PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa Sầu



Raingirl
27-02-2007, 12:31 PM
Mưa Sầu

Ai đi, bỏ lại ngày mưa?
Nỡ quên kỷ niệm, mưa trong nắng chiều
Để mưa thương nhớ người xưa
Đêm khuya giá buốt mưa rơi giọt buồn
Vô tình, em để lại mưa
Ngày đi không nói với mưa một lời
Để mưa sầu khóc đêm đêm
Ngày, mưa rơi mãi trên đường phố xưa
Em ơi có nhớ ngày mưa?
Nhớ đến mùa Hạ năm nào, xưa kia
Em đi, mưa khóc, đau lòng
Về nơi xa ấy em nào biết chăng
Em đâu hay biết mưa sầu
Em đâu hay biết, mưa rơi vì người...

RG, 27/2/2007

sad princess
27-02-2007, 09:33 PM
nơi đây mưa khóc trong lòng
em đi nhớ mãi mưa buồn ngày nao
mưa này lặng lẽ đêm đêm
nhớ thương một bóng lặng lẽ buồn trông
mưa xa bong bóng ngày nào
còn nơi đây lại ngồi buồn thẩn thơ
em đi mưa ấy chắc buồn
nhưng nơi đây lại càng sầu trông theo

anh ngồi anh ngắm bóng mưa
có chăng anh lại nhớ hình bóng nao???
em ngồi em ngắm dáng mưa
nhớ hoài anh mãi kỉ niệm thuở xưa.....

tranquyen
28-02-2007, 08:03 AM
cơn mưa đến rồi đi bất chợt
mưa u buồn như khóc thương ai
mai trời sáng và mưa cũng dứt
nỗi buồn ơi! còn mãi trong tôi

hà tử nguyệt
01-03-2007, 07:49 PM
Nắng mưa là chuyện của trời
Tình duyên lận đận....chuyện tôi yêu nàng
Không dưng sao dễ sang ngang
yêu nhau sao dể quên nhau hỡi người
Chiều nay mưa ướt trong lòng
Chiều nay con sáo sổ lồng sang sông
Sông dài sông rộng bao nhiêu
Lòng ta thấp thỏm mong chờ mưa giông
Không đò bến cũng lặng không
Không người tôi bỗng bơ vơ một mình
Tình chi tình lạ tình đau
Yêu nhau rồi phải xa nhau vì tình
Duyên ai nở buộc linh tinh
cho lòng ai khổ, đôi hàng lệ rơi
Bao giờ cho hết sầu vơi
Bao giwof cho hết một thời yêu em
đêm trăng sáng quá....trăng ơi
Có hay lòng tối lòng tăm với lòng
Chờ mong một chút xa xăm
Chờ mong con sao lỡ đường ghé thăm