PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những khoảnh khắc



moneygod
02-03-2007, 04:00 AM
hì, chắc mình phải mở đầu trang nhật kí này của mình bằng ngày hôm nay nhỉ :hihi:
ngày 2/3/2007
Mấy tuần chịu khó, thức khuya tìm tư liệu, cuối cùng ngày trọng đại cũng đến, ngày thuyết trình Hoá. Ngày hôm wa,trong đầu cứ thổn thức,hồi hộp đến nỗi bài Mid Course Test ở ILA mình cũng ko có in the mood of doing that nữa và kết wả là essay còn dở dang :timvo:.Tối thì về còn bận tiếp khách,phải uống mấy li rượu trên 50 độ,fê wá T_T,đầu đến nửa đêm vẫn nhức như búa bổ mãi nửa đêm mới ngủ đc nhưng vẫn đủ sức tỉnh táo cho ngày hôm sau ^^,đặc biệt hơn là có "heo" của mình nt ở bên cạnh nữa chứ D.Tận 2h sáng mới ngủ,sáng rõ ràng để báo thức thế mà cũng dậy trễ 5'(5h5')cho đc :haha:.Phóng xe đến trường, vẫn còn sung sức để chơi bóng rổ,mà hôm nay lạ thật bắn 7 trái 3đ vào cả 7, chắc nữ thần may mắn chiếu mệnh rồi :bay:.Hic, nt mãi mờ hoh thấy honey reply, cảm thấy thiếu tự tin sao á, nhưng cũng tự an ủi bằng cách gửi trước :so_funny:.H Toán, h Công Nghệ, cả lớp lạ hẳn đi, ai nấy cũng trong tâm trạng "Hoá" đến nỗi h Công Nghệ bị bọn nó chiếm dụng hết ko hà :haha:.H ra chơi hôm đó,may mắn chiếm dụng đc phòng Tin học,nhóm mình tranh thủ đc kt và "tân trang" lại bài PowerPoint,kèm phần nhạc nền nũa(Canon của FunTwo,Marching Season của Yanni).Có thằng nhóc thấy kho Nhạc ko lời của mình trong USB xin đc chép hết ^^,mà tiếc thay,cái USB của nó có 256MB mà của mình tới khoảng 1GB lận,thế là nó đành tiếc nuối chọn đại hehe.Hết giờ ra chơi, và 1 cái gì đó sắp bắt đầu :3nhay: ko biết là điềm lành hay bất hạnh nữa :dien:

moneygod
02-03-2007, 04:12 AM
5',10' cái bọn thí nghiệm Lý của lớp 8 mãi chưa ra :rain: thế là cả lớp đứng "hóng gió" ở ngoài :rain:.Vài phút quyết định,cô cho cả lớp vô phòng thí nghiệm Hoá,thế mà còn mỗi nhóm mình ko chịu vô,đứng ở ngoài tập lại kịch luôn ^^:haha:.Cô cứ nằng nặc bảo bọn mình vô,ko lại "phiền" phải giám thị,đành vào,vừa bước vô,PTNLý mở,bõ công T_T,lê bước lết wa, xí ngay cái bàn gần máy chiếu nhất ^^:bicycle: .Hôm nay,thằng Dương Dê có mang máy way,hehe thế là album lớp mình lại có những thứ đáng xem rồi :so_funny:.Nhóm 1,nhóm trưởng Hùng bò làm Bom nguyên tử,nhóm 2,Hiếu ghẻ làm điện hạt nhân. Rồi,nhóm 3, nhóm mình :ahah:

