buildlife_boydaklak
27-02-2007, 09:21 AM
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình?, mình có quá ngu ngốc khi chia tay với cô ấy không? Tuổi học đường 3 năm THPT quá đẹp đối với tôi, được sánh vai bên cô ấy hàng ngày, được ngồi bên cô ấy hàng ngày, cùng nhau học, cùng nhau tiến lên để rồi cùng có một niềm tin cho minh.
Nhưng mà hôm nay tôi nhận ra, mình thích cô ấy thật lòng, nhưng mà cô ấy thì không. Thật đắng cay sao cô ấy chỉ coi mình là một người bạn - ừ cũng đúng tuổi học trò mơ mộng mà :timvo: - Nhiều lúc ngồi một mình buồn muốn khóc, tôi tự mình nghĩ xem ranh giới giữa tình bạn và tình yêu sẽ rạn nứt khi nào?, nhưng mà tôi không thể nghĩ ra - và cũng không ai có thể biết được kể cả những người đang yêu - họ chỉ biết học đã đi qua ranh giới tình bạn để đến với tình yêu mà thôi. Hôm nay ngồi đây gửi bài viết này cho mục lưu bút tuổi hoa - không biết nói về chuyện này có lạc với Chủ Đề hay không? - Nếu lạc chủ đề nhờ Admin chuyển bài đến mục nó có thể hiện diện - hoặc không thì có thể xóa đi dùm tôi.
Một người bạn cho tôi biết rằng mình có thể tìm cho chính mình một cuốn lưu bút Online trên trang nay. Chân thành cảm ơn bạn đã đọc :fi:
Nhưng mà hôm nay tôi nhận ra, mình thích cô ấy thật lòng, nhưng mà cô ấy thì không. Thật đắng cay sao cô ấy chỉ coi mình là một người bạn - ừ cũng đúng tuổi học trò mơ mộng mà :timvo: - Nhiều lúc ngồi một mình buồn muốn khóc, tôi tự mình nghĩ xem ranh giới giữa tình bạn và tình yêu sẽ rạn nứt khi nào?, nhưng mà tôi không thể nghĩ ra - và cũng không ai có thể biết được kể cả những người đang yêu - họ chỉ biết học đã đi qua ranh giới tình bạn để đến với tình yêu mà thôi. Hôm nay ngồi đây gửi bài viết này cho mục lưu bút tuổi hoa - không biết nói về chuyện này có lạc với Chủ Đề hay không? - Nếu lạc chủ đề nhờ Admin chuyển bài đến mục nó có thể hiện diện - hoặc không thì có thể xóa đi dùm tôi.
Một người bạn cho tôi biết rằng mình có thể tìm cho chính mình một cuốn lưu bút Online trên trang nay. Chân thành cảm ơn bạn đã đọc :fi: