Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : màu



hoamytrang
26-02-2007, 09:52 PM
tím màu mắt và trắng màu mây
trăng sáng còn vương màu tím
màu trắng của gió và màu đen của mưa
màu hồng tình yêu và màu đen chờ đợi
trăng sáng rõ màu trời em biết
xanh nhớ thương xa thẳm phương trời
vàng của nắng và vàng tâm trí
nhớ về em tím biếc cả trời
trong màu nắng sẽ vương màu nhớ
màu trái tim run rẩy đợi chờ
màu mắt em đợi phương trời xa thẳm
nắng chiều hồng cả góc nhớ thương

tranquyen
28-02-2007, 07:16 AM
màu hồng như máu trong tim
còn đây màu tím của chiều dần buông
màu sương như mắt đợi chờ
trông vào xa thẳm là màu bơ vơ!!

sad princess
28-02-2007, 08:20 AM
chiều một màu tím buồn man mác
lẫn hoàng hôn ngóng trông những giọt buồn
đen bóng tối trùm bao phủ
bên dòng đời ngược xui..ánh trăng sầu

tiểu thư lang thang
28-02-2007, 08:57 AM
Nỗi nhớ có màu gì - em muốn biết!
Pha thế nào cho đủ sắc yêu thương?
Em vụng về tô nhầm màu ly biệt
vời vợi xa những giấc mộng vô thường

Em lắng lòng vẽ bức tranh bình yên
Phía cuối con đường có là anh đứng đợi?
Có mỉm cười dang vòng tay khi em bước tới...

Sắc màu nào em vẽ cho em?

Không màu sắc!

hoamytrang
11-03-2007, 07:58 AM
biết rằng em còn màu nhớ
dành cho riêng anh môt góc nhớ thương
màu trái tim không hồng mà sắc tím
bởi vì ai làm chảy máu con tim