Xem đầy đủ chức năng : ♪...Thảm cỏ xanh chứa đựng bao nhiêu.............♪
vịt_con_xấu_xí
01-03-2007, 08:47 PM
♪►Thảm cỏ xanh chứa đựng bao nhiêu niềm vui nỗi buồn???◄♪
Link down (http://www.angelfire.com/rock4/ac025/classic_ost_04.wma)
:rain: Vịt con bé nhỏ
Lang thang in dream
Tự hỏi lòng mình
Ai quan tâm đến??? :rain:
Gia đình ơi, có ai nghĩ đến cảm nghĩ của con không??? Có ai thấy con đã khóc, hay chỉ buông 1 lời nói "lớn rồi mà còn nhõng nhẽo" khi chẳng may mở cửa vào phòng con không 1 tiếng gõ cửa...........để rồi nhìn thấy con sụt sùi vùi trong chăn??? :rain:
Những lời nói của Bác............. con chịu đựng quá đủ rồi............Bác còn muốn con phải làm thế nào nữa??? Người càng già càng khó hiểu............. Có thể con không hiểu ý muốn của Bác mấy nhưng Bác cũng để cho con cái quyền tự do..............Cuộc sống và riêng tư của mỗi người đều khác nhau..........đâu phải sống chỉ tốt cho 1 người là được??? :rain:
P/S với anh chị mods : Topic cũ xin giữ cho vịt con :rain:
Giọt Sương
02-03-2007, 03:37 PM
ss có bài nhạc hay quá ! ss ơi , ss send cho em với :D
ss đừng buồn nữa nhé ! rồi mọi chuyện cũng sẽ trở lại bình thường thôi mà ! :D
vịt_con_xấu_xí
02-03-2007, 07:38 PM
Thanks giọt sương bé nhỏ ^^ ss cho em đó.
Link down (http://viethungs.musickl.googlepages.com/thaonguyenxanh.wma)
Bác Ngọc Anh đi chơi rồi, qua Georgia chơi rồi...........mấy ngày hôm nay thiệt thoải mái..........không bận bịu cũng không khó chịu mấy.........nhưng rồi thứ 2 sẽ đến...........Bác sẽ trở về rồi chuyện gì sẽ xảy ra...........đâu ai biết??? Chỉ 1 điều good luck cho chính mình những ngày Mẹ đi qua đó...........vì sẽ không có Mẹ để che chở............vì không có ai có thể hiểu mình bằng Mẹ.............sẽ nhớ Mẹ lắm đây........sẽ khổ với các Bác lắm đây..............chịu thôi, chẳng có gì có thể thay thế được :rain:
vịt_con_xấu_xí
23-03-2007, 02:45 PM
http://freehost20.websamba.com/trungnhutbl/qtan4/008.wma
Link Down (http://freehost20.websamba.com/trungnhutbl/qtan4/008.wma)
Sáng nay, Mẹ vuốt nhẹ tóc mình............Mẹ thơm nhẹ lên trán..........Mẹ nói cảm ơn mình về quà tặng này..........^^ vui thiệt vui, thanks các anh chị nhóm "Ban Phát Thanh" nhiều lắm ^^
http://freehost20.websamba.com/trungnhutbl/qtan4/007.wma
Link down (http://freehost20.websamba.com/trungnhutbl/qtan4/007.wma)
còn bài nhạc này tặng Bố, có thể Bố chưa nghe được, mong Bố sẽ nghe nó ^^ con iu và nhớ Bố nhiều :huglove:
Sunshine*
23-03-2007, 03:06 PM
2 chị iem mình, cùng hoàn cảnh há ss....em xa daddy hơn 3 năm, đc. 1 lần dzìa vn gặp daddy. that's about it :( buồn lắm chứ, mỗi lần phone dzìa, chẳng nói đc. dzì, nghẹn ngào khóc ko nói ra tiếng, khi ol chat thì chỉ biết cười cho daddy vui, nhưng đau lòng lắm, nhìn wc..nhớ lắm chứ, nhưng bik sao giờ???? chỉ mong rằng gia đình sẽ đoàn tụ lại daddy ha :D hy vọng :)
vịt_con_xấu_xí
23-03-2007, 10:03 PM
dzị ra là ss Came gửi bài đó hả :D
khi em nghe, mà 2 dòng nước mắt cứ chảy hì hì, em xa daddy more than 3 years, only saw him once for 4 weeks about 1 year &half before. miss daddy lắm :( & sinh nhật của daddy của em cũng tháng 3, ngày 5..
btw, ss Came hok ở dzí daddy sao?
ừa, em, sao giống ss y hệt vậy >__< ss cũng xa daddy gần 3 năm rồi nè, ss qua với Mẹ và em gái, Mẹ thì về với daddy năm ngoái, còn ss chỉ có thể nói chuyện được với daddy trên phone :) 2 chị em mình giống nhau há ^^
:) tháng này, Bố của ss xài mạng không được nên ss buồn lắm, không nói chuyện được với Bố >__< mỗi lần nói điện thoại, ss lại hồi hộp quá, chẳng biết kể chuyện gì cho Bố nghe nữa :mpl: có lần Bố nói Bố đang chiên bánh xèo nè, Bố ăn dùm 3 Mẹ con nhé ^^ Bố chọc vui thiệt mà ss cũng thèm mấy món ăn của Bố nấu quá :D
Cũng như em, ss đang mong gia đình mình đoàn tụ vào ngày nào đó không xa ^^
:huglove: Wish so Daddy nhỉ ^^
vịt_con_xấu_xí
27-03-2007, 08:12 PM
Link Down (http://viethungs.music3s.googlepages.com/DontWorry.wma)
Hôm nay, Bác lại mắng nữa :rain: học bài không vô :rain: chả hiểu tại sao Bác cứ khoái lôi mình ra để la vậy kia chứ :rain: cuối cùng thì lập luận ra Bác Ngọc Anh còn khó chịu hơn Bác Mai gấp ngàn lần.............. cả Bác Mai còn công nhận là như thế mà..........
Bác học anh văn ở trường lúc trước, rồi Bác đòi nghỉ ở nhà tự học...........rồi Bác nói rằng học ở nhà tốt hơn học ở trường nhưng khi Bác nói sai, 2 chị em mình chỉnh Bác thì Bác nói Bác nghe cô giáo đọc vậy :thatall: chẳng hiểu nổi............
Đang học bài.........đang suy nghĩ cho câu trả lời........thì Bác gọi ra dọn dẹp...........thường thì đúng giờ là dọn mà...........đằng này Bác Vân chưa về, chưa ăn gì..........sao lại dọn sớm??? :thatall: chẳng hiểu nổi...............
Đồ ăn mặn nhiều quá............sao cứ phải mua thêm???..........rồi bị hư thì đổ..........rồi lại trách............"sao con không xem kĩ đồ ăn cũ để đem ra cho mọi người ăn cho hết để khỏi hư"..............cả nhà, ai cũng người lớn................ chỉ có con và em gái con là nhỏ nhất............ tại sao lại trách mình con............chẳng nhẽ người lớn ăn theo cái con bắt phải ăn hay sao???...........:mecry:.............stress....... ....:dien:.........chẳng thể hiểu người lớn nghĩ gì.............và tại sao không nghĩ giùm mình...............:rain: chán thiệt chán...........chỉ còn biết vùi đầu vào đống hột bẹt và mấy con thú khi bị stress mà thôi...........well.........hôm nay........làm xong 2 cái xâu chìa khóa hình trái tim rồi nè ^^ :3nhay: cheering cho đời thêm vui một chút :dance:
vịt_con_xấu_xí
12-04-2007, 05:58 PM
Link Down (http://mayphieulang.googlepages.com/goinghome-kennyG.wma)
Nhật kí ơi, lâu rồi không ghé qua, nhật kí à, chuyện may mắn thì nhỏ mà chuyện xui thì khá lớn, mình phải làm sao đây, nhật kí??? :mecry: mình chẳng muốn điều gì xảy ra chô gia đình mình đâu..............chẳng muốn đâu, nhật kí à.................:rain: buồn thê thảm..........Plez, God, help my family..............plez............
------------------------------------
3 Mẹ con vừa trả tiền đi chợ xong thì nhóc Chi xiin vài đồng xu để nhỏ mua cái thẻ gì đó............. khi nhỏ ra khỏi cửa thì nhỏ không chú ý kĩ trên đường có xe chạy hay không.............nhỏ suýt tí bị xe tông nếu nhỏ đi sớm hơn 1 bước...........yes, chỉ 1 bước, sớm 1 phút là nhỏ tiêu >__< ...................hên cho nhỏ đã nghe mình la lớn "Kim Chi cẩn thận........" nên nhỏ chỉ bị trầy sướt nhẹ ở cù chỏ tay khi nhỏ đưa tay ra sát đít xe >__< OMG. Xe ấy cũng chạy ẩu vì tốc độ của nó nhanh hơn so với tốc độ cho phép..............thật may mắn cho nhóc Chi.....................
...............Bị chích 3 mũi thuốc vào tay trái, 1 mũi thuốc vào tay phải........:rain:.....đau lên đi được.............nhức hơn kiến cắn.............đau hơn 3 ngày..............giơ tay không lên :rain:
-----------------------------------
uhm, nhật kí biết không............mình nhận được 1 chiếc áo có ghi danh hiệu "Student of the month" ở phòng Gym ấy............cool chứ ^^ ............và cái bằng khen nữa.............rồi mình được đăng lên báo của trường với thông tin là mình trúng 1 chiếc vé đi khiêu vũ............khi mình học thêm ở lớp 20/20 Program chuẩn bị cho kì thi lớp 11.................:dance:.....................và 1 tờ giấy mời học sinh tốt như thế nào đó............sẽ làm việc thiện ở nơi nào mà họ đưa ra...........họ đưa mình tờ giấy.............và sau đó mình đưa cho thầy cô giáo kí tên của thầy cô vào và raise cho mình tốt hay xấu ^^ ..........bạn bè mình đua nhau đi kiếm thầy cô...............và nhận lời chúc mừng từ họ nữa............thiệt là vui quá :lol:
Bye Diary, gặp lại sau nhé ^^
johnkhang18
12-04-2007, 10:00 PM
nhạc hay lắm!
nghe mà trong lòng thật phải nghỉ suy đấy các bạn ah
mình đã làm gì cho bản thân và gia đình
cho mọi người mà mình yêu quí
johnkhang18
12-04-2007, 10:10 PM
bạn vịt con oi!
send cho tớ mấy bài đó đi,nghe hay quá trời
send cho mình bài:Thanks giọt sương bé nhỏ ^^ ss cho em đó.nha
vịt_con_xấu_xí
22-04-2007, 09:33 PM
Link Down (http://www.freewebtown.com/anny_n/03_XuanHieu_CatBui_TrinhCongSon.wma)
Ừ thì Phương ơi.................. lúc thì Phương à.................may mắn thì Kim Phương....................
:hihi: kêu hoài riết chắc mình đổi tên nào đó cho khó gọi chút :rain: chứ kêu hoài, làm việc mốn khùng luôn mà nhóc Chi không có thích phụ khi nhóc không nghe gọi :cr:
Làm project kì này hơi oải đây, về cái job sau này mình sẽ chọn nè........... ngay từ bây giờ đã phải tìm hiểu về nó rồi.............ý của cô giáo cũng hay đó chứ :hihi: nhưng cũng khó hiểu thật..............
Ừa, thì chọn accountant ^^ nhưng mà phải học về computer nhiều hơn, về toán nhiều hơn và còn vài cái khác nữa..............busy thật.............nhưng mommy đồng ý............2 cô giáo cũng đồng ý............bạn thì nói mình chọn good job.................yay rồi............
Thôi đi ngủ thôi, hôm nay làm việc nhiều...........mệt rồi......:5: .......đi ngủ nào ^^ Chúc cả nhà ngủ ngon..............Chúc Diary ngủ ngon.............chúc người nào đó đang reply cho topic nào đó 1 ngày mới vui vẻ..............ss HCN iu vấu :hihi: hihi, đang biết ss reply met65 mỏi cho những topic của ss mà...................:hihi: Came ngủ đây nha ss ^^
vịt_con_xấu_xí
27-04-2007, 10:20 PM
Download (http://www30.websamba.com/h2t_qtan/Vol2/05.wma)
Ngày này..............ngày hôm qua.................ngày mai................khác nhau nhiều lắm.........
Bác Giao đã qua rồi, người Bác, chị cả của Mẹ, chắc tuổi của Bác đã cao lắm rồi nhỉ? Mừng được gặp Bác. :) Dân số gia đình lại tăng lên. Ngoài 3 mẹ con mình ra là 4 người chị của Mẹ và chị Trâm (chị họ) anh Thạch (anh họ) đông thật đấy ^^
-------------------------------
Suýt tí bị tông rồi..........ghê quá........tưởng Bác Vân thấy mình đang bưng đồ bỏ váo cốp sau xe chứ...........ai ngờ Bác lùi xe lại............suýt tí là dẹp chân rồi.............hú hồn >__<
Ngắm cái xe hơi ngập hoa trên nóc, giống hệt xe hoa :hihi: hihi sáng mẹ chở mình đi..........hoa bay bay trong gió..........thiệt là đẹp.........nhỏ Chi chụp cho mình vài tấm trước khi mình ngồi vào xe............để xem bé chụp có đẹp không nào ^^
--------------------------------
Học lớp Health vui quá, những câu truyện các bạn dựng ra và diễn tả thiệt giống như thật và vui nữa nhưng từ đó học được nhiều điều lắm.
Ơ này........nhắc tới ESL thôi ^^ mình phải ráng thi cho tốt để ra khỏi lớp này chứ ^^ và cũng để biết mình học tiếng Anh đã tốt chưa :) Goodluck for me ^^
Spanish class làm mình confuse quá, học cực quá, từ vựng nhiều quá.............khó học thiệt.........làm sao bây giờ?..................thôi thì ráng vậy............còn 2 tháng nữa thôi là xong rồi............ráng lên nào.............
vịt_con_xấu_xí
03-05-2007, 10:24 PM
Gió thoảng, mưa bay, bụi mù ???
http://users2.nofeehost.com/trungnhut/qtan10/07.wma
Download (http://users2.nofeehost.com/trungnhut/qtan10/07.wma)
Quậy photoshop một tí cho đỡ buồn
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/blog.jpg
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/camellia-blog.gif
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/camellia.gif
Hỏi: Buồn sao ?
Trả lời: không.
Hỏi: Vậy sao ủ rủ thế ?
Trà lời: thích vậy
Hỏi: Mới khóc hả ?
Trả lời: Có lẽ thế
Hỏi: sao khóc vậy ?
Trả lời: chuyện xui thôi
Hỏi: là chuyện gì ?
Trả lời: Bác mắng nhiếc
Hỏi: tại sao vậy ?
Trả lời: không hiểu tại sao
Hỏi: cãi lại Bác sao ?
Trả lời: đâu có đâu
Hỏi: vậy chứ sao ?
Trả lời: chỉ giải thích cho Bác hiểu ......
Hỏi: rồi sao nữa ?
Trả lời: Bác nói mình giỏi cãi lại Bác
Hỏi: vậy nên giận à ?
Trả lời: không có giận
Hỏi: vậy buồn sao ?
Trả lời: ừ thì buồn
Hỏi: vậy muốn chơi gì không ?
Trả lời: thôi, khỏi đi
Hỏi: sao vậy ?
Trả lời: bầu trời đầy sao, ngắm sao đi
Hỏi: mưa mà làm sao ngắm ?
Trả lời: ừa, thì biết, ngắm sao trong phòng vậy
Hỏi: sao trong phòng ? ở đâu cơ ?
Trả lời: thì trên đầu nè, sao đầy ra đó
ngẫm nghĩ : ừa, sao chổi .........sao băng ......... mặt trăng nữa .......... bầu trời đầy sao ........... những vì sao tự chế ........bao trùm cả bụi mù ............ những vì sao bằng nhựa ......... chứa nỗi buồn trong ta ........... gió thoảng qua khe khẽ .......... này bạn vui lên nào .........thôi thì ta cứ cố ........ những tháng ngày dần trôi ..............
vịt_con_xấu_xí
09-05-2007, 09:17 PM
Buồn............thật buồn.............. khá là buồn...............
Chẳng hiểu sao nhưng tôi cảm thấy dường như chẳng ai để ý đến tôi, chẳng ai cả, chẳng 1 ai >__< có lẽ chỉ mình tôi, chỉ mình tôi muốn làm gì thì làm, có lẽ là thế. Thôi vậy, dù sao cũng để tôi một mình thì hay hơn.................Một............hãy khóc............ :mecry: ............ :khocnhe: ...........:rain:............Hai............ hãy chớp mắt.............. :5: ................ Ba ..................Hãy nở nụ cười ............... cười mỉm ............... :) .......... cười hí mắt .............. ^^ ........... cười chúm chím .................. :hihi: .......................cười lớn ................... :D ...............cười sảng khoái ................ :so_funny: ................ thôi cười vậy đủ tét miệng mình rồi :) ngậm lại thôi .......................
Để ý gì chứ, mình nói mình mình thôi, ai bảo mình không có bè bạn để nói chuyện, ai bảo mình không nói chuyện với ai, ai bảo mình không chịu khó click vào cái nick chat để nói chuyện.......................Chỉ một điều thôi, là mình là con nhỏ nhát cáy............ là con nhỏ ăn nói không hay............ là con nhỏ chỉ biết buồn............ là con nhỏ luôn phải dấu giếm những gì mình đang làm............ là con nhỏ luôn bị người lớn theo dõi............ là con nhỏ phải học cho nhiều vào theo ý nguyện của người lớn............ là ocn nhỏ không thể có chuyện giải trí ngoài giờ học............ là con nhỏ chỉ biết có tập vở mà thôi............ là con nhỏ chỉ biết làm việc ngoài giờ học ra............ tại sao vậy? ............ uhm, tự hỏi mình sao trả lời đây?............ ừa ha, vô duyên quá............ dành một phút vui đi nào vịt con............ mi biết mi xấu xí lắm kia mà............ chẳng có ai quan tâm đến mi đâu mà mi post nhiều thế............ >__<
-------------------------------------------
Ừa, đây này, thì để post chút vui sướng và buồn cười nữa..............chẳng biết buồn cười hay tự trách mình quá ngu nữa đây..........................
Box of tissue, nghe hay quá nhỉ? box để tặng thêm điểm cho môn kiểm tra Quiz của mình, nghe ngon thiệt nhưng nào đâu mình lại vụt mất rồi, ngu làm sao khi mà đem cái hộp đó lại làm bài sai cái không đáng sai, ngu thiệt đó vịt con ạ >__< Spanish tuy chỉ khó 1 chút thôi, nhưng mi ngu ngơ mù mờ sao lại sai cái từ mà mi thấy hoài trong cái phần ôn tập đó, mi tự trách mình đi, tự trách đi, than vãn làm gì, chỉ có trách mình mới đúng thôi, mi sẽ biết được nó vào ngày mai thôi, mi sẽ nghe cô giáo Spanish nói với cả lớp rằng cô không thể ngờ lại có đứa làm bài với cái từ "estoy" mà viết thành "estóy" như vậy cả. Ừa, buồn cười hay khóc đây? Ngu ngơ thay cái đó mà lại sai, mi thật không hiểu nổi mi đang làm cái gì à?
-------------------------------------------
Vẫn có một cái để cheer mi vui nè, kiểm tra toán lại được 100 rồi, mi vui chưa?...............Ừa, thì vui, còn gì nữa không?...............ôi, dzời, còn chứ sao, mi xong cái research paper về job rồi, đúng không?...............Ừa, đúng thế.............vậy thì mi vui rồi, còn gì..................ừa, vui...............sao thế? mi còn buồn à..............ừa...............chuyện gì nữa..............buồn vì tất cả ............ buồn vì ta không ai quan tâm...............buồn vì ta luôn là kẻ rắc rối.............buồn vì ta nói không ai hiểu...............buồn vì ta muốn cười nhưng không cười được...............buồn vì ta không thể là con người mới............buồn vì điều đó làm ta không thể có niềm vui.................trở nên upset rồi.............lòng khô cạn rồi..........ta chỉ còn muốn khóc thôi................mi hiểu chưa >__< thôi, đừng cheer ta vui nữa..........vô ích cả thôi........................
vịt_con_xấu_xí
30-05-2007, 06:39 PM
http://www.freewebtown.com/benthuonghai/Vol7-Full.wma
Download (http://www.freewebtown.com/benthuonghai/Vol7-Full.wma)
^^ hihihi, oải quá nhật kí ơi, ừa, từ chức đi ha nhật kí ^__^ Came muốn thoải mái như mọi người xung quanh, chỉ là ban đầu, muốn làm một việc gì đó để quên đi, nhưng mà muốn gần gũi mọi người thì lại không được, who's care hở nhật kí??? ^__^
Thôi, sắp bye mọi người, sắp bye cái phần nhắn tin bí mật, sắp clean cái hộp nhắn tin của mình, sắp hoàn thành topic truyện ấy, nhờ montreal rồi, lòng mình thoải mái ra, không care nữa vì có ai care mình? ^__^ chỉ có trách mình thôi mà, con nít ranh, ừa, mình là con nít ranh >__< thôi bye ha nhật kí. )
À, nghe nhạc này cho vui một chút ha ^__^
vịt_con_xấu_xí
30-05-2007, 09:24 PM
Chúa ơi, cái thân con thế này có khổ không??? sao con cứ nai lưng ra làm nhiều việc thế hở :rain:
Đau cái lưng quá, ngày nào cũng làm thế này, có ngày chắc mình phải nằm giường luôn quá, ngày nào cũng làm xong là khoảng 9 hoặc 10 giờ mới được học bài thế này, chán lắm cơ, buồn ngủ lắm cơ, mà không cản được con mắt, ngủ gật trong lớp hoài, thôi giờ ngủ đây, nhật kí ơi, than thở một chút với chúa thôi rồi ngủ dưỡng sức, có khi sáng dậy thật sớm để học cũng nên, rất hên hôm nay có ít bài, chỉ có Spanish test thôi, ngẫm nghĩ lại nhớ cái câu cô giáo nói sẽ có Essay cho Spanish class, oái oăm thay, khổ rồi, mình đâu thuộc nổi mấy từ spanish này, khổ thật, chẳng muốn thi tí nào.......................:chayle: thôi, mình té đây, nhật ký yêu, chắc chắn là không ai ghé thăm đâu, mình khóa cửa nha :D
vịt_con_xấu_xí
31-05-2007, 04:29 AM
Nhật kí ơi, tối qua mình khóc nhiều lắm, chẳng hiểu sao, nhưng mình gắn bó cái nơi này lâu đến thế, đến nỗi web khác hay mà mình lại không quan tâm nhiều. Mình lười lắm mà :rain: nhưng vì mình cảm thấy lẻ loi thôi. Các anh chị ấy đều gặp nhau ở ngoài, vì cùng là người HN mà. Nhìn những bức ảnh mà lòng mình buồn buồn, mình lẻ loi, bạn bè không nhiều. Nơi đây thân thương, mình mong được quan tâm, quan tâm như đứa con nít.
vịt con nhỏ bé, có lẽ vì thế mà topic cũng nhỏ bé, nhỏ đến chừng không ai thấy để mà giúp mình, topic chỉ có chú Fa và ss MT ghé qua, còn mail mình nhắn thì lặng câm, chú Fa có bận lắm không? như vầy thì sao mình nói với montreal thế nào, khổ thật, buồn thật.
bye nhật kí, bye nha, ôn bài đây, tống những chuyện buồn ra hết, mắc công mắc nghẹn, kiểm tra test không kịp thở thì khổ :)
vịt_con_xấu_xí
31-05-2007, 04:59 PM
gọi bé Came cũng được mà ss Kiu nhỉ :hihi:
những lời khuyên của ss em xin nhận ^^" những lời khuyên này ss butbi cũng đã khuyên em như ss vậy. Tuy rằng có những lúc em buồn bực một chút trong lòng nên giải khỏa nơi này, chứ em vẫn học một điều. Mình cảm thấy khổ chứ nhiều người còn khổ hơn mình. Mommy nói em "đừng nhìn lên mà hãy nhìn xuống" để biết mình nên cố gắng vì mình có đủ thứ mà người khác không có.
Thanks ss đã quan tâm :D nhìn câu cuối mà em ghợn gáy :hihi: mod thì mod chứ ngoài đời đâu ai biết em là ai đâu nào ss :hihi:
vịt_con_xấu_xí
02-06-2007, 02:21 AM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/1.gif
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/KimPhuong.gif
Tối nay không ngủ mà lang thang quậy phá, nói vậy chứ mình chỉ đọc truyện mà thôi, lười type truyện quá :mpl: đọc rồi cũng chán nên vô forum của ss DT để học làm cái hình này, làm được rồi nè nhưng mà còn quá dở vì làm không đúng cách chỉ dẫn............ặc ặc............. dỏm thiệt.
Xem bộ phim "Goong Hoàng Cung" tiếp, được nửa chừng, lại đi dọn dẹp bếp núc và dọn rác.
Sắp tới ngày thi cuối năm rồi, thầy cô chưa ôn bài gì cả mà toàn cho kiểm tra và học từ vựng mới nhiều quá, học không hết.............. xỉu :hihi:
...Tsukasa...
02-06-2007, 09:23 AM
Chị Vịt...Hông bít có cùng tuổi với em ko ta?Học lớp mí ồi...Cho làm wen nha :Huglove:
Tri Ki 2000
02-06-2007, 08:49 PM
Bạn đã cho mình một bài học đấy VỊT CON ạ !
Timmy™
02-06-2007, 11:06 PM
Thanks @ vit con nhìu nhiu....
vịt_con_xấu_xí
04-06-2007, 06:38 PM
...Tsukasa... vịt con học lớp 11 :D chắc là lớn hơn ...Tsukasa... rồi ^^
Tri Ki 2000 :rain: bài học gì thế bạn, những nhật k1i của vịt con chỉ là cảm xúc thôi :hihi: chẳng nhẽ nó cũng là một bài học cuộc sống cho bạn sao ^^"
timmy :1_question: hở, thanks về việc gì vậy bạn :thatall:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
^^ hôm nay mình ráng làm hết bài tập tại trường rồi. Sắp tới ngày dọn nhà nên hôm nay lên phụ bác "đập phá" mấy cái phòng mà bác cho thuê ở trên lầu lúc trước để bán nhà cho dễ, vì muốn cho phòng sáng hơn. Lúc làm thì mệt và tới hơn 1 tuần mới xong, vậy mà khi phá thì chỉ chừng 3 ngày là xong :hihi: . Mấy cái xí róc gì đó đẹp thật, làm bức tường thiệt dễ và thẳng thớm, không cần phải xây bằng gạch như ở Việt Nam. Mình còn nhớ khi xây nhà ở Việt Nam, mấy chú công nhân đập phá ghê lắm, mãi mới xong mà dọn và chở đi cũng mệt và phiền phức, chẳng biết tống vào đâu, hình như là chỉ còn cách hỏi nhà nào đang xây nhà cần xà bần thì mang tới cho họ ^^" ăn gian quá, hihi.
Mình dự định phòng mình sẽ sơn màu xanh nhạt và sẽ vẽ vời hoa lá trên đó cho đẹp :D ầy da, mình sẽ ở được bao lâu mà siêng thế. Năm sau nữa thôi là mình sẽ vào đại học và học rồi sau vài năm, mình sẽ ra ngoài sống chăng? Mẹ nói mình lớn rồi, phải học cách sống tự lập nữa chứ. ^^" ừa, sống tự lập, mình là nhỏ ngốc nghếch và chậm chạp lắm, có thể sống riêng được không đây???
Thứ Hai tuần sau, mình sẽ đi chụp hình cho lễ tốt nghiệp cấp 3, mặc dù mình chưa học xong lớp 11 :mpl: nhìn những chiếc áo thụng màu xanh hay đen gì đó, nhà trường bảo mình phải mặc áo 2 dây hoặc áo ngang để dễ mặc áo thụng :mpl: chúa ơi, mình chưa mặc vậy bao giờ.
Thôi giờ học bài nhé, have a nice day ^^
vịt_con_xấu_xí
05-06-2007, 07:07 PM
Thứ hai này sẽ chụp hình, gọi là gì thì mình không biết, nhưng mong chụp hình thật đẹp vì nó quan trọng mà ^^". Phải mặc cái áo ngang ngực để vô đó họ cho mình cái áo thụng hở vai. Hơi ngượng vì mình chưa từng mặc bao giờ :mpl: bạn bè mình nói là đem theo cái áo khác nữa để thay nếu mình không thích mặc nó nguyên ngày (ý kiến hay)
Hôm nay trở lại nghề cạo vẩy cá :hihi: lâu rồi mình không làm việc này, dĩ nhiên mình thích nấu ăn nhưng qua USA rồi nên ít ăn cá vì nó mắc quá :mpl: giờ đụng vô cá mà mình thấy gợn người, nó nhớt nhớt làm sao á, đã vậy quá nhiều, hơn 15 con chứ mấy :hihi: dài bằng nửa cánh tay ^^ cạo đã đời mới hết nguyên đống cá, tự cheer cho mình nào :lol:
vịt_con_xấu_xí
10-06-2007, 06:31 AM
http://www.bespokemidi.com/Music/You%20to%20me%20are%20everything.mp3
Download (http://www.bespokemidi.com/Music/You%20to%20me%20are%20everything.mp3)
http://i9.tinypic.com/5xrpb83.gif
Nhật kí cũ vẫn còn đó, vẫn chưa bị xóa (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=151746)
:clap: Nickname - Nickname :clap:
Cái tên bé Trà có dễ thương không? ^^" Hình như ai cũng nhớ cái tên đó hơn là cái tên bé Came, hì hì, vì sao mình lại thích chọn cái tên *Camellia* trước vậy cà? Năm đó cũng là năm đầu tiên, mình biết về mạng internet. Bước đầu tiên là vô 1 trang web dễ đánh vô cái đường link phía trên, nơi mà mình thường đánh yahoo.com - một cái link khá đơn giản, có thể nhiều người cũng tưởng lầm như mình mà vào trang web đó nhiều hơn. Khi ấy cái nick của mình cực kì dài, dài đến bây giờ mình còn nhớ :hihi: nguyenthikimphibi
nick vịt_con_xấu_xí xuất xứ từ khi daddy thấy mình làm con thiên nga, mà daddy chọc rằng con làm vịt con xấu xí à :hihi: hihi, nhưng rồi con cũng làm được vịt con xấu xí ^^ và cái điều con mong muốn là mình lớn lên và dễ thương hơn :lol: hồn nhiên hơn (cái điều này cần lắm, con không muốn bị stress đâu)
Những câu hay nhất trong ngày :anhPha:
bé Came ơi, cho ss tí nước cam nhá :hihi:
ss Came or Came<== ai cũng gọi em thế, dường như đã thành cái tên quen thuộc ^^
Cá mè li á <== một cái nickname được đặt :hihi:
Caramen <== lại là một nickname do tieu_baby_boy đặt
Camel <== lại thêm nickname khác, bị dùng khi muốn chọc tức mình ^^"
bé Cam quýt mít dừa <== bro Atula gọi :anhPha:
bé Trà <== nghe đến, ai biết em cũng biết cái nick này ^^
Chị Phương <== bé Xù gọi
tiết canh vịt <== bro Vệ Tư Lý phán :so_funny:
Dzịt cồ <== bro VTL và bro trungnhut phán :rain: đau đớn
Những cái nickname nghe thật vui, cũng để lại cho mình nhiều ấn tượng ^^
...Tsukasa...
11-06-2007, 07:49 PM
Zậy cùng tuổi rùi hén...Tsukasa cũng học lớp 11 nè ^^
vịt_con_xấu_xí
11-06-2007, 08:06 PM
Zậy cùng tuổi rùi hén...Tsukasa cũng học lớp 11 nè ^^
đúng ra thì chuyện dài lắm, vịt con gần 19 tuổi rồi, sinh năm 88 mà ^^"
...Tsukasa...
12-06-2007, 07:54 PM
Hi...vậy gọi là chị Vịt nghen...:D
vịt_con_xấu_xí
19-07-2007, 02:46 AM
Sau bao nhiêu ngày vất vả dọn đồ đi, sơn sửa căn nhà cũ để bán, thiệt mệt quá làm mình mất ngủ mấy đêm liền T__T 12 giờ tối mới ngủ mà thân thể lai bơ phờ đến thế. "Khủng long của dì Nhung khoẻ thiệt." T__T nickname cả nhà đặt cho mình, híc híc. Nhưng vì thế mà mình là người bị sai việc nhiều nhất, toàn những việc nặng nhọc thôi.
Anh Thạch đâu??? Người đan ông duy nhất trong nhà 8 người phụ nữ T__T Anh chuồn đi và nói là đi tìm hiểu tiểu bang nào đó để xem sinh sống có tốt không sẽ kéo mẹ và em gái anh qua.
Anh luôn là người gây phiền phức trong nhà, luôn là người có suy nghĩ khác người khác ( chiều hướng xấu, chứ không tốt ) việc nhà thì anh lãng, không thì cũng giả vờ quên. Mẹ nhờ anh sửa cánh cửa và hỏi ngay chừng nào làm, anh nói ngày mai cháu làm.......... nhưng nào có làm *__*"
Cánh cửa basement bị trật bản lề, anh nói phải đổi cánh cửa mới nhưng bác M không thấy cần thiết nên không đổi. Chính mình cũng thấy thế, cửa thì chắc chắn lắm kia mà. Vì thế mà hôm qua bác Tuấn, bạn của bác M sửa lại bản lề, ổ khóa và tay nắm cửa.
Aw, lại buồn ngủ quá, mai viết tiếp :huglove: chúc mọi người, anh chị có 1 mùa hè vui vẻ
vịt_con_xấu_xí
09-09-2007, 01:42 PM
Hè qua rồi, nhật kí trơ vơ chẳng có dấu vết gì để lại về những ngày hè của mình >.< vài dòng thôi nhật kí nhé......
Mùa hè vui nhất là đi chơi biển, nhưng không phải tắm biển mà lại là câu cá, bắt cua, bắt sò. Ngày trước mình giống dân thành phố, chỉ có mua cá về rồi cắt đầu, vây và đuôi, làm món ăn, thế thôi..... và mua sò, cua về bỏ vào nồi, nấu lên, lấy ra ăn, thế thôi..... Còn bây giờ, bên đây cái gì cũng mắc..... ^__^" đành phải tự đi bắt về nấu ăn vậy :hihi: trở thành nông dân rồi đây.
Nhờ những người Việt mà Bác M quen biết nên gia đình mình mới biết chỗ đi bắt sò: Ban đầu mình nghĩ là mình nên mang đôi boot để đi xuống nước không bị trầy sướt :D nhưng mà không được :( mang boot làm sao biết được con sò ở đâu để đào lên mà bắt :hihi: theo người dân biển thì ngoáy chân mình xuống để đào sò lên vì con sò nó chui xuống cát gần mặt cát và vì nước biển cao tới nửa người nên chỉ còn cái chân mới có thể làm được. Mọi người thọc tay xuống để nhặt sò lên sau khi chân họ khui được sò ra khỏi cát. Còn mình thì dùng cái vợt dài (vợt để bắt cá) thọt xuống gần còn sò và dùng chân đá nó vô, vớt lên, thế là đỡ ướt đầu mình :D khôn lỏi thiệt :hihi:
Đó là ban ngày, còn buổi tối thì để bắt cá. Cá cơm thường bơi gần bờ vào buổi tối nên mình đi dọc bờ biển để vớt cá. Cá đem về, cắt đầu, rửa sạch cát và chiên với bột, ăn vừa giòn vừa thơm, ngon tuyệt ^^ cực cái màn cắt vì cá cơm nhỏ nên nhiều lắm. Cả nhà súm vô cắt mãi mới xong :hihi:
Bắt cua vào buổi chiều lúc nước lên. Gần miệng cống, nước chảy về hướng nào thì canh hướng đó để bắt cua. Cua nổi trên mặt nước, bơi bơi, vợt vờ tới túm ngay nó :hihi: mi tiêu rồi nhé. Hấp cua tươi lên ăn thì ngon tuyệt vời. Muối tiêu chanh cũng phải sẵn sàng nữa :D .
-------------------------
Trường mới, xe buýt mới, bạn bè mới, cuộc sống mới...............tất cả chỉ có thể kể lại cho nhật kí nghe vào lần sau ^^ Tuần mới vui vẻ, mọi điều may mắn và một điều là ngày sinh nhật của mình sắp đến với 1 điều buồn buồn: ngày đó lại là ngày nghỉ của trường >.<
vịt_con_xấu_xí
22-09-2007, 07:23 AM
Xe buýt và chuyện đón xe buýt :sr:
Sáng sớm hôm ấy, thức dậy trễ rồi, 7 giờ đúng >.< thường ngày đâu có trễ thế, chắc tại hôm qua mình học bài khuya quá............................ :chayle: vắt giò lên cổ mà chạy hụt hơi.
Mommy, chở con đi học với, chắc con chạy không kịp ra trạm xe buýt đâu, 7:20 hoặc sớm hơn là nó đã tới rồi. Mẹ gật đầu. Yay, không sợ trễ.
Thay quần áo và làm vệ sinh xong, mình chạy vèo xuống cầu thang để làm nhanh chén cơm đem đi ăn trên xe trong khi Mẹ lái. Mẹ nói 7:15 rồi, có lẽ xe buýt đã tới, con muốn đi xe buýt hay Mẹ chở đi. Suy nghĩ rồi nói, Mẹ đưa con ra đó đi, nếu xe buýt còn đó thì con đi xe buýt. Okay. Ăn và nuốt vội cơm, xúc xích vào miệng. :dien:
Xe buýt đã tới, các bạn còn đang đi lên. Okay, bye Mẹ con đi, chén cơm chưa xong, nhưng thà có ăn còn hơn không :D chạy vội lên xe buýt. Mình vẫn chiếm được ghế đầu (chẳng ai thích ngồi chỗ đó :thatall: sao vậy nhỉ ). Nhìn từ xa, :hihi: ô hay, còn mấy bạn khác đang đi bộ từ từ tà tà đến. Biết vậy ăn sáng cho xong :meo:
Xe từ từ lăn bánh. Ngang qua hẻm kia, một anh chàng đang từ từ đi, chợt thấy xe buýt, anh ta chạy hụt hơi. Những bạn ngồi phía sau xe cổ vũ, Go Go, Faster, Yeah, Faster :so_funny: Mình biết nếu anh ta rượt kịp thì có thể lên vì xe buýt sẽ dừng ở chạm khác để học sinh lên nữa.
Xe buýt đã đón xong. Giờ là chỉ chạy đến trường. Từ đằng xa, bên lề phải, 3 anh chàng đang ngoắc xe buýt. Họ mua báo mới ở tiệm nên không biết xe buýt đã đến rồi, vậy nên họ ra đây để chặn xe buýt lại. :hihi: khôn thiệt. No more late, okay, must be on time, i don't wait. Người lái xe cảnh cáo. :thatall: hì, vậy thì mình phải đi đúng giờ.
Xe buýt cũng có lúc trễ nữa chứ. :hihi: như trong lớp mình, học sinh chưa đến đông đủ, sao vắng nhiều thế? Ra là xe buýt tới trễ nên học sinh cũng tới trễ. :hihi:
Làm quen với việc chạy ra chờ xe buýt của trường đón thật khó. Nhưng đó cũng là bài thể dục cho mình tập mỗi buổi sáng :D và tập dậy đúng giờ.
vịt_con_xấu_xí
23-09-2007, 12:45 PM
Writer's name: An Na, tên của một tác giả người Korean.
Book's name: A Step from Heaven
Winner of the 2002 Michael L. Printz Award
"This book is endowed with a haunting grace by the exquisite voice of a new young writer."
In Korean, Mi Gook means "America."
A remarkable, resonant novel about a young Korean girl's coming to America.
When four-year-old Young Ju Park first hears the words Mi Gook - Korean for "America" - she is sure that they mean "Heaven." But when her family moves to Southern California the following year, she finds the transition from life in Korea far from easy. The countless unexpected challenges facing the Parks-from learning English, to finding work, to attending school-start to splinter the family's fragile construction. Soon they are simply four people in one house who put on a front for out siders. Still, as Young Ju grows from child to adolescent in her new home she finds a surprising new voice-neither purely Korean nor American, but uniquely her own-which allows her to speak the truth that no one else in her family dares to say.
A Step from Heaven is the stunnung debut of an equally unique writer.
Không biết các bạn, và anh chị mình quen có đọc chưa. Mong là họ có thể tìm và đọc xem sao :D vịt con đang đọc quyển sách này từ cô giáo dạy Anh Văn phát cho học sinh, không bắt buộc nhưng nó có vẻ hấp dẫn đấy ^^
vịt_con_xấu_xí
23-05-2008, 11:30 PM
Hello Diary, nhớ Diary quá chừng :huglove: 8 tháng hơn rồi nhỉ ^^" sorry Diary nha, giờ bắt đầu viết lại hồi kí nè.
Ngày đặc biệt: Fashion Show
Chiếc áo đầm Prom mà mình đã may xong, cô giáo đã dự định mở một buổi trình diễn thời trang dành cho học sinh trình bày sản phẩm mà họ đã làm. Đó là những cái áo đầm Prom xinh xinh. Tuy rằng mình may áo đầm Prom, nhưng mình lại không thể đi Prom. Lý do:
1/ Trường mới, chẳng biết ai với ai :rain: lỡ gặp nguy hiểm thì sao, kêu ai tới cứu đây? :rain:
2/ Không có bạn nhảy - mũm mỉm như mình, ai thèm nhỉ? :hihi:
3/ Không biết nhảy - thiệt là cái này tệ nhất :rain: không biết nhảy kiểu nào cả :rain: ý....có chứ...nhảy tùm lum đó :rain:
Buổi trình diễn không thành công mấy. Bước lên sân khấu, tim mình đập thình thịch :mecry: bước loạn xà bìa (dù rằng cô giáo nói mình bước tốt). Kết quả cho thấy:
1/ Chị họ không chụp được hình vì mình dừng không đúng chỗ và bước đi lại quá nhanh -_-"
2/ Vui vui vì còn có cái quạt mang từ VN qua, nên mình tung quạt ra, mọi người ồ lên, thế là... Mẹ bỏ ống kính camera ra để ngước nhìn mình xem có chuyện gì xảy ra vậy... ống kính camera bị nghiêng, cái đầu mình bị cắt :so_funny: bó tay thật.
Fashion Show cùng tổ chức với Art Show and Music Show nên không khí cũng vui vui, tuy bạn bè mình không đến nhiều mấy ^^"
--------------------------------------------------
Ngày đặc biệt tiếp theo: Culture Day
Tiền Vé: $8 / mỗi người
Số người: Mẹ, mình và em gái
Địa điểm: phòng thể thao lớn ở trường của mình
Chuyện thú vị: Các bạn người Indian mặc áo Indian rất đẹp, các bạn người China và Spanish cũng thế. Trong đó cũng có em Trinh mặc áo dài màu hồng đại diện cho người VN ^^ (mình mũm mỉm, nên không có may áo dài để mặc ^^" )
Chương trình: Xem các bạn múa, nhảy, hát, trình diễn thời trang. Sau đó tất cả đi ăn uống những món ăn của China, Indian, Spanish, và dĩ nhiên cũng có của Mỹ nữa. Trên mỗi cái bàn có cái chum thủy tinh nhỏ chứa con cá vàng bên trong, thật lãng mạn nhỉ :hihi:
Thôi, đi ngủ thôi, ngày mai gặp lại nha Diary :huglove:
vịt_con_xấu_xí
28-05-2008, 02:40 AM
Ngủ không được, Diary ơi :sr: làm sao giờ? Tán gẫu thôi há...
Ngồi xóa cái list "List các tác phẩm có tỏng box "Tác giả là tôi" , mình nghĩ mình sẽ làm lại nó từ cuối trang lên tới đầu trang. Cả bên box Truyện ngắn - Truyện dài nữa, nhiều quá :D
---------------
Diễn đàn thay đổi:
1/ Mới hoàn toàn, hơi hoa mắt chút tí :hihi:
2/ Hết chạy trốn mọi người ^^" ai cũng biết mình đi đâu, làm gì trong diễn đàn
3/ Album coi bộ cũng thú vị nhưng nếu ai cũng upload lên nhiều hình thì sao ha?
4/ Có bạn bè rồi ^^
5/ Thành lập Group: Group Jungle Fever mình làm, không biết có ai vô với mình không o.O
~~~~~~~~~
Nghỉ được vài ngày, lại sắp tới ngày đi học rồi :"( thôi thì cố lên, 20 ngày nữa thôi là xong :3nhay:
><><><><><
Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi :hihi: mommy thế nào cũng gọi mình dậy sớm >.< vầy là mình sẽ ngủ gật trong ngày cho xem :argue:
Bye Diary, phải chạy cho lẹ vô giường đây.........:chayle:
Chi Lan
29-05-2008, 07:01 AM
Vịt con xấu xí, em nói không biết chị có tin không, đúng trước khi chị quay lại 4rum khoảng 3 ngày hay sao đó thì em viết một cái entry, chị xem nè : click (http://blog.360.yahoo.com/blog-GSNs8uk3d6f7_.zndLf2pYlgMw.p3FI-?cq=1&p=173#comments)
Linh cảm của em tốt nhỉ :D
Chị Vịt, chị sống có vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ đúng không? Sao em ở đây lúc nào cũng thấy căng thẳng và mệt mỏi lắm :rain:
Mà sắp tới dọn xong room là em không ở lại làm mod với chị Vịt nữa đâu :meo:, hị hị, năm sau em thi DH rồi. mà chuyện gia đình thì căng thẳng mệt mỏi quá.
Em cũng không hiểu cái tên nhật ký của chị, nhưng nó ám ảnh lắm, em thích nó, thích cả chị Vịt nữa :huglove:
vịt_con_xấu_xí
04-06-2008, 09:01 PM
Vịt con xấu xí, em nói không biết chị có tin không, đúng trước khi chị quay lại 4rum khoảng 3 ngày hay sao đó thì em viết một cái entry, chị xem nè : click (http://blog.360.yahoo.com/blog-GSNs8uk3d6f7_.zndLf2pYlgMw.p3FI-?cq=1&p=173#comments)
Linh cảm của em tốt nhỉ :D
Chị Vịt, chị sống có vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ đúng không? Sao em ở đây lúc nào cũng thấy căng thẳng và mệt mỏi lắm :rain:
Linh cảm của em hay thật :huglove: hiện giờ, có lẽ chị đã thoải mái hơn chút rồi, vẫn còn một ít áp lực từ người lớn, nhưng so với trước đây, có lẽ nó đỡ hơn nhiều.
Mà sắp tới dọn xong room là em không ở lại làm mod với chị Vịt nữa đâu :meo:, hị hị, năm sau em thi DH rồi. mà chuyện gia đình thì căng thẳng mệt mỏi quá.
Buồn nhỉ, nhưng chị mong là chị vẫn sẽ được gặp em :)
Em cũng không hiểu cái tên nhật ký của chị, nhưng nó ám ảnh lắm, em thích nó, thích cả chị Vịt nữa :huglove:
Flamingo... có phải là tên của 1 con chim? theo chị nhớ thì nó là con hồng hạc ^^" đôi cánh của nó cũng rộng lớn, cũng đủ để bay qua thảm cỏ xanh của chị, em cũng giống như chị, có thể bay qua khỏi cánh đồng này không?
Mình thì dứt khoá không phải là Lucky rồi, cô ý thiếu thốn tình yêu, còn mình thì không.
Mấy hôm nay mình khá là buồn bực bởi những lý do không thể nào phô ra đây được. Và vì không phô được nên mình càng buồn bực.
Em đã gặp phải chuyện gì? Có thể cùng chia sẻ không? Hay là em muốn nó trôi qua êm ả? Chuyện buồn, nếu không giải bày thì lòng mình không bao giờ có thể khuây khỏa được. Cũng như chị, khi chị muốn khóc, chị khóc thật nhiều và nói như muốn hét vào trong cái gối của chị hoặc viết thật nhiều những nỗi buồn lên Diary này. Một cách khua tan nỗi buồn, đúng không?
Vịt con xấu xí, Camelia, bao giờ chị mới quay lại đây nhỉ?
Vậy là điều em hỏi đã thành rồi này, chị đã quay về rồi :)
“Thảm cỏ xanh chứa đựng bao nhiêu niềm vui nỗi buồn?”
Cái tên này, nó đã được đặt ra trong lần chị cảm thấy tồi tệ nhất. Chị thích màu xanh của lá và vì đồng cỏ rộng lớn, bao la. Chị tự hỏi mình "Đồng cỏ dù có rộng cách mấy đi nữa, liệu nó có thể chứa đựng được bao nhiêu thứ?" cũng như "Lòng con người dù có thể lắng nghe, có thể tha thứ, có thể chịu đựng, liệu nó có thể chịu đựng được đến bao giờ?"
Em rất là yêu quý chị đấy.
Cảm ơn em nhiều bé Kim (có phải tên em không?)
Kaivn nhầm tên chị với em. Đến giờ là hai năm rồi anh ý vẫn chưa biết, vì có nói chuyện bao giờ đâu. Biết nhau cũng chỉ từ cái hồi anh chị vào đọc truyện rồi comment lại cho em. Giờ chẳng ai nhiệt tình, em cũng chẳng dịch nữa. Mình già rồi, thế hệ trẻ bây giờ họ nhanh lắm. Vèo một cái đã đua nhau dịch đến hết quyển.
kaivn, ừ, chị cũng quen anh ta, có lẽ từ lúc biết làm photoshop, nhưng bây giờ chị ngưng làm rồi vì không có thời gian rảnh nữa. Đúng là chẳng có ai nhiệt tình vì họ không thân thiết với mình. Nhiều lúc chị cũng nản lắm.
Rút cuộc thì thảm cỏ xanh chứa đựng bao nhiêu niềm vui nỗi buồn nhỉ?
Có lẽ nó sẽ không bao giờ đầy đâu, em ạ.
Chị đi học vui quá đúng không?
Thảm cỏ xanh của em…
Rút cuộc là chứa đựng bao nhiêu…?
Chị mừng vì mình được đi học, vì mình có thể học và không phai đối mặt với những người mà mình không thể chịu đựng được. Chị cũng mừng vì chị có thể có những niềm vui để kể trong Diary. Nó cũng giúp chị xóa đi những nỗi buồn bực.
vịt_con_xấu_xí
09-06-2008, 06:44 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/gif_23_10.gif
Ngày hôm nay được về sớm... la la la... Nắng nóng bức đến nổi nhà trường sợ học sinh nổi loạn http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/smiles_70.gif
Về nhà rồi lại giúp mommy trông em và dọn dẹp http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/manga_71.gif
Xong rồi lên mạng được một chút, định ghé vô box truyện 1 chút nhưng rồi lại ghé vô đây http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/smiley_359.gif vài dòng ngắn ngủi :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/TieuTra/P902000800.jpg
Đúng là con nít, ngày xưa mình dễ thương quá :hihi:
Nghiêm cấm đem hình em đi đâu, em sẽ http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/manga_71.gif đuổi ra ngoài
vịt_con_xấu_xí
17-06-2008, 01:04 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/ThienHaKyHoa/2.gif
Tuần cuối, tuần cuối rồi, ngày mai thứ 4 cũng xem như là ngày gần cuối rồi ^^
Thứ 4 ôn bài, thứ 5 được nghỉ :3nhay: , thứ 6 thì chưa biết, chỉ biết được nghỉ tiết thứ 4, không có thi
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/peta.gif senior thiệt là sướng ^^
Thứ 2 thì practice cho ngày graduation nè, thứ 3 cũng thế, sau đó graduation thiệt luôn vào buổi chiều thì phải http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/smiley_436.gif
Rồi thì sẽ bận rộn suốt đây, không hiểu sao mà mình cảm thấy lo lo chuyện gì ấy :thatall: chắc là mọi việc đều êm xui chứ nhỉ? http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/smiley_359.gif
Thôi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới mà http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/smiley_318.gif ok ok
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/smiles_85.gif
vịt_con_xấu_xí
01-07-2008, 05:44 PM
~ Nhật ký đóng lại ~
~ sẽ quay lại vào ngày 16 tháng 8 ~
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/ThienHaKyHoa/1zck6er.jpg
Xin lỗi diary nhé, vịt con bận bịu soạn đồ đạc để về VN quá, nên chẳng còn thời gian lên mạng nữa :huglove: có thể ở VN, vịt con sẽ ráng lên mạng chút ^^"
Vui nhất là về thăm daddy và chị họ và nhiều người khác nữa, không biết daddy có chương trình đi chơi không đây :D nếu không thì vịt con cũng muốn tự đi chơi lắm ý :hihi:
vịt_con_xấu_xí
06-11-2008, 12:57 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/ThienHaKyHoa/1zck5l1.jpg
http://www.itemvn.com/songs/bymyside.wma
Buồn quá, thật sự rất buồn, không hiểu sao mà Bố lại như thế... Bố không còn giống người Bố ngày xưa của mình nữa rồi. Bố ơi, con muốn hỏi rằng Bố có còn yêu mẹ không? Giữa Bố và cô ta đã có chuyện gì? Tại sao Bố thường nổi nóng thất thường vậy? Mỗi lần mẹ gọi về là mỗi lần mẹ rất nhớ Bố. Vậy mà Bố cứ trách, cứ mắng mẹ vô cớ, té tát để rồi sau đó lại xin lỗi mẹ. Bố có biết là mẹ buồn lắm không? Bố có biết là con ở đây mà không cách nào giải tỏa với mẹ vì con lo đi học còn mẹ lo chăm sóc trẻ. Bố ơi!!! Dù có ở xa nửa vòng trái đất đi chăng nữa thì mẹ vẫn thương Bố. Chúng con vẫn yêu quý Bố. Bố đừng làm chúng con cảm thấy hụt hẫng như thế Bố à. Rời bỏ cô ta đi Bố. Con ghét cô ta và hận cô ta. Con hận vì cô ta đã làm gia đình mình gần như tan vỡ. Giờ đây Bố và Mẹ đang nói chuyện điện thoại. Giờ đây có lẽ Bố đã đọc bức thư mẹ gửi rồi. Giờ đây cũng có lẽ là giờ quyết định Bố và Mẹ sẽ như thế nào. Con mong là gia đình mình vẫn êm ấm. 2 cú điện thoại của Bố trước 2 tiết học đã làm con xao lãng và cố xóa đi những giọt nước mắt vì con không muốn cô giáo và các anh chị thấy mình khóc. Bố ơi!!! Bố còn nhớ những ngày mình còn ở chung với nhau ở VN không Bố? Gia đình mình đang hạnh phúc lắm mà Bố. Đừng để cô ta chen giữa hạnh phúc gia đình mình nữa, Bố à. Con xin Bố.
vịt_con_xấu_xí
05-12-2008, 12:19 PM
À ừm ^^ sắp tới rồi, lại sắp tới ngày Noel. Cái ngày đặt biệt ấy luôn cận kề với cánh cửa năm mới. Chuyện buồn thì cho qua, chuyện vui thì kể tiếp, có phải không? Xuân sắp đến, mình lại nhớ cái bài thơ này ^^
ÔNG ĐỒ GIÀ - Vũ Đình Liên
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay".
Nhưng mỗi năm mỗi vắng,
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thấm
Mực đọng trong nghiên sầu ...
Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy,
Ngoài giời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ ?
Bài này tìm trên website, không biết có chỉnh sửa gì không, nhưng mình đọc lại cảm thấy nó không quen thuộc lắm. Nhất là những câu cuối. Mình chỉ nhớ được:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Ừa, nhớ lắm cái không khí ấm cúng của mùa xuân. Nhớ lắm cái không khí tết vui nhộn năm nào. Nhớ lắm cái nồi bánh trưng với nồi thịt kho trứng và củ kiệu. Nhưng hủ củ kiệu mà Mẹ làm. Nhớ bánh trưng ở công ty của Bố phát cho nhân viên những dịp tết. Nhớ những phong bì tiền của các bác trên nhà ông nội :cr: Rồi lại nhớ những trò chơi dân gian ngày tết khi cả nhà tới công viên Đầm Sen. Bao thú vui như thế trong cái gió lạnh nhưng đầy ấm cúng. Giờ đây, không khí lạnh vẫn lạnh vì mình đang ở cái thế giới tuyết rơi này. Cái thế giới đầu năm, cái thế giới ít ai dám ra đường vì không khí lạnh rét cóng tay chân. Sao nhớ VN quá, nhớ cả Bố, nhớ cả nhà bên nội, bên ngoại. Nhớ lắm ngày ấy :huglove: Nhớ lắm...
Hoa Trà
03-01-2009, 09:58 AM
Chỉ là tôi - cô đơn - lặng lẽ
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Tong%20hop%20Anime/Anime%20girl/pic_2005-07-15_174106-1.jpg
Lặng - người ta bảo tôi ít nói, tính tình trầm, người ta nghĩ tôi là một cô bé chảnh.
Cô + đơn - người ta nghĩ tôi sống với 1 gia đình nhiều người là ấm cúm, khác với những người sống vô gia cư.
Chỉ là tôi - với tôi, tính tôi trầm, ít nói - đúng - nhưng không phải tôi muốn như thế.
Chỉ là tôi - với tôi, gia đình nhiều người là một đống hỗn độn, khó hiểu và thường cãi nhau nhiều hơn là thương yêu - đúng vậy - tôi ước tôi được sống chỉ mình tôi và đúng thực sống với chỉ riêng gia đình mình - cô - quạnh - đơn - độc.
Có ai nghĩ rằng - sống với gia đình nhiều người - đó là họ hàng tôi - mỗi người một tính - ừa, mỗi người một tính đấy - sống có bình yên không?
Thế đấy - chỉ mình tôi - thế là đủ - chỉ mình tôi - sống lặng lẽ - mặc cho những lời chửi mắng - la đi, la đến khi nào cảm thấy mệt thì thôi - chỉ mình tôi - cô đơn - lặng lẽ.
conpedangghet
04-01-2009, 12:22 AM
có những chuyện chẳng thể theo ý mình... sống trong đời vẫn fải bít chấp nhận...
mình cũng muốn sống 1 mình, muốn sống thật lặng lẽ, nhưng lại cũng muốn có ng để yêu thương.... tham lam wá nhỉ,
vui vẻ lên ùi mọi chuyện sẽ ổn thui.. :)
Hoa Trà
04-01-2009, 05:01 PM
Cảm ơn bạn đã góp ý :)
~~~~~~~~~~~~~~~
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Anime/June/girlwithbabydragon.jpg
The Silent Night - Đêm tĩnh lặng
Sau một trận cãi cọ - tôi, chỉ mình tôi, lại ngồi đó - thì thầm
Nghĩ gì nhỉ? - Ừ, thì tôi nghĩ về ngày ấy - Ngày mà không phải chỉ mình tôi, ngày mà gia đình tôi êm ấm...
Kỉ niệm? - Ừa, chỉ là kỉ niệm thôi, tôi chẳng trông mong nó sẽ quay lại
nó đã là quá khứ rồi ~~ thế đấy
Lặng - lại một chữ lặng - nhưng nhờ nó mà tôi đã hiểu con đường sắp tới của mình là gì...
thôi nhé, tôi sẽ làm những gì tôi suy nghĩ
tôi sẽ làm những gì tôi có thể làm - và vì sao?
vì tôi mong nó sẽ tốt hơn cuộc sống bây giờ - thế nhé...
Ty_bà trùm ác quỷ
04-01-2009, 05:25 PM
hix.....tự nhiên cảm thấy có nhiều điều giống bạn.....buồn he?...:|
Hàn Cát Nhi
04-01-2009, 07:25 PM
Bé chẳng là ai xa lạ:) Chị nghĩ thế. Chị không thể nói nhiều bởi giờ đây chị cũng đang vất vưởng:). Chỉ có điều, bé ko cô đơn hoạ chăng là lặng lẽ mà thôi:).Vững bước xây lại yêu thương nào:huglove:
Bé phải cười mặc cho cuộc đời khắc nghiệt:D.
Loving:hug:
Hoa Trà
04-01-2009, 09:44 PM
Ty_bà trùm ác quỷ - cuộc sống mà - có thể bạn giống tôi một phần nào đó
có thể bạn chỉ là cảm thấy giống mà thôi
Hàn Cát Nhi - cảm nhận của chị - bé chẳng là ai xa lạ - có thể chị nói đúng
em chẳng xa lạ gì đâu - chị ạ
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/5747-4b.jpg
Lạnh - đêm nay thật lạnh - chẳng hiểu tại sao - nhưng lạnh lắm
Gió vu vi - có lẽ gió cũng cảm nhận lòng ta - gió không màn tới vật cản nó
gió - luồn qua khe cửa - vi vu - lạnh thật
Tâm sự - có một người đang thì thầm - tâm sự - tuy mình hiểu - nhưng lại không thể nói gì được
vô dụng - có lẽ thế - nhưng giải tỏa được nỗi buồn rồi thì phải - có lẽ thế
Tuyết chưa tan - lạnh - còn lạnh lắm - nắng ơi - đã lên chưa? - hay nắng đang cảm nhận cùng ta?
tuyết - vẫn nằm đó - chưa thể tan - vì ta chưa giải tỏa hết nỗi buồn?
Hoa Trà
05-01-2009, 04:48 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/2008%20stuff/stuff%206/kmm-1.jpg
Sinh nhật sắp tới - của ai kia nhỉ? - là anh đó
Cho anh số điện thoại - chi vậy? - gọi chứ chi - thôi, không đưa đâu ~ cười mỉm
Đang làm gì đó? - học bài - trời ạ, nghỉ mà cũng học à? - ừa, thì...
học là học chứ sao ~ lại cười
Này - gì thế? - có webcam không? - chi vậy? - xem chứ chi, vậy cũng hỏi
không có ~ cười thầm
Lâu rồi không ngắm em đó - ừa, đúng rồi - vậy cho anh xem đi - đâu có webcam đâu mà xem - trời ạ - cười cầu hòa
Mấy năm rồi nhỉ? - 3 năm rồi chứ ít gì - ừa 3 năm mà em cũng chưa trả lời đấy - trả lời gì?
Cho hun cái nhe - không cho - sao không cho? - không là không ~ cười và chỉ cười
Cười bởi vì em thích nói chuyện với anh, thế thôi
Hoa Trà
09-01-2009, 12:51 PM
http://www.hotlinkfiles.com/files/2200683_0bzid/Bongdungmuonkhoc-LamTruong.mp3
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/vtc_120516_1.jpg
Cần - 1 ngọn lửa sưởi ấm con tim
Cần - 1 người bên cạnh để trò chuyện
Cần - 1 sự yên tĩnh trong căn phòng
Cần - 1 thời gian để suy nghĩ
Nhớ - 1 người ở nơi xa
Nhớ - 1 gia đình ấm cúng
Nhớ - những ngày tươi đẹp nhất
Nhớ - sự ân cần chăm sóc của ai kia
Buồn - 1 chút về chính mình
Buồn - 1 ai đó vẫn nghĩ mình không chịu hiểu
Buồn - 1 chuyện mà chưa giải quyết được
Buồn - lòng ta lạnh băng như thế sao?
Lạnh - trời lại lạnh nữa rồi - lạnh lắm - đốt 1 ngọn nến - sưởi ấm lòng được không?
Hoa Trà
10-01-2009, 11:07 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/7.jpg
Hôm qua chỉ cách đây 24 tiếng đồng hồ - vào giờ này.
Tôi không cô đơn - tôi đã gặp những người bạn ấy.
Cười và nói thật vui - lòng không còn cảm thấy nặng trĩu nữa - thật sự thế...
Chuyện yêu đương - chuyện học hành - nhiều thứ khác nữa
Chỉ nhắc tới mà tôi lại cảm thấy vui - vui lắm
Dù rằng chỉ nói chuyện trên mạng internet - dù rằng tôi ngồi đây một mình
Đêm dài khó đếm - đêm dài khó ngủ - đêm dịu dàng trôi
Hoa Trà
17-01-2009, 09:16 AM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Tong%20hop%20Anime/3zqap9u.jpg
Hôm nay cũng như hôm qua nhưng nó khác một tí
Một tí ở đây có lẽ là tôi không ngồi một mình
Một tí ở đây có lẽ là một chút nắng xen vào lối cửa sổ phòng
Một tí ở đây có lẽ là tiếng chim hót ở mái hiên nhà
Mùa thu dường như vẫn còn muốn nán lại một tí
Một tí ở đây có lẽ là nó không muốn đi khỏi đây
Một tí ở đây có lẽ vì nó quý nơi này lắm
Một tí ở đây có lẽ vì nó cảm nhận ai đó đang mong nó ở lại
Mùa thu nhưng lại có chút ánh nắng
Phải chăng nắng không muốn thu ở đây?
Phải chẳng nắng muốn sưởi ấm lòng ai đó?
Phải chẳng nắng cũng cảm nhận được thu lạnh lẽo thế nào?
vịt_con_xấu_xí
25-01-2009, 08:20 AM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Happy%20New%20Year/yy.jpg
Hehe, sắp tới ngày Valentine rồi đó. Thế mà ta vẫn chỉ mình ta thôi ^__^ một mình cô độc thật. 20 tuổi rồi chứ đâu ít nhỉ? Vậy mà cái tính nhút nhát vẫn hok chừa bạn bè ai cũng có cặp cả rồi. Như Ngân nè, cô nương đính hôn rồi đấy. Như Trang nè, cô nương có bồ rồi đấy tuy có trục trặc chút ít >.< nhưng mà mong cô nương sẽ sớm giải quyết được nó ^__^
Hôm nay ngày tết, thế mà nhà mình cũng như mọi chủ nhật trước, chỉ khác là nấu thêm vài món mới thôi :) . Hôm qua thì đi dự tiệc năm mới ở nhà thờ. Nhà thờ năm nay tổ chức vui hơn mấy năm trước và hội trường khác cũng khá là rộng rãi. Hôm qua rất vui, mình cùng nhảy với chị họ, em gái Chi và Mẹ. :3nhay: Dù rằng điệu nhảy thì cứng ngắc vì mình có bao giờ học nhảy đâu nhưng cũng vui ^__^
Sáng nay, cái cổ họng bị vướng cái gì ấy... thở cũng được, mà nuốt nước miếng thì đau quá. Mới thức dậy mà thế này rồi ._. chán thật.
