Xem đầy đủ chức năng : Có phải là tình yêu
mo_ve_noi_xa_lam3108
28-02-2007, 06:20 AM
Yêu ngang trái nên tình đầy mâu thuẫn
Chưa có nhau mà đã sợ mất nhau
Bảo rằng chưa dường như đã yêu nhiều
Yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ
Càng muốn tránh lại càng ao ước gặp
Cố tìm quên nỗi nhớ lại dâng đầy
Tình ngọt ngào hay tình lắm chua cay
Tim muốn nói sao mắt vờ hờ hững
Chưa mở lời mà sao nghe lúng túng
Mắt nói yêu môi thầm nhẹ bảo "không"!
Thì đành thôi nhưng vận cứ chờ trông
Ngỡ biết đâu ngày nào sẽ bảo có!
Đa Tình
28-02-2007, 10:39 PM
Đã bao lần trong một câu thơ
Em tự hỏi tình yêu là gì nhĩ
Có sáng long lanh có tràn trề hương vị
Có nhuộm đầy mộng mị không anh?
Có phải đời chỉ nguyên vẹn màu xanh
Và sắc đỏ của tình yêu rực cháy
Em bắt đầu nghe tiếng thầm thì tình ái
Đó là tình có phải vậy không anh?
Chẳng vô tình em lạc bước giữa đời anh
Em cố bảo tình cờ nên thấy thích
Rồi trái tim em lần đầu tiên thút thít
Nhỏ giọt đời cháy cả ngây thơ
....Này em tui , cô gái bé nhỏ ơi !!
Em đừng khóc để phố chiều se thắt
Hãy gói yêu thương trong tận cùng khoé mắt
Mảnh vụn đời sẽ vội hết thôi em !
( Tặng T )
*pInk horizon*
01-03-2007, 04:33 AM
Em dằn lòng quên nhưng nhớ nhiều hơn trước
Giọt nước mắt ngăn rồi sao vẫn tuôn rơi
Những vần thơ anh viết tặng riêng em
Cũng vừa đủ em thấy mình nông nổi
Đã đi qua những dại khờ của tuổi
Thế mà em sao mãi chẳng lớn khôn?
Những vần thơ anh viết tặng em
Tặng riêng những tháng ngày bão giông ,ko lặng gió
Em ngốc nghếch để tim mình lạc lối
Mộng mị hoài chút tình ảo hư vô
congtu_nhagiau
30-03-2007, 12:15 AM
Lỡ yêu rồi đau khổ
Lỡ thương rồi ôm hận
Một đời ta khổ, hận
Cũng bởi một chữ tình.
[_Shara_]
30-03-2007, 07:25 PM
Nếu anh nói rằng anh iu tui
Tui chỉ lặng lẽ bỏ đi
Và âm thầm tự đặt câu hỏi
Tui là người thứ mấy để anh iu
tranquyen
31-03-2007, 12:42 AM
chưa yêu chưa biết tình yêu
yêu rồi mới biết tình nhiều đắng cay
từ ngày tình bỏ ta đi
thì ta đã biết ngay là tình đau
gục đầu thương nhớ tình xưa
nửa hồn cay đắng cho vừa tình yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.