Trang Sassy
02-03-2007, 04:18 AM
:gian: T cho tớ số fone lẹ đi

+) vÁy NgắN ạ (+
02-03-2007, 05:02 AM
Quyết định thay đổi con người , làm một người mới hoàn toàn , 1 hình ảnh trẻ trung sôi nổi mà ko mất đi sự shock của tớ :so_funny: cách này hay cách khác thì mình vẫn là mình thôi nhưng quan trọng là cách nghĩ đã khác rồi. mấy ngày vừa rồi u uẩn quá như trời đang lằm cơn bão lớn vậy. Giông tố đã qua rồi để lại là 1 con đường và hàng cây xơ xác mất hết sức sống nguyên xưa của nó. Sao đây nhỉ? phải xây dựng lại từ đầu , 1 nơi bền vững chắc chắn hơn. Sắt thép xi măng phải đắt tiền mới cho ra loại bê tông cốt thép chắn bão chứ :so_funny: Váy ơi... quên hết tất cả đi nhé... hết rồi những ngày u mê sa đọa và mù quáng... mất hết lí trí... tất cả chỉ là trò chơi ảo thôi mà ^^
Bạn gì ơi viết nhờ 1 bài NK nhé , xả tí trong lòng thôi , tớ sẽ viết NK riêng hí hí...

Kẹp_Nơ_Xinh
02-03-2007, 06:23 AM
.....money: lớp cậu nhìu chiện ghê đóa....khoảnh khắc về lớp học của cậu đóa à :so_funny::so_funny:

Giọt Sương
02-03-2007, 03:33 PM
cụ tổ ! cụ tổ cũng viết NK à????:so_funny: cho con viết chung nhá ! :D

moneygod
03-03-2007, 01:19 AM
sương : cháu cứ tự nhiên,lâu lâu cụ mới vui 1 bữa mờ cháu^^
váy : thoải mái,muh ấy là ai vậy
Tr : 0909084281,phá lúc đêm khuya là ăn đòn :ahah:
Tiếp...
Nhóm lên mở đầu bằng bài hò,rồi bài vè gt đầy chất nghịch,j muh nhí nhố lại ham hố và chuyên làm trò lố nữa :so_funny: lớp ngay cả cồ từ đầu đến cuối show cười sặc sụa,làm lúc đọc tên nhóm,đọc được chữ cái đầu tiên thì ngừng lại vì nhịn cười hết nổi :haha: vừa nói vừa diễn lại còn lắc,may muh mình ko có dính vào vụ lố lăng này :fi: .Làm về chuyên ngành của Hoá Sinh,ruột của mình :3nhay: sao lúc đó mình "nổi" lạ thường nhỉ :bay:hic,bị gt là chuyên gia kiêm marketing kiêm quảng cáo mới đau chứ,thiếu nhân lực ghê chưa :dien:.Thằng bạn mình giành micro ko hà,khúc cuối ức,phần trả lời câu hỏi may mắn giựt lại đc micro một lần,nói đc có 1 câu mà cả lớp "Đội tuyển sinh nhà ta pro wá",wê chết đc :blushing:

Trang Sassy
03-03-2007, 01:29 AM
từ hôm wa tới h..lò dzò vào NK của kậu 3 lần rồi đó :so_funny: thié mà kậu chưa 1 lần ngó qua Nk tớ :gian: người gì mà đáng ghét , trong khi vợ cậu cực kì dễ thương :dance: hé hé
Hè này tớ vô SG đó..1 tháng thôi , hi vọng sẽ được gặp cậu và M
Mà M ở Đà Nẵng hay sao í nhỉ :rain: đầu óc tớ lẫn lộn hít kả òy

moneygod
03-03-2007, 01:29 AM
GVCN:nghe đồn thì pp chiếu xạ ảnh hưởng xấu đến thực phẩm sử dụng?
Thánh:pp này đc thử nghiệm rất kĩ(ít nhất 10 năm)và wa wá trình chọn lọc mới dám đưa vào sử dụng,đặc biệt với tài năng và kinh nghiệm của những thành viên công ty SILIX chúng tôi,nếu có lờn đồn ấy thì do các bác nông dân lầm lẫn với hoá chất chăng?Ở lĩnh vực tạo giống cây trồng bằng pp sử dụng hoá chất,coxisin hiện tại là đc sử dụng và biết đến nhiều nhất,khi nông dân nc ta sử dụng,họ lại wá vụ lợi nên thu hoạch sớm ko wa tg rửa và để cho hoá chất bớt đi 1 phần nên khi khách hàng mua ăn phải hoá chất vương lại vào cơ thể gây nên đột biết tạo các tế bào ung thư...
:clap: Tiếng vỗ tay mún nổ tung cả phòng diễn thuyết,và rõ tiếng tung hô:"Đội tuyển Sinh lớp chuyên Hoá của chúng ta là nhất".Hic,T_T thế là mấy ngày hôm nay,tiếng của nhóm Thánh và đặc biệt là Thánh đồn xa hà ^^

