thanh minh
30-06-2005, 08:23 PM
:flower: Những gợn gió chiều đung đưa,
Trên thảm nắng hạ vàng êm dịu,
Chợt nhận ra ...anh đã yêu rồi.
Cơn gió nhẹ chiều nay,
Khua mái tóc em chảy nhẹ,
Trên đôi vai dịu mềm,
Long lanh như dòng nước sâu đen óng,
Đổ dịu dàng trên ngọn núi hoàng hôn.
Mái tóc em bay bay,
Như đưa anh say sưa trong giấc mộng.
Anh mơ...
Đôi má em trắng hồng,
Làn môi em xinh xắn,
Ngày mai đây anh được ở bên em.
Anh mơ...
Ngày mai trên ngọn đồi sim hoang vắng,
Chợt tình cờ em hiểu được tình anh.
Giá bây giờ em mơ được như anh,
Thì hạnh phúc trong tay ta em nhỉ?
Anh lại mơ...một giấc mơ hồng,
Cuộc đời này anh xin gởi cho em! :3nhay:
Trên thảm nắng hạ vàng êm dịu,
Chợt nhận ra ...anh đã yêu rồi.
Cơn gió nhẹ chiều nay,
Khua mái tóc em chảy nhẹ,
Trên đôi vai dịu mềm,
Long lanh như dòng nước sâu đen óng,
Đổ dịu dàng trên ngọn núi hoàng hôn.
Mái tóc em bay bay,
Như đưa anh say sưa trong giấc mộng.
Anh mơ...
Đôi má em trắng hồng,
Làn môi em xinh xắn,
Ngày mai đây anh được ở bên em.
Anh mơ...
Ngày mai trên ngọn đồi sim hoang vắng,
Chợt tình cờ em hiểu được tình anh.
Giá bây giờ em mơ được như anh,
Thì hạnh phúc trong tay ta em nhỉ?
Anh lại mơ...một giấc mơ hồng,
Cuộc đời này anh xin gởi cho em! :3nhay: