nhớ
Thà rằng nỗi nhớ chỉ riêng mình tôi
asw1412
08-04-2007, 10:15 AM
Bạn ăn kem có cần ăn luôn cả vỏ?
Bạn uống nước có cần phải nuốt cả chai?
Bạn và tôi, sự thật, cũng người ngoài
Nhưng tình bạn tôi đâu hề ích kỷ
Cớ sao bạn chỉ nghĩ cho riêng mình?
Tôi làm bạn, tôi đc vàng ký?
Tôi làm bạn, tôi đc xe hơi?
Tôi làm bạn cũng chỉ vì chữ "chí"
Tương lai vẫn còn, bạn chùn bước làm chi?
vuaanmay
09-04-2007, 10:24 PM
Bạn ăn kem có cần ăn luôn cả vỏ?
Bạn uống nước có cần phải nuốt cả chai?
Bạn và tôi, sự thật, cũng người ngoài
Nhưng tình bạn tôi đâu hề ích kỷ
Cớ sao bạn chỉ nghĩ cho riêng mình?
Tôi làm bạn, tôi đc vàng ký?
Tôi làm bạn, tôi đc xe hơi?
Tôi làm bạn cũng chỉ vì chữ "chí"
Tương lai vẫn còn, bạn chùn bước làm chi?
Tôi ăn kem đâu ăn kem vỏ
Tôi uống nước đâu uống = chai
Vả lại tôi và bạn chẳng quen bít
Bạn đâu hiểu nhiều mà nói về tôi.
Tôi kết bạn để bớt kẻ thù
Tôi kết bạn để chia sẻ tự do
Tôi làm bạn cần vì chữ tin
Tương lai đó tôi đâu cần bít
Tôi chỉ sống cho ngày hôm nay.
asw1412
10-04-2007, 05:04 AM
Tôi ăn kem đâu ăn kem vỏ
Tôi uống nước đâu uống = chai
Vả lại tôi và bạn chẳng quen bít
Bạn đâu hiểu nhiều mà nói về tôi.
Tôi kết bạn để bớt kẻ thù
Tôi kết bạn để chia sẻ tự do
Tôi làm bạn cần vì chữ tin
Tương lai đó tôi đâu cần bít
Tôi chỉ sống cho ngày hôm nay.
Nếu nói vậy bạn quả là ích kỷ
Chỉ suy nghĩ cho mỗi bản thân mình
Tương lai kia bạn ko cần, mặc kệ!
Nhưng có nhớ là mình còn những ai?
Vì sao cứ bi ai bỏ mặc hoài
Nỗi đau khổ trong lòng người mẹ,
Sự ray rức trong nỗi niềm người cha?
Bạn là một kẻ cũng thật là
Thiếu ý chí, niềm tin và hy vọng
Mà nói "thiếu" chẳng biết có đủ ko?
Khi những thứ đó bạn hầu như ko có!
Bạn có biết vì sao người ta nói
Đàn ông con trai là trụ cột mỗi gia đình?
Bạn có biết vì sao người con gái
Luôn tựa vào mình khi mang nặng nỗi sầu đau?
Nhưng chắc chắn bạn ko thấy tự hào
Khi biết rằng con trai là như thế!
mauxanh_aolinh
10-04-2007, 05:23 AM
Nếu nói vậy bạn quả là ích kỷ
Chỉ suy nghĩ cho mỗi bản thân mình
Tương lai kia bạn ko cần, mặc kệ!
Nhưng có nhớ là mình còn những ai?
Vì sao cứ bi ai bỏ mặc hoài
Nỗi đau khổ trong lòng người mẹ,
Sự ray rức trong nỗi niềm người cha?
Bạn là một kẻ cũng thật là
Thiếu ý chí, niềm tin và hy vọng
Mà nói "thiếu" chẳng biết có đủ ko?
Khi những thứ đó bạn hầu như ko có!
Bạn có biết vì sao người ta nói
Đàn ông con trai là trụ cột mỗi gia đình?
Bạn có biết vì sao người con gái
Luôn tựa vào mình khi mang nặng nỗi sầu đau?
Nhưng chắc chắn bạn ko thấy tự hào
Khi biết rằng con trai là như thế!
Khi ăn kem đâu cần ăn cả vỏ
Khi uống nước đâu cần uống cả chai
Bạn là ai va tôi là ai?
Chỉ là 2 người ko quen biết
Bản thân bạn có cần phải nhất thiết
nghĩ về người khác như vậy đâu
Đỏ đen xanh trắng chỉ một màu
Làm trai biết nghĩ biết cười biết lo
Dẫu mai này ta có hóa thành tro
Vẫn tụ hào vì ta là bản thân ta đó
asw1412
10-04-2007, 05:41 AM
Khi ăn kem đâu cần ăn cả vỏ
Khi uống nước đâu cần uống cả chai
Bạn là ai va tôi là ai?
Chỉ là 2 người ko quen biết
Bản thân bạn có cần phải nhất thiết
nghĩ về người khác như vậy đâu
Đỏ đen xanh trắng chỉ một màu
Làm trai biết nghĩ biết cười biết lo
Dẫu mai này ta có hóa thành tro
Vẫn tụ hào vì ta là bản thân ta đó
Nick cuả bạn từ lâu tôi ngưỡng mộ
Áo lính xanh, xanh thật là xanh
Một màu đồng chí vì tổ quốc
Một màu anh em sống chết có nhau
Nhưng cớ sao hôm nay bạn lại nói
Sống cho ta chẳng cần nghĩ cho người
Vậy thì thôi, đành thôi, tôi thất vọng
Người lính xưa, nay đang ở nơi đâu?
lanhlung_047
10-04-2007, 08:25 AM
tôi và bạn chẳng quen biết nhau
Tôi nói ngàn lời bạn chẳng hiểu
Vậy nói làm gì mất thời gian
Mình tôi nhớ mong cũng đã mêt.
asw1412
10-04-2007, 06:46 PM
tôi và bạn chẳng quen biết nhau
Tôi nói ngàn lời bạn chẳng hiểu
Vậy nói làm gì mất thời gian
Mình tôi nhớ mong cũng đã mêt.
Nếu bạn nói thế đành bó tay
Bạn bè 4 phương đã sum vầy
Hội tụ tại trang màu nâu mắt
Và giờ ích kỷ, bạn xua tay
Mà người như bạn sống đc===>may
Quạnh cô, hiu hắt sống qua ngày
Tương lai phía trước ko thèm thấy
Người như anh bạn quả là hay
toi_ngan_nam
11-04-2007, 06:04 AM
Duyên không thành người ơi xin đừng trách.
Tình yêu nào chẳng phải thử thách đâu ,
Ta nên trách những gì ta đã có ,
Nhanh chóng tàn ,sau những phút bình yên,
Người đến người đi trong giây lát ,
Chạnh lòng ta tan nát phút bình yên.
Duyên chỉ thế thôi ta đành chấp nhận
Và tên người khẽ lưu vào dĩ vãng ,
Sẽ mỉm cười chuyện chỉ thế thôi.
duyên ko thành thì tôi dám trách ai
tôi biết tình nào cũng phải thử thách
nhưng tình yêu có cần phải vậy ko
nếu thử thách đâu còn là tình yêu
tôi đến tôi đi cũng tại người
lòng tôi tan nát bỡi vì ai
bỡi người giả dối trong tình yêu
người sẽ vui và sẽ mỉm cười
vì sự đau khổ của lòng tôi
là niềm vui của người phải ko
vậy người cứ cười và cứ vui
cứ đùa trên nổi đau ấy đi
lý_minh_thuận
11-04-2007, 06:33 AM
[QUOTE=toi_ngan_nam;2737945]
Người đã phũ phàng đến thế ư?
Người muốn chia tay đến thế ư?
Người quên hết lời hứa rồi ư ?
Người nỡ nói với tôi thế ư ?
Tại sao tôi vẫn nhớ đến người
Dù vẫn biết người không yêu tôi
Dù biết người đã yêu ai rồi
Nhưng sao lòng tôi mãi yêu ngừoi
câu hỏi này sao em lại hỏi tôi
nếu có hỏi hãy tự hỏi lòng mình
chẳng dại gì tôi yêu em lần nửa
trái tim tôi em cũng từng biết đó
em là người hay coi thường của cải
lở mai này em bán nó đi sao
greenlion
11-04-2007, 10:47 AM
sao copy ghê dzị pa >__<
tình yêu thì chẳng nói làm gì
nhưng mà tình bạn là cái chi
nếu ai không biết còn suy nghĩ
thì bó luôn người bó tứ chi
^__^
lanhlung_047
12-04-2007, 08:25 AM
Thôi thì ta sẽ không nhớ ngưòi nữa
Nhớ làm chi khi ngưòi không cần ta
Nhớ làm chi khi ngừoi đi xa mãi
Thôi thì ta đành phải chia tay nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.