Năm mới, tết đến, chúc các bạn, các anh chị, và quý cô bác 1 năm ới tràn đầy sức khỏe, làm ăn phát đạt và vạn sự như ý ^__^
vịt_con_xấu_xí
13-02-2009, 07:24 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Hoa.jpg
Valentine ==> Va lung tung #> mình không va vào ai cả :rain:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://www.youtube.com/v/5MHxYJkOsvI&hl=en&fs=1
Hụt hẩng? ừm, có lẽ thế, có thể 1 phần là ngày thứ sáu ngày 13, mà cũng có thể là ngày không toàn vẹn bởi vì nhiều chuyện xảy ra quá...
Thứ nhất: sáng nay kiểm tra, có một chút cái khó nhưng cũng cố làm cho xong -.-"
Thứ hai: định giải tỏa đầu óc chút nhưng đụng chuyện về HTTV, lại ngồi đọc rồi sụt sùi nước mắt chút, rồi lại ghi những cảm nghĩ của mình ra, dường như cảm thấy chưa nhẹ nhõm mấy sau khi gởi. Lòng hơi nặng trĩu nhưng lại ráng kìm nước mắt. Có người khuyên đừng bận tâm, có người khuyên chuyện gì tới thì cứ mặc nó. Đành vậy nhưng vẫn cứ sụt sùi khóc.
Thứ ba: bác kêu mình đi chung, dọn đống lá đã mục đem về cho bác cất giữ để trồng cây vào mùa hè, gió thổi vi vu, lạnh cóng. Lâu lâu lại thổi mạnh làm mình muốn bay luôn. :rain: Đó là một ngày gió sau ngày mưa nên không khí vẫn còn ẩm ướt lắm.
Thứ 4 là hiện tại đây: đầu óc đang quay cuồng, đủ mọi thứ để suy nghĩ... chuyện nhà, chuyện website, chuyện của daddy ở VN, chuyện của mẹ...
Ôi thôi, thứ sáu ngày 13...
vịt_con_xấu_xí
14-02-2009, 08:52 AM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/vtc_120516_1.jpg
Learn Chinese: Roast duck
________鸭子回
Lucky number: 1, 55, 40, 3, 17
Hôm nay ăn chinese food, được cái fortune, mở ra thì nó thế ấy. :so_funny: Why? Why? Why does it write "Roast Duck" (Vịt Quay)?
Buồn cười chết đi được :D tự nhiên có 3 cái fortune thôi, bé Chi lấy một cái thì còn 2 cái. Thế mà... mình lại lấy đúng cái này. Híc, số trời định :timvo: ngày mai có chuyện gì xảy ra với mình không đây? :rain: Hôm nay xui chưa đủ hay sao ấy :rang:
Cười nhiều quá, khóc nhiều quá rồi nên chưa muốn đi ngủ, 1 giờ rưỡi sáng rồi, chứ ít gì đâu :rain:
Ngày mai ơi, tươi đẹp nhé... Ngày mai ơi, ngày va lung tung :cr:
vịt_con_xấu_xí
19-02-2009, 12:01 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Luckyposts.jpg
Cái hình này cách đây 2 tuần rồi, giờ mới post :hihi:
Số 13, không hiểu sao mình vẫn thích nó. Ậy, không biết thích hay vì mình cứ gặp nó mãi :so_funny:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À :3nhay: tin vui cho một con nhỏ học hành khó nhớ bài này là mình đã đậu bằng test driver trên giấy rồi ấy Diary ạ ^^ mừng cho mình không? Với mình, đó là kết quả vượt bật rồi :sr: vì mình học ít khi nào nhớ bài lắm. Cơ mà 10 lần lại rớt, lần thứ 11 mới đậu ^^" Mình ngốc thế cơ. Mà này Diary ơi, mình thi cấp tốc luôn đó. Mình thi trong vòng 20 phút :D . Lúc mình vô đó, họ nói: "There is 20 min left. Do you sure you want to do it?" Mình nói: "Yes, please." Và thế là mình cố gắng làm. Đâu ngờ mình đậu. Mình trả lời được 40 câu, thế là nó "đá" mình ra và nói rằng "You pass the test." Lúc ấy, mình mừng không thể tả nổi ^^" Mình còn chưa hoàn hồn nữa cơ. Mình đi ra bàn của họ. Người thứ nhất nói: "Does she pass?" Người thứ hai nói: "Yes, she passes." Người thứ nhất nói: "You passed. Oh my god, I cannot believe it." Người thứ hai nói: "Yeah, Miss. Party tonight for you!!!" Mình chỉ biết cười thôi :D tính mình thế mà. :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Tong%20hop%20Anime/Anime%20Summer/356931314818478805.jpg
Hôm nay trời mát lắm :) nắng ít, gió phất phơ, nói chung là một ngày mát mẻ và sảng khoái ^^ . Ngày hôm nay môn học cũng không căng thẳng mấy nên dường như là một ngày tốt đẹp :)
vịt_con_xấu_xí
20-02-2009, 08:30 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Tong%20hop%20Anime/Anime%20sad%20and%20cry/8106879691034527294.jpg
Hôm nay học xong lúc 3 giờ, bụng đói meo thế là đành lết sang cafeteria. Thế mà... cafeteria nỡ nào đóng cửa sớm ("-.-") buồn cho cái bụng. Thế rồi tìm cái máy bán thức ăn tự động. Khổ nổi cái máy này chỉ nuốt tiền 1$ chứ không chịu tiền 5$ hay 10$. Thế rồi vô nhà ăn tìm người đổi tiền dùm mình. May sao gặp được anh kia đang ăn ở đó. Nhờ anh đổi tờ 10$ ra tờ 5$ rồi lại bỏ vô máy bán nước vì cái máy kia đâu chịu tờ 5$ ("-.-") khổ quá. Nó thối lại mấy đồng tiền 1$ đấy thế mà cái máy bán thức ăn tự động không thích tiền xu 1$ mà thích mấy đồng 25 hay 10 hay 5 cent. Thế có tức không cơ chứ? ("._.) Thế là bụng ta đói meo, chỉ nước suối mà thôi.
Lết mãi mới qua được thư viện. Lên mạng thì thấy nhỏ em đang online thế là "tám" 1 tí. Rồi mẹ gọi điện thoại nói chị Trâm sẽ đón, lúc ấy là 4 giờ 30. Mà mẹ nói là chị sẽ chở mình tới chỗ chị làm (._.") chết thật. Đợi mãi chẳng thấy điện thoại rung. Ơ mà cuối cùng nó cũng rung đấy chứ nhưng không như mong đợi (._."). Chị Trâm nói mình ở lại trường vì chị đang có khách.
Thế rồi 5 giờ đã tới, thư viện nói đóng cửa ("._.") khổ thế cơ. Lại lang thang xuống tầng lầu dưới để chờ cho vận may tới.
Ah, cuối cùng anh Thạch cũng gọi điện thoại. Cứu viện tới rồi (^ o^) Anh đón mình và thêm cái bịch hamburger ở ghế trên. Hehe, hết đói (^ o^)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry A Tủn is a moderator/admin and you are not allowed to ignore him or her.
Híc ("._.") thấy ghét, đây là lần đầu mình ghét một người có tính tình như thế. Không biết sao mà ghét người này quá, bỏ vô blacklist cũng không được ("-.-") bó tay.
vịt_con_xấu_xí
27-02-2009, 12:52 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Diary%20hinh%20anh/anime6.jpg
Hôm nay tập lái xe, chân đạp thắng, tay quay lia lịa. Muốn điên lên được, sao cái chân ga nó nhạy thế? Đã thế mẹ còn cho tập parking nữa. Cái đầu xe làm mình chẳng thấy gì nên cứ nghĩ là sát rồi. Ai ngờ đi ra ngó thì thấy dài cả hơn cánh tay (*.*) lại vô làm tiếp. Cuối cùng cũng xong, 45 phút học lái. Mình học lái ở bãi đậu xe ở trường Woodbridge high school của mình lúc trước ấy. Mẹ bảo nếu họ có hỏi sao tập ở đây thì mẹ sẽ nói là con tôi học ở trường này chưa đậu được giấy driver test nên giờ nó đậu rồi mới cho nó tập lái ở đây (mẹ nói đùa như thế) làm mình tưởng thiệt, mình dễ tin quá mà http://thegioibanbe.net/diendan/style_emoticons/default/071.gif
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Tong%20hop%20Anime/Anime%20girl/pic_2005-07-15_174106-1.jpg
Hôm nay nhận tin Ông Nội bị bệnh đau phổi. Không biết bây giờ Ông thế nào rồi. Mẹ đã gọi điện thoại cho Bố lúc 7 giờ sáng để hỏi thăm tình hình. Bố nói Bố túc trực ở bệnh viện bên Ông cho nên mẹ gọi cellphone sẽ gặp dễ dàng hơn. Hiện giờ mình cũng mong Ông sống lâu nhưng ngược lại với tình hình sức khỏe của Ông như thế... có lẽ... có lẽ giống như vài người đã nói rằng tuổi già khó tránh khỏi, thà chết thanh thản còn hơn chết với thuốc và thân thể không được yên bình. Mình không biết ý ấy có hay không? Mình cũng nghĩ có lẽ như thế. Lo cho Ông quá T__T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Diary%20hinh%20anh/485rwow.jpg
Sống cùng nhà mới biết, bác và các anh chị họ không phải người sống hòa hợp với gia đình chị em. Có nhiều chuyện để nói lắm, mà mình thì buồn ngủ rồi, Diary ơi. Mình muốn kể ra cho lòng thanh thản chút. Thật sự như thế. Thôi, mình sẽ kể sau vậy. Ngủ ngon Diary nhé...
*Camellia*
04-03-2009, 09:40 AM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/p2_009.gif
Có những lúc mình cảm thấy muốn cười, muốn quậy. Mình bây giờ khác trước rất nhiều. Có lẽ vì cuộc sống ở đất Mỹ này đã làm thay đổi cái tính nhút nhát của mình. Mẹ nói mình nên thay đổi cái tính nhút nhát, sợ sệt đó đi vì nếu cứ nhút nhát thế mình sẽ không thể nào vương tới tương lai được. Nhất là đi tìm việc làm. Mẹ kể mình nghe một câu chuyện về một người đàn bà đi hết các tiệm ở khu buôn bán để tìm việc. Tuy có người từ trong đó bước ra nói rằng tôi mới vào đấy, họ không cần người nữa. Rồi sau đó vài ngày, người này quay lại khu buôn bán thì thấy bà ấy đang làm việc trong một quán ăn. Bài học là hãy làm nhưng gì mình đang làm, đừng nghe người khác nói làm ta chịu thua, bỏ cuộc. Mình biết mình vẫn còn nhút nhát lắm, thật sự là thế. Mình phải cố gắng hơn nữa. Tự mình đang ủng hộ và khuyến khích chính mình. Biết người biết ta...
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Tong%20hop%20Anime/Anime%20avatar/2hs2h6o.gif
Hôm nay trời thật đẹp. Hôm qua trời tuyết trắng xoá. Nhưng mà được nghỉ học, cũng vui 1 chút vì lí do được thêm 1 ngày giúp Mẹ làm bài project. Tuy mệt nhưng giúp Mẹ thì cũng thấy vui rồi. Cầu mong hôm nay Mẹ diễn thuyết tốt.
