Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hẹn ngày gặp lai



Mua Sao Bang
02-03-2007, 09:59 PM
Vẫy tay chào, anh lên tàu.. tạm biệt
Hẹn ngày gặp lại bốn xuân thôi
Ngày trở lại, anh tặng em vòng nhẫn cỏ
Sao một thời ước hẹn vẫn khi xưa
Mưa đấy... dẫu rằng mùa đã cũ
Hãy chưa tàn như hoa biển ngày xa

Lost.
02-03-2007, 10:12 PM
Đã bao lần từ giã để ra đi
Bao nhiêu khắc chào biệt từ như thế
Những vệt chân ngắn dài....đủ để
Vãn tần ngần - vẫn thế - cả chơi vơi

Thôi thì cứ đi dù chẳng rõ nông khơi
THôi đi nhé , vương hững hờ trên cỏ....

Mua Sao Bang
02-03-2007, 10:13 PM
Ta hẹn ngày gặp lai
Người lại muốn đi sao
Vệt chân dài trên đất
Chẳng vương vấn chút nào?

Lost.
02-03-2007, 10:20 PM
Thấy hẹn ngày gặp lại
Nên vĩnh biệt người đi
Đợi mai rồi ngộ tái
Vương vẫn để làm gì

Hững hờ loang bóng đổ
Nhẫn cỏ rạc cô đơn
Sắc phai màu hoen ố
Chẳng nhớ nữa giận hơn !!!

Mua Sao Bang
02-03-2007, 10:30 PM
Đành thôi xin chấp nhận
Tiển bước mình ên đi
Rồi mai xin gặp lại
Biết có còn nhớ nhau

Hay là như mấy gió
Cứ vỡn vờ bên nhau
Nhưng mà sao xa lạ
Đến khi nào biết nhau

Đa Tình
02-03-2007, 11:14 PM
Người ra đi xin trả lại đây nổi nhớ
Để đêm về ve vuốt cõi lòng ta
Trả lại đây lời mật ngọt thiết tha
Cho yêu thương đừng về nơi buốt giá

Người ra đi nơi phương trời xứ lạ
Ta nhận về cái thuở ngu ngơ
Trả cho ta những lạng mạng vần thơ
Cho dịu bớt một cõi đời cô độc

Người bỏ ra đi có bao giờ bật khóc
Bỡi một người xa lắm của ngày xưa
Còn ta đây ôi bao nhớ cho vừa
Đâu vị ngọt tim ta....đau đau lắm

Đêm nằm mơ phố
02-03-2007, 11:21 PM
Quay gót rồi vắng vẻ lén vào tim
Câu thơ cũ bây giờ chông chênh quá
Gót hài rơi bên thềm rơi đầy lá
Biết khi nào ai nhặt lại ướm châm

Câu chuyện vu vơ chợt ấm thật gần
Ươm câu hát , tiếng còi tàu xé nửa
Có nhớ chăng một lần không hơn nữa
Chỉ một lần còn phút cuối thênh thang

Ngay mai về rộng rãi những hoang mang
Nằm im nhé những vội vàng chia cách

Đa Tình
02-03-2007, 11:50 PM
Cố tìm về thăm lại những ấm êm
Nhưng đâu nữa người ra đi biền biệt
Góc phố rêu phong bật rên lời thảm thiết
In hằng vào cùng tận của đau thương

Ôi tình yêu ôi những nổi mênh mang
Sao cứ trốn cứ tìm như giấc mộng
Ôi vết bùn đen ôi cõi đời mặn đắng
Đã kết thành cái giá lạnh hồn ta

Mua Sao Bang
03-03-2007, 12:30 AM
Ôi kỉ niệm cứ vương hoài trong mắt
Vết thương lòng sao cứ vẫn hằn sâu
Đâu lạc bến, để hoàng hôn bở ngở
Mãi đi tìm nhưng chẳng nhận ra nhau

Hẹn ngày ấy, khi mùa thu trở lại
Vẫn lá vàng vương một chút ưu tư
Và chút xíu của tháng ngày ngần ngại
Sẽ quay về.....ta sẽ lại như xưa

Vì sao không tên
05-03-2007, 10:37 AM
Họ đi rồi, không hẹn ngày gặp lại
Mắt ta buồn người có biết hay không
Màu xanh ấy vẫn hồn ta trông mãi
Họ đi rồi, biết co nhớ ta chăng

Ngày gặp lại, biết bao giờ hiện thực
Mấy năm rồi ta trằn trọc không nguôi
Mơ mộng mãi để hồn ta hỗn độn
Khóc tưng bừng nhưng chỉ được "không" thôi

Mua Sao Bang
16-03-2007, 08:52 PM
Hẹn ngày gặp lại mấy mùa sau
Anh sẽ ghé thắm nơi vườn cũ
Tặng nhánh hoa hồng nơi xứ xa
Mùa xuân hoa nở hương thơm ngát
Mang mát trong lòng một giất mơ

**qiutian**
16-03-2007, 09:11 PM
Người bước đi mang tình yêu đi mãi
Nơi vườn hoang chẳng dấu vết mặt trời
Có còn chăng chút kỉ niệm rớt rơi
Người quay bước rêu phong nhoè lối cũ

St.bu941
17-03-2007, 08:07 PM
Ai đã từng ước gặp nhau về lỗi cũ
Dìu con tim...trong giá lạnh một mùa
Ai từng hứa tặng một bông hoa thảo
Để một ngày ra đi mãi ngàn sao...

văn bờm tiên sinh
18-03-2007, 03:42 AM
nều biết trước anh thà không mơ anh thà không yêu
gọt nước mắt chảy ngược hỏi tại sao em không công bằng với anh

Ngày Hôm Qua
22-03-2007, 11:30 PM
Nếu một ngày gặp lại có nhớ không!
Vẫn còn như cũ vẫn ngập ngừng
Đôi môi im lặng lòng rung mạnh
Muốn nói thật nhiều chẳng nên câu

màu kí ức
23-03-2007, 01:39 AM
Nếu một ngày gặp lại tháng năm sau
Ai dám chắc mình còn giận nhau chứ
Chắc sẽ cười hết giận hết thương đau
Và nụ cười chắc sẽ chẳng phai màu