Xem đầy đủ chức năng : tháng ba
mắt_cỏ
03-03-2007, 01:01 AM
nắng hanh khô cây lúa
mùa giáp hạt lại về
thương thân cò lặn lội
đỏ mắt nhìn tháng ba
Phiên chợ vùng quê xa
những vụn tiền cóp nhặt
như chắt dồn nước mắt
góp thành sông trên đời
bao tuổi trôi qua rồi
vần thương quê như thế
Dù chân trời góc bể
Vẫn nợ quê một đời
Mưa tháng 3 nhẹ nhàng vương trên lá
Em nghe mình vội vã những điều chi
Nắng tháng 3 ấm áp đựoc chút gì?
KHi phía ấy - tháng 3 - vô tình lắm......
Một nỗi ưu tư - một điều sâu lắng
Đổ về chiều ...lẳng lặng - tháng 3 trôi
Có khoảng cách nào len nhẹ giữa anh - tôi
Để nhức nhối - cơn mưa chiều ko dứt.....
Tháng 3 hờ hững lại
Áo hồng thoáng về chưa
Gió ngược đường chấp chơi
Ai về nhặt hoa Xưa
Phố âm thầm đứng đợi
Muộn mằn những bâng khuâng
Vội ánh đèn le lói
Giấc mơ bỗng thâm quầng
Tạ từ hoa lỗi lạ
Tạ từ những yêu thương
Tháng 3 về len dạ
Bước theo gió phố phường
mắt_cỏ
03-03-2007, 01:50 AM
ta cũng có những chiều mưa như thế
Dưới hiên nhìn day dứt mãi không nguôi
có những khi câm lặng giữa cuộc đời
nghe tiếng gió thở dài bên song cửa
Mưa ngày ấy ướt lòng ta một nửa
còn nửa đành phơi nắng cháy gió lào
đã xa rồi mùa hoa xoan dạo ấy
tháng ba về sao vẫn cứ lao xao!
mắt_cỏ
03-03-2007, 01:58 AM
ta về nhặt hoa xưa
trong khu vườn bỏ ngỏ
Dù ai kia không nhớ
những mùa hoa dại khờ
dù tháng ba hững hờ
dáng hồng đường xuôi ngược
Dù lời xua hẹn ước
vẫn chưa từng thoát môi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.