PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi Buồn Khi Tạm Biệt Tình Yêu



ThieuGiaBuon
28-02-2007, 08:08 PM
Trả Lại Cho Em !
Trả lại em mùa thu vàng rụng lá
Nơi con dường xưa tấp nập xe qua
Bằng lăng tím cả chiều thương nhớ
Để rồi sao in dáng cũ nhạt nhòa
* * * *
* * *
Trả lại em chút chớm dầu khờ dại
Đóa hồng ơi sao giữ mãi trên tay
Bạn bè nhìn bấm nhau cười khúc khích
Khi anh tặng em dầy những cách hoa bay!
* * * *
* * *
Trả lại em nhớ thương ngày tháng cũ
Dấu yêu xưa còn mãi đến bây giờ
Những vần thơ trao tay ngoài thềm cửa
Là tiếng mưa tiễn biệt thửa mộng mơ!
* * * *
* * *
Trả lại tất những tháng ngày rong ruổi
Bánh xe quay mòn cả lối thời gian
Được chìm dắm trong men say hạnh phúc
Biết vị ngọt em trao qua những nụ hôn đầu!



Hiiiiiiiiiiiiiiii ! chào các bạn trong room mình nha. Là một người mới trong room của chúng mình nên mong dược tất cả các ban giúp đỡ nhìu để cho room mình thêm phong phú !:cungly:

Oh có thể nói mình là một con người yêu thơ và âm nhạc nhưng chưa có dc thành công trên mặt trận nào. Hiiiiiiiiiiiiiii

sad princess
01-03-2007, 08:13 AM
trả lại nhau những ngày xưa năm cũ
hai đứa ngồi, mắt e ấp mộng mơ

trả lại nhau những tháng năm khờ dại
rong ruổi giọt cười, khóe mắt say

trả lại đó.....giữ lại ngày xưa nhé
dù chỉ là kí ức miên man
trả lại đó...những tàn tro năm ấy
giờ nơi đây..... có người trả lại nhau.......