Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh này................



vịt_con_xấu_xí
01-03-2007, 10:10 PM
Anh này........anh có nhớ
Ngày ấy.....từ nơi nào
Anh xuất hiện bất chợt
Hỏi rằng "Yêu anh nhé"


Suýt tí em bị shock
Suýt tí em té ngửa
Chạy lon ton qua đây
Ngắm nhìn rồi thắc mắc


Vườn thơ muôn màu tím
Có tên anh hiện về
Chạy vào dò thám anh
Mỉm cười, viết dòng thơ


Giờ đây không có anh
Em hỏi các anh khác


"Này các anh gì ơi
Sao anh thích vườn thơ
Vườn thơ chỉ màu tím
Một màu buồn hay vui?"

Gió_ấm
02-03-2007, 04:23 AM
Này em em có biết
Ngày ấy thật dịu dàng
Trời xanh và mây nhẹ
Bướm vàng nâng cánh hoa

Em đến bên đời ta
Như bông hoa nhỏ bé
Khe khẽ nép vào tim
Ta chìm trong giấc mộng

Trong vườn thơ anh tìm
Đâu chỉ tìm mầu tim
Còn mầu hồng mơ mộng
Mầu đỏ cháy tình anh
Mầu xanh của hy vọng
Và mầu trong mắt em
Là mầu thương mầu nhớ
Mầu của những vần thơ
Anh đi tìm ngẩn ngơ