PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dỗi Hờn



kiep lieu trai
26-02-2007, 10:34 AM
Gió Mây , trăng nước , hợp rồi tan
Trần thế , khổ đau lắm vô vàn ..!
Người đi như thế làn sương sớm
Cho nắng dỗi hờn , chớm mùa sang

Biệt ly vốn dĩ chuyện trần gian
Sống cực hay sang cũng xương tàn
Vui chi cái thú tình dan dối
Sao nỡ gây chi ! tiếng nấc ngàn ..?

Lost.
26-02-2007, 10:42 AM
Dỗi hờn chỉ bởi khắc mùa sang
Mây gió vẩn vơ giữa xa ngàn
Mùa không đợi tuổi nên mùa lướt
Mây chẳng bận tâm - gió vội vàng

Hợp rồi tan tiệc chuyện hiển nhiên
Gặp gỡ cơ duyên chẳng thác thiền
Câu thơ mùa cuốn đi xa lắc
Đọng lại điều gì giữa vô biên

Sắc Thu Phong
26-02-2007, 11:23 AM
Muốn được quay về chốn bình yên
Chẳng chút lo âu lẫn ưu phiền
Được vui ca hát theo ngày tháng
Được dõi theo mây bay đến bao miền

Nhưng hỡi than ôi đời thật đời
Đâu có bao ngày được rong chơi
Giữa dòng đành phận theo nước cuốn
Dẫu hợp hay tan cũng qua rồi

Vịt Ngố
26-02-2007, 01:04 PM
Nào nào , thôi thôi đừng dỗi hờn
Ngoài vườn ong bướm đã vờn hoa
Đông qua , xuân đến hạ sắp chớm
Đưa tay đón nhận khúc hoan ca

Mọi cái đã xa, sao kéo lại
Gượng lòng chỉ mặc cảm thêm thôi
Cứ để chuyện cũ vào dĩ vãng
Vươn vai đứng dậy người ta ơi

Gió_ấm
26-02-2007, 09:03 PM
Nắng vàng nâng cánh bươm xa
Hoa khoe sắc thắm chim ca khắp trời
Dỗi hờn chi hỡi người ơi
Vui cùng ta nhé rong chơi tháng ngày
Vui điệu nhạc đắm men say
Tay trong tay ấy lòng này thật vui

xubulu
27-02-2007, 07:12 AM
Em dỗi hờn anh.. cũng bởi iu
Anh đến anh đi chả biết điều
Làm em sáng khóc... chiều khúc khích
Lại dỗi hờn... anh lại nói em kiêu
Em tự hỏi lòng... anh có iu
Anh bảo " anh iu rất nhiều mừ ! "
sao cứ mỗi lần em hờn dỗi
Anh chả biết điều lại bảo... kiêu :meo: :meo:

Pà Kô khó tính
03-03-2007, 05:11 AM
Lâu lắm chiều về phố thênh thang
Gót nước tràn trên lối trắng ngàn
Nghe như hờn dỗi từng ngơ ngẩn
Thơ cũng lạc vần chạy miên man

Bỗng hờn vô lý giận linh tinh
Cứ nghĩ để cho nặng bóng mình
Mặc đi - Kệ đứng - Lo chi nhỉ ??
Cưới cái giữa dòng trắng lặng thing