PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một ngày rồi mãi mãi



trunglins
30-06-2005, 12:41 PM
Gởi vào trong gió cánh Hồng bay
Nhớ người em gái yêu đắm say
Chờ em , chờ mãi ngày hy vọng
...
( hồn thơ bay mất rồi , có ai cho trunglin câu thơ cuối cùng không ? )

xCi
30-06-2005, 12:53 PM
em hỡi em à có hiểu thay
:) được hoh ?

Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-06-2005, 03:27 PM
khổ đau một mình em có hay....

thử câu này thử coi :D tại vì chờ mong trong vô vọng thì người có cũng đâu có hay hehehe
nhưng mà câu trên của PK cũng hay lắm á

you nì giống mình...làm thơ đc có 3 câu hà...câu thứ 4 thường thi bị mất hứng câu thữ thì thường là rắng rượng mà có :D

trunglins
06-07-2005, 11:32 AM
em hỡi em à có hiểu thay
:) được hoh ? cám ơn endless nha , không ngờ lại được một đại thi hào tài ba lỗi lạc như bạn giúp đỡ đó . Hì hì ... ạc


khổ đau một mình em có hay....

thử câu này thử coi :D tại vì chờ mong trong vô vọng thì người có cũng đâu có hay hehehe
nhưng mà câu trên của PK cũng hay lắm á

you nì giống mình...làm thơ đc có 3 câu hà...câu thứ 4 thường thi bị mất hứng câu thữ thì thường là rắng rượng mà có :D Câu thơ thứ 2 hình như bị trật nhịp , mình mạn phép viết lại như sau , bạn xem được không nha .

Em lấy chồng rồi....hoa đỏ ơi !
Rưng rưng hàn dậu.....khóc chưa vơi
Đôi khi thoảng về.....hương trong gió
Em mỉm môi cười......ta khóc thôi !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
06-07-2005, 12:42 PM
thơ này ko phải mình làm...bài thơ này mình thích thôi...nó đã là mười mấy năm về trước rồi...trươc khi mình sinh ra nữa... mình yêu nó lắm