Xem đầy đủ chức năng : Hú hồn!
Hướng Quê Xưa
27-02-2007, 02:35 AM
Bữa nay trở lại chốn này chơi
Mà sao chẳng thấy bóng ai rồi
Xin hỏi có phải không còn nữa
Cái thủa ngày nào quá ham chơi
Chạy thử một vòng chút hết hơi
Xem ra ở đây cũng thế thôi
Thôi về cạnh vợ là hơn cả
Bỏ quách cái này thật thảnh thơi!
Nguyen Nghi
27-02-2007, 09:50 PM
Ồ vẫn còn đây, vẫn còn chơi
cứ tưởng người xưa bỏ thật rồi
sao giờ quay lại mang lời trách
Đệ mà gặp đươc... đánh tới nơi
có phải Huynh không? Huynh trưởng ơi!
thầm lặng ra đi chẳng một lời
để buồn ngơ ngác cho Đệ Muội
vào chẳng gặp Huynh chẳng muốn chơi
lantim_31
28-02-2007, 09:36 PM
:xinchao:Còn nhiều người nữa nhiều người lắm
Sao anh lại bảo ko có ai?
Người xưa cũng có người mới có
Sao lại bỏ đi chẳng tiếc gì?
Vô Thường
01-03-2007, 03:28 AM
Í vẫn còn đây vẫn còn đây
Người cũ change nick mới này
Huynh trưởng đừng đi...huynh đứng lại
Huynh muội ta chưa kịp tỏ bày
Lâu rồi không thấy bóng huynh đâu
Cho muội gửi lời thăm chị dâu
Độ rài 2 cháu ngoan anh nhỉ ???
Chúc huynh cùng chị sống bạc đầu ....
Vườn xưa giờ héo lắm huynh ơi ....
Người cũ đã đi biền biệt rồi
Muội thì quanh quẩn đôi phút ngắn
Cuộc sống dạo này chẳng thảnh thơi...
Hướng Quê Xưa
26-04-2007, 08:00 PM
Ồ vẫn còn đây, vẫn còn chơi
cứ tưởng người xưa bỏ thật rồi
sao giờ quay lại mang lời trách
Đệ mà gặp đươc... đánh tới nơi
có phải Huynh không? Huynh trưởng ơi!
thầm lặng ra đi chẳng một lời
để buồn ngơ ngác cho Đệ Muội
vào chẳng gặp Huynh chẳng muốn chơi
:hiepsi: cố thủ là cách tốt của tôi
Hiền để thử coi đánh được tôi
Lôi thôi hiền đệ toi cái mạng
Cá này trắc chắn chít em rồi!
Hướng Quê Xưa
26-04-2007, 08:07 PM
Í vẫn còn đây vẫn còn đây
Người cũ change nick mới này
Huynh trưởng đừng đi...huynh đứng lại
Huynh muội ta chưa kịp tỏ bày
Lâu rồi không thấy bóng huynh đâu
Cho muội gửi lời thăm chị dâu
Độ rài 2 cháu ngoan anh nhỉ ???
Chúc huynh cùng chị sống bạc đầu ....
Vườn xưa giờ héo lắm huynh ơi ....
Người cũ đã đi biền biệt rồi
Muội thì quanh quẩn đôi phút ngắn
Cuộc sống dạo này chẳng thảnh thơi...
Xem ra đây đúng người xưa rồi
Nhã ý xin hỏi một một câu thôi
Có phải hiền muội Phong Lan Tím?
Nói nhanh không rồi chết với tôi!
Đúng rồi rất khoẻ vợ của tôi
Hai nhỏ giờ đây cũng tốt rồi
Không còn nho/ dại như thủa nọ
Cái thủa khổ anh đã qua rồi!
Xin hỏi một câu em của tôi
Độ này chồng con tới đâu rồi
Tin vui Hiền muội cho hay nhé
Anh hứa sẽ sẽ về dự mà thôi!
ndt_td
27-04-2007, 09:47 PM
Vườn thơ mới chào đón các sư huynh
Chạy đi đâu giờ mới trở về
Bỏ đi rồi anh đc thảnh thơi
nhưng vườn thơ vẫn nhớ người xưa cũ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.