sorry,đến nk của vợ tớ và mấy ng thân của tớ cũng ko vào nữa là,cậu phải biết tớ rất lười :fi: chỉ khi nào tình cờ click vô thôi :bay:
Vợ tớ ở Đà Nẵng muh :so_funny:mắc bệnh đãng trí tuổi già sớm huh :ahah:
niky: thì có gì tớ viết chuyện ở nhà nữa muh, hẹn với cậu và mọi ng lần sau tớ kể về 1 "quái kiệt" với biệt danh "chất phóng xạ" trong lớp tớ hén,đảm bảo mọi ng cũng sẽ muốn làm như bọn tớ là tẩy chay cái sinh vật kì dị ấy:so_funny:

Kẹp_Nơ_Xinh
03-03-2007, 06:46 AM
......mọi ngày wa đi một cách vô nghĩa mong tíc gì đây khi nhìn thời gian đi :rain:
money:mong là vậy :)

moneygod
03-03-2007, 07:10 PM
tớ nghĩ tg cho mọi ng cũng chả còn nhiều đâu,niky thấy đó tỉ lệ TĐ bị tàn phá và loài ng bị diệt vong ngày càng cao :rain: giá mỗi ng ai cũng có thể hy sinh cái tôi của mình để cùng nói chúng tôi với toàn thể nhân loại nhỉ :smile:.1 điều oái oăm thay,mọi ng kỳ vọng quá nhiều vào tớ :rain: trong khi tớ tự thấy mình khả năng ko có :rain:

Kẹp_Nơ_Xinh
04-03-2007, 11:33 AM
....Mọi người trong gia đình ai cũng kỉ vọng về cậu à..vậy cậu càng phải cố gắng chứ.........dù biết ình chả có khả năng :rain::rain::rain:

moneygod
05-03-2007, 04:10 AM
hơ hơ :rain: gia đình tớ thì ko đặt nặng :rain: nhưng thầy cô thì bạn bè lại kỳ vọng tớ,mong tớ sẽ làm nên điều gì đó to lớn :rain:

moneygod
06-03-2007, 04:37 AM
:rain: Hôm nay đi học,sáng dậy bỗng đau bụng quá trời T_T,xoa dầu ko đỡ,mà đau ruột thừa cũng ko phải,chẳng lẽ đau bao tử nhưng mình ăn sáng đàng hoàng muh có điều buổi tối 9,10h mới đc ăn tối liệu đó có phải ko nhỉ :rain: Trong lớp,cái bụng hoành hành,chịu ko thấu,bọn nó toàn bắt mình xuống y tế ko,nhưng từ trước đến giờ mình có bao h nằm y tế đâu,mất bài chứ chẳng chơi :rain:.May mắn hôm nay ko phải phát biểu, nếu ko chắc chết quá,trụ đến h Lý,đau lắm rồi nhưng xét lại,mình ko thể chịu thua ông Lý đc,hôm trước ổng chơi xấu mình,cho điểm trừ trong khi mới đầu mình đọc đúng ổng bắt đọc lại,lần 2 đọc nhanh quá nên thiếu :mecry: hôm nay phải cố gắng nghe ổng giảng,trụ tới cùng,lớp mình đứa nào chả sợ Lý trừ mình thì còn ung dung đc :sr:,tự tin muh,hồi ổng cho cả lớp điểm 1 đến h đâm ra ghét Lý luôn có bao h thèm học bài đâu,ổng bảo bọn mình học vẹt,ghét ko bao h học bài Lý luôn ( đâm lao theo lao, đành nắm ở lớp thật kĩ chứ sao :meo: )muh điểm mình từ đó ko thấp,chuyện này lạ thật :so_funny:.Trụ lại để ráng vắt óc hiểu ổng,hết 2 tiết thôi cố tiết AV,ăn cơm xong lên chơi cờ,mình có chơi bao h đâu,chỉ bít cách đi thôi vậy mà thắng cờ vua thằng giỏi nhất khối,chắc nữ thần may mắn chiếu mệnh rồi :bay:.Ngủ xong,hết đau bụng,mừng hết số thế mà đâm ra đau đầu,chiều lại hứng chịu thêm 2 tiết AV "English for children" và 2 tiết Lý khủng bố nữa :dien:

