PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh - Em và hoa Bất tử



celine_boy1080
27-02-2007, 07:42 AM
Nếu một ngày em bỏ anh ra đi
Hoa Bất tử sẽ không còn nở nữa
Cả lời thề ở bên anh - Em từng hứa
Cũng sẽ theo em bỏ anh lại một mình

Và một ngày khi anh bước đinh ninh
Bước cứ hụt , bóng nghiêng về một phía
Anh đã hiểu thiếu em đời vô nghĩa
Hoa Bất tử ư? Rồi cũng sẽ lụi tàn.

Dẫu một ngày nhân loại hát chứa chan
Những lời ca ngợi ca hoa bất tử
anh sẽ chẳng nghe đâu. Vì lẽ gì kia chứ?
Em mất rồi hoa Bất tử còn đâu...

Và ngày kia khi nắng tỏa trên đầu
Anh khẽ hát về loài hoa Bất tử
Và anh sẽ làm điều mà anh chưa từng hứa
Bước đến nơi em, nơi Bất tử không tàn.

mèo ú dễ thương
01-03-2007, 03:53 AM
Nếu một ngày anh rời xa em
Những cánh hồng liệu sẽ còn tươi
Bài thơ anh tặng em lúc trước
Rồi sẽ từng ngày, từng ngày phai.

Em biết rằng thiếu anh em sẽ khóc
Điều đó anh cũng biết đúng không?
Một ngày khi em cạn nước mắt
Anh sẽ lại trở về bên em?

Đêm qua đi, bình minh sẽ đến
Và em vẫn sẽ phải đứng lên
Em sẽ bước qua gai hoa hồng
Để về với cuộc sống đẹp tươi

Vẫn biết rằng cuộc tình như thế
Cánh hồng sẽ nhạt phai dần
Nhưng em sẽ cất cao tiếng hát
Gọi anh, đến khi anh trở về!

Mua Sao Bang
01-03-2007, 04:51 PM
Hoa Bất Tử bây giờ không còn nữa
Em biết không anh vẫn nhớ khi nào
Ngày đó, and gọi em hoa bất tử
Em cười sao lại gọi tên Hoa
Từ đó với anh Em bất tử
Rạng ngời trong nặng đẹp xin tươi
Yêu lắm những ngày nao chung bước
Mộng nhiều, ước một lắm mai sau
Tặng em nhẫn cỏ, tặng em anh bở ngở
Em cười khen đẹp anh rất vui...
Năm tháng xa xôi không còn nữa
Mộng tàn ước vọng cũng bay xa

Đêm nằm mơ phố
03-03-2007, 04:01 AM
Em thôi rồi ví vọng những tình yêu
Là mãi mãi là loài hoa không chết
Vẫn biết khi thấm nhuần từng tinh khiết
Gắn kết đời để có phút bên nhau

Con đường dài em ước vọng là bao
Bất tử nhé những vụng về mới lớn
Thắp nắng mai dẫu có về bất chợt
Biết nơi nào còn bất tử yêu thương