Cũng ngày hôm nay, là ngày đặc biệt. Sinh nhật của Bố!!! Hôm qua bận quá nên không làm được thiệp nào tặng cho Bố qua email. Bố ơi, con xin lỗi, con nhớ mà con không làm được. Chiều nay đây, con nghĩ là Mẹ sẽ gọi điện cho Bố để chúc mừng sinh nhật Bố. Hôm thứ bảy, con nghe Mẹ nhờ Bác Tuyết mua bánh cho Bố. Hihi, không biết chiếc bánh có hình gì nhỉ?
Cũng sáng hôm nay, message được gởi trên Yahoo chat về ngày này. Đọc đi đọc lại thấy buồn cười lắm.
Hôm nay thứ 3 ngày 3 tháng 3. Nếu bạn uống 333 lít bia 333 thì bạn sẽ không gặp được ba bạn nữa.
Nói Mẹ nghe, Mẹ cười. Rồi sau đó trên đường đi. Mẹ kể cho chị Trâm nghe. Cả ba cùng cười. Vừa lúc đó xe tải chạy ngang qua, ghi hàng chữ: "Call my father now" ;)) trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài trời tuyết vẫn còn đọng trên cây. Dưới đường bộ, tuyết đã tan nhưng lại đông thành đá. Không cẩn thận khi đi sẽ rất dễ trợt chân.
vịt_con_xấu_xí
11-09-2009, 08:58 AM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/backgrounds.jpg
Bạn bè thì có nhiều... bạn thân thì mình không chắc... ~__~ Dường như cái chữ bạn nó thường quan trọng với mình đến thế nhưng rồi thì cái danh từ bạn đó lại không phải dành cho mình. Mình ít nói, danh sách chat yahoo thì đầy ra đó mà ít khi nào online để chat với ai. Thế mà mình lại yêu cầu cao về chữ bạn như thế sao?
Có một thời mình quậy, rồi lại có một thời mình lặng yên. Hiện tại mình đang lặng yên, buồn chán, đi dòng dòng, dạo web, đọc truyện, chơi chút game rồi lại học bài, chẳng bao giờ màn tới cái chat box cả ~_~
Kì về VN cũng thú vị đấy, nhưng mà có lẽ như anh ACDC và bé Yuri không thích mình cho lắm thì phải... Về lại USA rồi, mình nhắn tin mà anh ACDC không trả lời gì cả ~_~! buồn 1 chút.
Sắp tới b-day rồi, 1-2 ngày nữa nhỉ?... Ừa... bạn thì có nhưng bạn thân thì không, chỉ có chị Nhi là còn nhớ và chúc sinh nhật mình thôi :khocnhe: híc, buồn vì không được gặp chị Nhi ở VN :rain:
Lâu lắm rồi, anh Ali lại trở về HHT, nhắn tin nói chuyện với mình... có một người anh 2 online như thế thật vui, cũng bớt đi nỗi buồn 1 phần nào...
Mình chỉ là ít nói thôi nhưng sao mình cảm thấy cuộc sống cô đơn như thế nào ấy...
Hôm nay trời mưa, gió thổi lành lạnh, dường như mình muốn chạy ra khỏi cái library của trường để đón lấy những hạt mưa và khóc để nước mắt có thể trôi theo mưa và trôi đi mất... để nỗi u buồn này trôi đi...
Hoa Trà
26-10-2009, 07:52 PM
http://i927.photobucket.com/albums/ad117/tieutra1/Linh%20tinh/Martha__lady_of_crimson_night_by-1.jpg
Là tôi - tôi là tôi hay tôi là 1 con bé nào đó trong thế giới rộng lớn này?
Là tôi - tôi là tôi hay là 1 người xa lạ từ trên trời rơi xuống?
Là tôi - tôi là tôi hay là 1 người vừa mới sinh ra trong bụng mẹ?
Là tôi - tôi là tôi hay là 1 con bé nhút nhát và chỉ biết làm những việc vụng về nhất?
Điều gì - điều mà tôi ghét nhất là điều gì?
Điều gì - điều mà tôi biết là tôi không thể sống chung với nó được!
Điều gì - điều mà người này nói thế này, người kia nói thế kia...
Điều gì - điều như trên chỉ làm tôi nhức đầu và khó giải quyết!
Nhường nhịn - nhường những gì mà tôi có thể nhường
Nhường nhịn - 1 câu nhịn, 9 câu lành, đúng hay sai?
Nhường nhịn - nhường 1 người, nhường 2 người rồi nhường tất cả
Nhường nhịn - tôi dường như sợ cái chữ này lắm nhưng... vẫn cứ làm
Mỗi người - 10 người 10 ý, ờ, biết theo ai?
Mỗi người - tôi ra 1 ý, họ cho tôi 10 ý, tôi rút lại cái ý của tôi! =_=
Mỗi người - tôi sợ, sợ phải để họ tranh cãi hay sợ họ ghét bỏ tôi?
Mỗi người - tôi sợ cái lý lẽ của họ làm tôi điên đảo, không biết đường nào theo =_=!
Tôi tìm, tìm người có thể giúp đỡ tôi, nhưng mà dường như đơn độc, dường như tôi lại trong cái cõi cô đơn - lạnh lẽo của thế giới riêng mình tôi!
vịt_con_xấu_xí
27-10-2009, 02:02 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/c487bb27376551.jpg
Victory!!! :D
The extra credit is in First Aid class - happy that I done really well on it! Don't know if I speak well or not but good that everyone understand what I said :cooll: teacher help me a little bit too. Oh, and the guy that name Vu help me too but I didn't think he help me the right way :hihi: some sentences I didn't want to say but he saw and he point at it :timvo: I must say it, lolz
The mid-term in First Aid, althought I didn't do good but then teacher give me 1 more change to do some wrong answer again because the score I got only 70. 40 questions and 1 writing paragraph but 8 fail :rain: Goody, I did good for the answer that I do wrong so I passed the mid-term :cooll:
The practice mid-term is in First Aid, I did good too ^^!!! Oh yeah, so happy!
~~ o ~~
Only 1 thing I'm waiting for is the ESL reading mid-term, teacher will give out the score and I know too well that I did not well on it :rain: so difficult... Alright, will see, will see...
Hoa Trà
03-11-2009, 10:00 AM
http://i927.photobucket.com/albums/ad117/tieutra1/Anime%20Girls/anime_4.jpg
The Silent Girl - Cô gái im lặng
Tôi là cô bé xấu xí, thật thà, im lặng, dễ gần, nhưng cô đơn.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại có cái tính cách như thế khi gặp mọi người.
Tôi có cảm giác như "sợ" mọi người về mọi mặt.
Và tôi có cảm giác như tôi không bằng mọi người.
Tôi có một chút ghen tuôn nhưng cũng có một chút nhút nhát.
Tôi suy nghĩ nhiều thứ và thường hay khóc 1 mình khi mà...
Tôi cảm thấy họ không để ý hay tôi đã làm điều gì sai.
Tôi sợ bị họ làm lơ, tôi sợ bị cảm thấy cô đơn.
Nhưng đâu đó vẫn có người quan tâm đến tôi.
Chỉ là không nói, không thể báo, không thể gởi...
Tôi cảm thấy cô đơn vì một cái gì đó nó chỉ hiện diện...
Ở một nơi mà tôi không biết được, tôi sợ cái nơi đó!
Nơi tôi sợ chẳng đâu khác là nơi giấu diếm tôi
Những điều mà tôi muốn biết, muốn nghe
Cái trái tim tôi nó làm tôi cảm thấy nó ác
Không phải ác với ai khác mà ác với chính bản thân tôi.
vịt_con_xấu_xí
04-12-2009, 10:22 PM
http://i927.photobucket.com/albums/ad117/tieutra1/Anime%20Girls/ami-swim.jpg
Today, in First Aid class, the happen was very funny :sr:. First at all, all people must go to the poor for lesson that is how to save people in the water. I ready for my lock to use locker room, backpack and swimming suit. But the problem is the locker didn't let my lock work! It was stuck in a minute then I have to walk fast to the poor, where everyone are sitting and listen to the teacher. Cheng is Taiwan girl and she was stuck with me too because she want to use locker with me. >"< That's what strange, I usually use the lock when me and my mom go to swimming and it always work why this time...
So that mean we were late and we had to sit at the left side, where all the girls sit. And the teacher started the lesson after he showed us some stuff. He asked for 5 people that know how to swim well and only 3 girls go out. Why the boys don't know how to swim or they don't want to show up? That's strange o-o! I know how to swim but... the problem is... we have to swim on the 9 feet poor T_T that's very such for me because I can not stay in the water without holding something... Ok, start lesson!
After the teacher showed us how to throw the emergency tube, we ready to practise. The class has 19 students but 2 students not here and 2 students can not go in water. So we are only 15 people went to the poor and 3 girls already in the water so each time 3 person go. At first, we did kinda good. Second time, 1 boy stuck and the teacher want he do again, 2 other students replaced 2 students that done good. So... I was the only 1 left behind because of him! And... the teacher was almost forget me T_T! My friends remind him after those 3 girls swimming away to other side of the poor. So 1 of those girl come back for me. Now i'm the only one that left so... everyone were watching me T_T! Each of my step was their movement of the eyes. My hand was so scare to throw the tube to my classmate in the poor... and I did it! I throw in front of her. Not kidding but the whole class clap hand cheer for me that I did good >"< I was so embarrassing, was like... almost fell into the poor. Oh well, lucky that I did good, phew T_T!
When we go into the poor that is 3 to 5 feet, the teacher look up and ask me: "Is that person your sister?" And I was like OMG T_T because I was asking mom if she want to take a look at emergency in the water and she accept because my class started after her class done. I don't know why teacher can forget that person is my mom because we met him like 3 times when we go swimming before winter come. So I said: "No, that's my mom." with the funny circle eyes (suprised). And that time my mom was looking at her little record, she looked up a minute then she notice about 4 students looked at her, right away she think they maybe talking about her (my mom said). After my answer, my teacher said: "Really? I though that your sister because she's so young." Okay okay, I'm again... like... What the heck o-o" my mom is young? event thought she is about age almost 50. LOLZ, laugh, mom laugh ^^ my teacher said you are so young!!! And she really laugh xP
After that, the practise was back. 15 people so... me and my partner have to take the extra partner to practise with us. Eh hem T_T they practise when the teacher come to check, they talk when the teacher go check other team. But the teacher only check 2 times and so... that's such for me since they didn't let me have choice to practise. But I got 1 time and the teacher running it T_T I was holding him by two hands that he was lie down on my hand and I have to keep his body on the water for long until teacher say next lesson! He's lucky! He said: "Wow, I feel good when I lie down like this." T_T bleh, forget it yoh, you are fat like me (I guess) and you make my hand feel so heavy.
Other lesson, I got it too, the swimming guard, was watching over my class, said that I did good. And then after my teacher checked other team, he was looking back to me and tell me do it and I did. He said: "Very good, Kim." Another embarrassing cover my mind and my face. Wait, I got revenge ^^ the guy that be a victim for me to practise is the guy that make me stuck at the very first lesson in the poor. Hehe, he had to be victim for me to do 2-3 times bleh.
Oh well, this is all the happen to day that I really want to remember!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.