moneygod
06-03-2007, 04:43 AM
Từ hôm wa đến giờ,honey mình cứ sao sao ấy,buổi tối nt nói đến chuyện L nói xấu mình,ko biết có thật hay ko nhưng sao mình vẫn thấy lạnh gáy :thatall:.Và cuối cùng đâm ra vợ mình bi wan,kêu 2 ng đối đầu là do e,2 ng thực lòng vẫn muốn way lại,thực ra mình chỉ nghĩ là trong lòng còn vơi 1 chút kỉ niệm ngày xưa thôi,liệu có thế thôi có đủ làm nên cái mà vợ mình nói ko :rain:Có thể như thế đi,nhưng mình muốn giữ những khoảnh khắc đẹp mà 2 đứa hiện h đang có bởi vì mình thật sự vui khi bên cạnh :rain: còn chuyện L chắc mình cũng phải lên kế hoạch thôi,2 đứa đối nghịch từ hồi chuyện đó đến h mà theo lời vợ mình thì nay tình hình L với mình càng xấu hơn:rain:.Đó là chuyện duy nhất,1 và chỉ 1 chuyện trên dđ này mà mình cảm thấy day dứt,vẫn ko thu xếp đc ổn thỏa,2 ng như nc với lửa,cứ mỗi lần gặp nhau thì...,mình đã cố nhịn lắm rồi nhưng L thì ko,liệu tôi đã làm sai điều gì,đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn như thế nào mà h đây gần như "vô phương cứu chữa"... :rain: Liệu mình có đủ can đảm,đủ nghị lực và đủ khả năng để làm điều kì diệu này ko,có chăng nữa,mình cũng ko muốn mất ng mình đang sung sướng khi ở bên cạnh :rain: ng ng luôn lo lắng cho mình,ở bên mình, và sẵn sàng hy sinh bản thân,chấp nhận xa nhau và cảm thấy vui vẻ khi mình và L có thể way lại với mình,tôi thật rất khó xư.Và đến tận bây giờ,vợ mình vẫn giữ thái độ bi wan ấy.Liệu tôi có thể làm gì :noidea: có thể cứu vớt sai lầm trong quá khứ và hướng đến 1 tương lai tốt đẹp hơn ko :rain:

Kẹp_Nơ_Xinh
06-03-2007, 05:36 AM
tình hình là tớ ghét đọc nhưng vẫn đọc thế này nhé :hihi: thằng l là thằng nèo :so_funny:

Trang Sassy
06-03-2007, 07:00 AM
thật sự là từ sau chiện đó,tớ kũng ko hiểu kún L thế nào nữa :rain:Nó kứ thay đổi liên xoành xoach..lúc thì bảo nó chẳng nghĩ đến chiện đó nữa..lúc thì lại dzở chứng :meo:..tớ kũng dek hiểu lun :khocnhe:
Muh kái M :ham: tự dzưng khìn khìn..nghĩ linh tinh..chiện của cậu và L xưa như Diễm òy..thế muh còn lôi ra, suy nghĩ vẩn vơ
Tớ kũng kó hỏi M..nhưng M kũng bảo dzới tớ y như noái dzới cậu á :meo: bó tay lun..
Thoy..để lát nữa tớ dzề call cho M thữ koi :gian: phải trừng trị 1 trận:hihi:

tiểu_muội_muội
07-03-2007, 04:05 AM
L là ai zậy papa :rain:

moneygod
07-03-2007, 04:06 AM
Tr : ấy đừng làm vợ tớ đau và sợ chứ :so_funny:
Nơ : L là vợ cũ của tớ :D,chuyện xưa lắm rồi :rain:

♥Nhím_Con♥
07-03-2007, 01:57 PM
Xưa xửa xừa xưa :so_funny:.....

moneygod
08-03-2007, 02:38 AM
chơi nik mới àh :so_funny:

tiểu_muội_muội
08-03-2007, 05:07 AM
,kêu 2 ng đối đầu là do e
mẹ mình cao cả quá :mecry:
@pp: nại nàm mie koan đau khổ rầu :mecry:
đọc bài này mún khóc :rain:

moneygod
09-03-2007, 03:55 AM
mei mei : chỉ bít mẹ con thôi hà :rain:
Hôm nay kt Toán 1 tiết,đinh ninh vào lớp làm bài tốt,hôm wa ôn kĩ lắm muh :ahah: thế mà bắt đầu,mình run run sao áT_T.Điều đáng sợ đãn đến :rain: thấy bài dễ ẹt nhảy vô làm liền :bay: đang làm bài 1,nhìn 1 hồi chả hiểu gì hết :noidea:.Sao tự nhiên bài hình dễ thế mà mình làm mãi ko đc vậy cà :thatall:.Trời đánh,quên cả mấy công thức tổng quát mới đau,tốn thời gian chứng minh lại,cuối cùng bài cuối làm chả ra đâu vào đâu. Cái đầu tiên thì quên trường hợp,cái thứ 2 thì sai số,cái thứ 3 thì ko có cơ hội để làm :mecry:.Buổi chiều tức,làm lại mất có chưa đầy 30',thế mà tại sao khi kt mình lại thế :oh: con gì cắn chăng :meo: tại sao mình lại ngu đột xuất thua 1 như 1 thằng tồi tệ thế này trời :1_question:

tiểu_muội_muội
09-03-2007, 04:06 AM
tương tư => làm bài âu dc :so_funny:
mọi ngày thấy pài dễ.........hem làm.......đến kt ngồi gặm bút..........thế mà vẫn 10 ngon ơ :so_funny:

moneygod
09-03-2007, 04:26 AM
con ấy huh :so_funny: thường pp là thế :rain: hôm nay chắc bị sét đánh trúng,học bài muh làm ko đc :haha:

tiểu_muội_muội
16-03-2007, 06:03 PM
học pà kô là học trò cũ của mẹ kon gớ
mẹ bảo ngày xưa pả way pài như ranh.............lên lớp buôn............:so_funny:
cả lớp chả ai ưa pả hết :cr:

moneygod
22-03-2007, 04:36 AM
Ngồi đây, học bài mà nhớ lại cái chuyên đề SHCN hôm trước

Sống có trách nhiệm

Gợi cho chính mình nhiều suy nghĩ
Trách nhiệm, 2 từ ngắn ngủi thôi nhưng lại đè nặng lên vai mỗi con ng. Trách nhiệm cũng là 2 từ khiến con ng đi lên từ cõi tăm tối. Nhưng giữa trách nhiệm với bản thân, ng thân, ng wen và toàn thể xã hội hay cả thế giới này, cái nào wan trọng hơn. Chắc mỗi ng 1 suy nghĩ, cái nào cũng như nhau mà, phải ko.Tôi cũng đã đi tìm câu trả lời nhưng rồi lại lẩn quẩn trong 1 mớ rối bù. Có ng nói thế này: "Cậu chỉ biết hy sinh cho ng khác, có khí cả những giây phút quý báu của riêng mình, vậy cậu đc những j?".Tôi giả sử, nếu tôi ko vì ng khác, chắc đó ko phải là tôi. Đã từ lâu, từ hồi ngày ấy xảy ra, tôi đã trở nên ng như thế, đến cả việc từ chối cũng ko hề nghĩ đến, tôi im lặng, sống vì mọi ng, còn bản thân thì lặng lẽ wa ngày. Quá lí tưởng chăng? Không hề, bởi vì, ko biết tại sao, nhưng ng khác vui là tôi cũng vui, bản thân tôi dường đã "chết" từ lâu, có j xảy ra cho tôi thì nào nghĩa lý j. Hãy nghĩ đến việc bạn ko thể lo cho những ng xung wanh, bạn ko thể là chỗ dựa, là ng bảo vệ, ko có những lời khuyên đúng đắn cho ng mình thương yêu. Rồi một mai, khi bạn ko còn, liệu bạn có thể "mỉm cười" đc ko, khi ng wanh bạn mất đi, bạn còn có thể khóc để làm j. Thật đau khổ thay, những ng tôi yêu quý, những ng bạn tôi mới wen... lại thường bỏ tôi ra đi. Và vì thế, tôi muốn cho tất cả mọi ng đều cảm thấy niềm vui khi bên tôi, ko bao h cho cái "xác chết biết thở" này cả. Mọi ng bảo tôi hãy lo cho bản thân, nhưng tôi còn có thể chịu đựng đc, tôi vẫn còn có ích cho mọi ng và bằng mọi khả năng tôi sẽ làm điều tốt lành mà mọi ng mong đợi. Tôi từng hứng 1 lưỡi dao cho ông anh họ của mình cho dù đã từng "tiêm nhiễm" tôi về mẹ, chịu đòn thay cho một ng bạn dù tôi ko thật wen và cũng chẳng có xúc cảm j. Vâng, tôi chấp nhận, tại sao ư, tôi cũng ko hiểu nữa. Thêm bạn bớt thù, tôi muốn mọi ng sống tốt, muốn cái xh này tốt hơn... Xa vời quá, nhưng đó lại là mong muốn chân thành của tôi, đừng để khi way mặt lại bạn thấy hối tiếc. Quá nhiều suy nghĩ xung wanh 2 từ "trách nhiệm", ko chỉ mình tôi và của các bạn tôi, vá cũng vì thế ko quá lạ khi nó thành gánh nặng của cuộc đời tôi. Họ ko phải là những đứa thanh thiếu niên nghịch ngợm mà bên trong cái wan niệm và lý tưởng sống đang lớn dần.

omg
13-08-2007, 08:36 PM
Yesterday held my friend's farewell-party. I arrived by my scooter at school a little late when class had already finished. After 5 mins, all the "customer" showed up. They alll recognized me, some hadn't changed a little bit, both inside and outside and one girl gave me a present though it was my friend's farewell-party. Then we headed for the first redezvous, a karaoke called "Nice". When we got there, some had been there before, including our Chemistry-teachers. As everyone was absorbed in singing, I heard the sound of sniffing, I turned around and recognized that was from my friend (a girl) sitting next to me as usual (she is one of my close friends). I ask why and she answer : "Nothing. Nevermind. It is because of this farewell-party". Strange though, she had harly ever cried once even there had been 2 farewell-party before already. She looked like she wanted to cry on my shoulder. All I could do was giving her tissue and cheering her up. Everyone when see her crying suddenly stared at me as if I had been a century-criminal even my teachers. What did I do wrong? I just simply "accept" her excuse and acted normal while sometimes in the party she cried. She tried to get home early and avoided me. Everyone said "You fool, go after her or else!". I tried to catch up with her though I lost her sight at first place. Then I went home. My friends kept saying that I was a fool. Some said " You don't get her feelings right? She was gazing at you consequently then looked away and suddenly burst into tears. She was hurt and all you could was nothing. Go and fix the case yourself! If you make her cry again, you'll pay!". Why?

Đêm
18-08-2007, 11:41 PM
Thấy cái NK của em rùi , nhưng để dành cho người bạn nào tên Minh viết đầu nên chị lại chạy vào pic này ^^ , Ngày mai em đi rùi , thế là cái hành lang gió của chị bị bớt đi 1 người bạn , và mỗi khi chị hâm hâm lại chẳng đc nghe mấy câu "an ủi " funny của em nữa. Chắc là sắp tới em cũng sẽ gặp ko ít khó khăn đấy ,cố lên nha nhóc em ^^ !!!. have a lucky trip nhé em !

moneygod
18-08-2007, 11:48 PM
thứ 4 e mới đi cơ ^^ :D ss ở lại mạnh khoẻ nhá :huglove:

Đêm
18-08-2007, 11:54 PM
Thứ 2 này em bay sang Mỹ rồi ss ạ :rain: chúc ss luôn sống tốt nhé :so_funny:

Ơ , em viết trong Nk cho ss thía này mờ :so_funny: :so_funny:. Thứ 4 đi thì thứ 3 mới nói tạm bịt ^^

moneygod
19-08-2007, 01:26 AM
mới đầu là vậy :D nhưng về sau e xin đổi để mà... :so_funny: nhớ hôm đó tạm biệt e đấy :anhPha: